Hầu như tuần nào mình cũng ăn ở đây. Thường là ăn xế. Chứ sức mình ăn 2 hộp mới no lận. Bạn nào không ăn cay thì nhớ lưu ý, trong bánh và chả có tiêu nên ăn đã the the rồi. Mua thêm 1 cây chả nữa ăn cho đã.
Món bánh quen thuộc. Mình ăn ở đây khá nhiều lần vì thấy hợp khẩu vị. 1 hộp gồm bánh bèo, bánh bột lọc, bánh ít trần và nửa cây chả. Nước mắm đậm đà, cay của ớt và cả tiêu trong bánh và chả nữa.
Ăn ở đây nhiều rồi mình không có ý kiến gì thêm. Nay thèm chả nên mua thêm 1 cây ăn cho đã, bình thường 1 hộp chỉ có nửa cây thôi, mà mình ăn trước khi chụp rồi. Có điều hôm nay bánh có nhiều tiêu ăn cay muốn rớt nước mắt.
Bạn mình lúc nào ghé chợ Bến Thành cũng mua cho ăn. Có nửa cây chả nữa mà mình ăn mất tiu rồi. 1 hộp gồm bánh bèo, bánh bột lọc, bánh ít trần. Có thêm bánh mì chiên và hành phi nữa. Mình con gái mà ăn 2 hộp mới thấy no.
Mình hay ăn ở đây vì thấy hợp khẩu vị mình. Giá cũng phải chăng. Sức mình ăn mạnh nên 1 hộp thấy không xi nhê. Muốn ăn no phải ăn 2 hộp như này lận huhu
Rẻ và hợp khẩu vị của mình. 1 phần gồm bánh bột lọc, bánh bèo, bánh ít trần nhân đậu xanh, nửa cây chả, mỡ hành, bánh mì chiên. Ăn xế 1 phần thì ok, muốn no thì chắc phải 2 phần á mọi người.
Mình thường hay mua mang về, phần đầy đủ có cả nem nữa mà mình không ăn nem nên không lấy. Trong hộp có bánh bèo, bánh bột lọc, bánh ít trần, nửa cây chả, bánh mì chiên. Bịch nước mắm nhìn khá ít ớt, không đỏ lắm mà mình thấy cay dễ sợ.
Mình thường mua về nhà ăn. Mình thì chắc ăn 2 phần mới no á. 1 hộp khá đầy đủ gồm: bánh bột lọc, bánh bèo, bánh ít trần, chả, bánh mì chiên, mỡ hành. Có cả nem nữa, mà mình không thích ăn nem đó giờ nên không lấy. Bánh ngon, hợp khẩu vị mình, nước mắm cũng ngon nữa.
Người Bắc, lần đầu tiên ăn bánh bèo, chắc do khẩu vị mình nên mình thấy khá bình thường và không có ý định ăn lại. Ăn tầm chiều nên vắng khách nhưng thấy quán khá đông khách đặt online vì thấy 6,7 nhân viên đứng gói bánh cho shipper