Bánh bèo ở đây hình như bán lâu rồi hay sao ấy thấy khách ở đây đông vãi @@ mà quán cũng có to gì đâu có vài cái ghế T.T , ngồi chờ đến lúc được ngồi vào ăn cảm giác sao hạnh phục thế , mà công nhận bánh bèo ở đây ngon bảo sao đông khách , bánh nhân nhiều thịt , nước chấm lại còn ngon ngon đậm đà , ăn 1 lần mà phê , nhìn ảnh lại thèm nhỏ cả dãi ~.~
Ôi quán bánh bèo này là cả tuổi thơ của mình ấy, cứ hôm nào đi học về mà đói là tấp vào ăn ngay. Lâu nay không ghé quán, mấy hôm trước đi qua chợ thấy thì vào ăn. Quán mở lâu lắm, cả chợ chỉ có mỗi quán này. Vẫn là hương vị xưa cũ. Bánh không bị cứng nhưng cũng không nhão. Thịt thì đầy ú ụ. Nước chấm vừa, lại còn thơm, ăn rất hợp khẩu vị. Một đĩa 10k thì được 1 cái khoảng 6 miếng nên phải ăn 2 cái mới no
(ăn mấy hôm trước nhưng hôm nay mới thấy trên Foody, không kịp chụp ảnh, tiếc quá)