Mình ăn ở đây đã lâu, hay ghé buổi chiều. Hồi trước quán hết nhanh 4,5h chiều là hết bánh vì ít phục vụ, mấy năm lại đây quán sửa sang nhiều nhân viên, luôn tấp nập đến tối.
- Quán đông người ăn và mua mang về.
- Bánh thập cẩm ngon, vừa miệng, 18k/phần. Mỗi loại bánh mua riêng ~4k. Nhiều người gọi mì xào nhưng mình chưa thử.
- Có các loại nước giải khát sữa bắp, sữa đậu,..
- Quán mới hiện tại nhiều bàn, sạch sẽ.
- Phục vụ nhanh, thân thiện.
Đặt app tất cả chỗ này 51k.
Bánh bèo dạng bánh bèo dày miền trung có nước sốt tôm thịt nha.
Bánh bột lọc bự, hơi dai hơi ngán.
Bánh đúc béo nước cốt dừa
Nước mắm mặn ngọt vừa ăn
Mở hộp bánh ra là mùi tôm, mỡ hành sực nức.
Ăn ổn, giá cả ok, no bụng.
Ăn từ thời mươi mấy ngàn thui, giờ lên 18k rùi, giờ không còn đông như trước, các món ổn, ngon, vị nước mắm ngọt, tùy khẩu vị mọi người,bạn nào bụng yếu thì không nên ăn mỡ hành hay hành phi sẽ đau bụng, mình ăn thì ổn mà mẹ mình ăn lỡ bỏ mỡ hành vào thì mình hốt luôn phần đó, ăn sợ đau bụng.
- không gian bên trong hơi hẹp so với mặt tiền thoáng đãng mát mẻ
- chắc tùy khẩu vị quá, dĩa bánh thập cẩm ăn bình thường, không ngon. Chỉ có món bánh ít trần là ngon
- Quán nghiêng về ẩm thực miền Trung mà các nước chấm hơi ngọt
- Quán có cảm giác sạch sẽ, thân thiện
- Giá hơi cao so với chất lượng.
- Phục vụ tạm ổn.
- Có cái điểm không hài lòng, mà thôi , bỏ đi. Cũng chuyện nhỏ thôi.
Chiều này 03/10/2020 mình có mua 1 hộp bún xào về ăn sau 1 ngày đi làm đi học mệt mỏi ????. À mình là fan ruột của món bánh bèo , bột lọc và bún xào ở đây nha . Sau khi về nhà mình hí hửng mở hộp ra và chan nước tương vào trộn trộn cho đều topping lên thì mình thấy " MỘT EM BÉ SÂU XANH RÌ BỰ BẰNG NỬA NGÓN TAY ÚT " . OMG ......???????????? Mình là 1 đứa chúa sợ sâu , con sâu bằng đầu tăm cũng ko dám đụng ko dám nhìn ???????????? . Sau đó mình chụp hình lại và đem ra quán . Mình nói chú là :" chú cho con trả lại hộp này " , chú hỏi " sao vậy con " thì mình đưa tấm hình cho chú coi rồi chú ko nói gì và đưa cho cô kia . Mình bước vào chỗ cô kia thì cô nói :" sao vậy ta từ trước giờ ở đây rửa rau sạch lắm sao có chuyện nay xảy ra " , mình tl:" dạ con ko biết tại sao lại có con SÂU ở đây " , và cô cứ lập đi lập lại là "Sao kỳ vậy ta , rửa sạch mà ta ....." . Sau đó cô mới ra kêu chú :" Thôi trả tiền cho bé lại đi " và cô chú ko nói thêm câu gì và ko hề xin lỗi mình hay gì ???????????? Sau đó mình đi về . Mình nói chuyện với cô chú rất nhỏ vì mình sợ ảnh hưởng mấy người trong quán đang ăn . Mình đồng ý là trong lúc rửa cũng có những lúc bị dính sâu mà ko thấy , ở nhà nhiều khi nấu canh lên thấy những con sâu bé tí bằng đầu tăm là chuyện cũng bt .Nhưng còn đằng con sâu nó bự bằng nửa ngón tay út nhìn phát thấy ngay ko thể lẫn đi đâu đc ???? . Sau chuyện lần này mong chủ quán rút kinh nghiệm làm đồ ăn vệ sinh sạch sẽ hơn ???????? . Con riêng về phần mình thì dù quán có bánh bèo , bún xào ngon tới đâu thì mình cũng ko bao giờ quay lại vì trong đầu mình giờ toàn những con SÂU xanh ???????????? ????????????
Bún xào cũng toàn rau củ và 1 cục chả giò mà tận 20k. Cách đây tầm 1 năm là 16k, rồi lên 18k, và bây giờ 20k mà vẫn nhiêu đó cũng chẳng thêm đồ ăn gì. À thêm bịch khăn giấy ướt > thật sự ko cần thiết. Chắc đây là lần cuối ăn, chỗ khác người ta bán toàn 15k đổ lại.
Vừa đặt bánh, ko hiểu sao giao thiếu 2 phần bánh lọc, chả biết do quán hay do now, vì mình đặt nhờ ck nhận hàng giúp nên ko biết để kiểm tra. Rất ko hài lòng, ko bao giờ đặt quán nữa.