Quán bèo chảnh chó nhất quả đất mà mình từng ăn. Không hiểu sao 4 lần đến mà cái bản mặt chủ quán như cái mặt mâm. Chỉ nói là chị ơi cho em thêm nhiều nhân. Nhân mua thêm tính thêm tiền chứ có xin đâu mà cái mặt hầm hâm quay ra mắng mình. Đi ăn chứ có phải đi xin đâu. Hết quay ra mắng khách xong quay ra mắng con. Rồi nạt nộ chị phụ bán . Đây là lần cuối mình đến đây . Làm như cả Việt Nam có mình quán bả bán bánh bèo. Thái độ cực kỳ khinh bỉ mọi người. Không biết chị đông khách cỡ nào mà coi trời bằng vung. Mọi người có ăn thì né quán này ra nhé.
Mình ăn từ khi quán mới mở luôn rồi do gần nhà. Dạo gần đây khách đông hơn trước nên bán có vẻ chảnh và có phần không vui vẻ cho lắm. Không gian khá là nhỏ chỉ chứa tầm 10 người và chỗ giữ xe ngay trước quán rất hẹp, không có chỗ để luôn, phần vì cô bán cứ chửi um sùm nên ngồi lại ăn cũng không thoải mái cho lắm nên rất ngại ngồi lại nên chỉ mua take away hoặc đặt ship Bánh bèo ngon, nhưng mình lại cảm thấy do khách tăng lên hay sao ấy mà lượng nhân của bánh bèo ít đi, 1 dĩa cũng không chất lượng bằng lúc trước kèm theo thái độ phục vụ cũng không còn được như trước nên khá là thất vọng
Nói không biết sao chứ mình thích ăn bánh bèo lắm luôn, phải nói thích các thể loại rưới nước mắm lên ăn ấy... Mà đây là lần đầu tiên thấy bánh bèo có chả tôm ( cái miếng tròn tròn đỏ đỏ trong hình á )
????Bánh bèo thập cẩm 2 loại chả 30k: khi ăn bánh bèo, bánh cuốn các loại thì cái quyết định là ở chỗ nước mắm có ngon hay không. Mình thấy nước mắm ở đây rất ổn luôn. Các loại bánh cũng đầy đủ nữa: 1 cái bánh bèo lớn, 2 cái bánh bèo nhỏ, 2 cái bánh bột lọc, 1 miếng bánh đúc dừa và 1 cái bánh ít trần. Đặc biệt là 2 miếng chả thơm ngon.
Lúc mình vô thì đã khá đông luôn nha, khách cứ ra vô nườm nượp í????
————————
????Bánh Bèo Ba Miền: 154 Đặng Văn Ngữ, P14, Phú Nhuận
????4/5
Món ngon. 1 phần vừa rẻ vừa nhiều, phần thập cẩm chỉ có 25k khá là đầy ụ bị cái là hơi lộn xộn. Bánh đúc béo béo ngọt, không ngấy. Bánh ít trần nhân mặn nhưng là nhân thịt chứ không phải nhân tôm. Chả tôm thì vị thịt là chính chứ không thấy vị tôm, hơi thất vọng. Bánh bèo, bột lọc khá ổn.
Phía trên còn cho khá nhiều đồ chua, hành phi, bánh mì chiên giòn ăn chung nữa. Ngon, rẻ.
Chỉ có 1 điều là mình có dặn không cay nhưng quán chỉ cho mình nước mắm cay.
Ăn đây đúng ngon luôn
Từ bèo cho đến tất cả Yummmy ????
Mà mỗi lần ăn là hơi mệt vì tuốt Phú Nhuận
Đặt now thì trên 5km tốn phí nhiều quá
Grab thì k có chỗ này :((
Quán ngon, dĩa 20k đầy đủ, với mình ăn thì vừa nhưng có thể với 1 số bạn sẽ hơi ít. Phần nhân sốt tôm rất ngon. Mấy bạn lưu ý là quán có 2 chủ lận: sáng là người em bán, chiều là người chị bán. Người em thì dễ chịu hơn. Còn người chị thì hơi cộc tí ^^ mình hay ăn buổi sáng nên ko bị khó chịu gì.
| BÁNH BÈO BA MIỀN |
???? : 154 Đặng Văn Ngữ Phường 14 Quận Phú Nhuận
⏰ : 6g - 11g30 ➖ 13g30 - 20g
???? : 10k ~ 30k
Tổng thiệt hại : 90k ( bèo như bánh bèo tui ăn ???????? )
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Chiều vì thèm thuồng đói quá nên bảo any chở ăn bánh bèo ????
Theo cảm nhận thì mình thấy bánh ở đây ngon lắm nha mng . Mình kêu 2 dĩa đầy đủ gồm có : 2 bánh bèo , 2 bột lọc , 1 ít trần , 1 bánh đúc , 1 bánh nậm , 1 chả cua có nước sốt sệt sệt lạ lắm , đậu xanh và bánh mì chiên giòn ???????? có nước sâm nữa , trà đào , trà tắc đồng giá 10k. Nếu mọi người không ăn bánh nậm thì chỉ có 20k thôi nha mình kêu bánh nậm nên là thêm 10k total 30k ))
Nước mắm có 2 loại cay hoặc không , mình tới quán thì đông nghẹt luôn hên có chỗ ngồi , quán cũng nhỏ chứ được chắc 10nguoi th chủ yếu mang về . Mình ăn tại chỗ và mua mang về luôn nhìn đầy ủ hụ
Bánh bèo quá rẻ đầy đủ chỉ 20k thôi
???????? Sẽ quay lại nếu thèm , ăn chỗ này xong không muốn ăn chỗ khác .
Cách đây mấy năm ăn rất ok! Hnay mua ăn sáng lại thì 1 phần còn có chút éc, không nhét đủ kẽ răng luôn! Đã thế đồ ăn còn thiu nữa. Cái bánh ích cắn vào chua loét lên rồi! Buổi sáng ăn trúng hộp bánh bèo này tức cả ngày!????