Đợt trước về HP chơi, đc dẫn ăn chỗ nào ngon lắm nè...xong đợt này Tết nhất về thăm cô em, đc dẫn qua chỗ này k đc ngon bằng, bánh hơi cứng chút, n mà nước chấm pha thì cũng ngon, mà mình rất rất rất thích ăn ba cái loại bánh trái lề đường như này, nên mặc dù mọi ng k thích lắm, mình vẫn ăn hết. Tự thấy mình ngoan và thảo ăn kinh khủng luôn! Nhưng giá mà ngày Tết mần ăn ngon ngẻ như ngày thường, thì chị em ăn ún sẽ vui hơn nè <3
Lần đầu ăn thử ở đây do được bạn giới thiệu ???? quán rất chi là dễ tìm luôn ạ. Không bt mọi người thấy như thế nào chứ mình ăn thấy bánh khá dày dặn, nhiều nhân tuy hơi bột nhưng cũng gọi là tạm ổn thôi ko so sánh với chỗ khác được????????♀️ nước chấm ngon có chả là thêm 5k thì phải gồm chả tròn và chả lát ấy ???? cô chú phục vụ khá chu đáo. Ai ví tiền eo hẹp thì có thể qua thử ủng hộ quán!
Mình thấy quán cũng có tiếng nên vào ăn thử nhưng chưa hỏi khách ăn thế nào đã cho 1 đĩa đầy 2-3 cặp tú ụ thì ăn sao hết, mình gọi 1 cặp thì chủ quán tỏ vẻ khó chịu. Đến lúc ăn thì thấy mắm quá ngọt, chả ngon nhưng bánh quá chán chẳng nhẽ lại ăn mỗi chả
Ai đã từng thử qua bánh bèo Lương Văn Can chắc cũng phải ngán ngẩm với bánh bèo ở đây. Không biết mọi người ăn thấy sao, nhưng mình thấy khá bột, không được mềm. Được cái nhiều thịt hơn ở nơi khác, bánh dày dặn hơn nữa. Nước chấm với mình khá ngọt, lấn luôn vị thơm của mắm, nhưng vắt thêm tí quất cũng tạm chấp nhận được. Dịp Tết quán vẫn giá cũ, không tăng. Ăn thêm chả là thêm 5k, còn bình thường là 10k/cặp.
Mình không có ảnh vì lần đầu mình ăn bánh bèo nào mà nó tệ như thế.Mình hay ăn ở CVA hay quán nam có quán cũng đc.Nghe danh quán đã lâu nên dắt ny đi ăn thử mà thất vọng dã man.Quán nằm ngay chỗ ngã tư lãn ông.1 suất 20k đắt hơn những chỗ khác mình từng ăn mà chất lượng còn k được bằng 1 nửa.Bánh cứng,nhiều thịt quá lại khó xiên để ăn vì nó bị vụn hết ra.Nhiều chỗ bánh ăn như bê tông ấy ạ -_- (mình hơi cường điệu quá) nước chấm k thấy vị ngọt của xương mà toàn vị ngọt của mì chính )))) nước chấm toàn tỏi,ăn rất là mất vị với ăn xong mồm rất mùi.Đã vậy điểm trừ nữa là không có hành khô ???? thôi cái này k ảnh hưởng lắm nhưng mình ăn xong về bụng khó chịu (cứ ăn cái gì nhiều mì chính bụng nó ms nt) mà cả ny mình nữa.Ăn xong cũng đau bụng.Ny mình rất thích bánh bèo mà ăn uống dễ tính lắm,cái gì cũng toàn chỉ có ngon và bt mà còn bảo ở đây không ngon.Mình ăn khó tính thì k nói rồi.Nhưng chắc chắn sẽ kbh quay lại.
Thực sự bánh bèo ở đây không ngon như lời đồn, với mức giá 25k/ 1 suất + 5k/ 1 chả thì khá chát vì bánh nhiều bột và cứng nữa, k có độ mềm, nguội chứ k nóng hổi như kì vọng, dù nước chấm và chả khá đậm vị, ngon, một suất đầy đặn và nhiều bánh . Chất lượng bánh k tốt hay do hôm mình đến ăn nó thế..
Quán bánh bèo tại ngã 4 Phan Bội Châu, Lãn Ông chắc đã phải có đến mười mấy năm rồi, từ lúc còn bé xíu đã được mẹ dắt đi ăn tại đây. Vì lịch sử quán nên phải nói từ bánh có tới nước chấm làm hài lòng nhiều thực khách kể cả những thực khách khó tính nhất. Bánh có nhiều nhân, luôn nóng hổi, phần nước chấm thì dc ninh từ xương nên rất thơm và ngọt, có cả chả quế và chả viên nên thoải mái chọn. mình rất thích quán, đây luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho món quà chiều của mình
ăn bánh bèo ở đây so với ở chợ lương văn can thì mình thấy ở đây ngon hơn, rẻ hơn, nhìu hơn!!! bột bánh vừa, nước chấm đậm đà, chả vs thịt viên to lắm bơi trong bát to to ý không như ở chợ LVC bát bé mà không ngon!! bác chủ nhiệt tình lắm!! ăn tầm 4-5h còn đở, chứ tầm xế chiều là hết chổ vì quá là đông!!!