Vừa tìm được quán bánh bèo ngon và gần nhà nè.
Thịt khá nhiều, top mỡ cũng giòn. 1 phần đặc biệt tầm 4-5 cái bánh bèo với bột lọc, 1 chả cây. Hành phi thơm, tuy nhiên hơi nhiều dầu mỡ. Nước chấm cũng ok
Hôm nay mua ăn thử thì thấy k hợp khẩu vị lắm. Bánh bèo k có đậu xanh mà nhân thịt bằm, tôm xay, da heo nên ăn thấy thiếu thiếu, được 4 cái. Bánh lọc cũng như chỗ khác thôi, dai, có 1 con tép ở giữa, được tầm 7 cái. Phần này ăn no nhưng tính ra vẫn ít hơn chỗ khác. Nước mắm hơi nhạt
Thấy gần nhà nên mình order ăn thử. Phần thập cẩm khá nhiều nếu 1 người ăn rất no luôn, gồm có bánh bèo bột lọc và chả cây, còn nhân bánh bèo khác hẳn nhân bánh bèo mình từng ăn vì tôm ở đây được xay chứ ko phải như bột tôm ở các quán bánh bèo khác, hành phi rất thơm chắc do quán tự làm, có da heo chiên dòn và chả cây khá ngon. Vì thấy chả ngon nên mình gọi chả cây riêng để ăn thêm, bánh bột lọc dai dai có con tôm nhỏ ở trong bánh kết hợp nước mắm ăn vừa miệng. Bao bì thì rất sạch sẽ.