Nhà anh chủ là người Nghệ An, ngay gần khu nhà mình ở quê nên làm bánh rất hợp khẩu vị mình. Không gian thì hơi bé nhưng phục vụ nhiệt tình và giá cả cũng ok. Mình có đến vài lần vì nhà mình ở khu chùa láng cơ, nên chie khi nào rảnh hoặc có việc qua bên này mới ghé ăn đc.
Bánh bèo 15k 1 đĩa, hơi ít nước me (mình thích ăn nhiều nước cơ), mùi vị thì ok
Bánh xèo thì hơi dầu mỡ, ăn ko ngon bằng những nơi khác nhưng nói chung ăn được, giá 35k 1 đĩa 2 cái, cả rau ria với bánh cuốn đầy đủ.
Hình như có ốc nữa mà mình chưa thử, vì ốc thì nhiều nơi có, còn đi đây toàn ăn bánh bèo là chính thôi.
Nói chung sẽ tiếp tục ủng hộ dài dài cho dù quán hơi xa nhà !
Món ăn ngol lắm đẹp mắt dã man ..bánh bèo ăn dai dai ngon ngol..vị nước chua chua của me..nói tóm lai mk rất thích ..anh chủ quán còn đẹp trai phục vụ tận tình chứ ..thích nhắm ..hihi