Đi vào hẻm bên hông chợ đi xuống cuối đường sẽ gặp
Ở đây mình thấy đặc biệt hành phi ngon
Giá cả phù hợp ăn cũng on không đến nổi suất xắc
Bánh bột lọc dai dai
Bánh lá bự ăn tạm
Bánh ít trần nhân đậu xanh, mình thích nhân thịt hơn
Bánh bèo đổ hơi dầy mà ít nhân thịt bằm
Cô bán cũng rộng rãi cho thêm nhiều hành phi đậu phộng
Phần thập cẩm 25k quá trời ngon nè. Làm nhớ bánh bèo quy nhơn ghê. Được cái nước mắm ngọt ngọt cay cay ngon ghêz
Cô bán hình như từ 3h hay sao ấy. Tiệmđông lắm nha nên order đặt về ăn cho đỡ bon chen trong chơ nè
Mình hay ăn đây lắm quán bán lâu rồi, khoái nhất gọi dĩa thập cẩm đỡ phải suy nghĩ ăn loại nào. Cô bán hàng bao thân thiện nghen bán cũng lẹ tay nên không đợi lâu. Mình ăn nhiều quá ăn không hết xin bỏ hộp mang về cô còn kêu để cô làm cho xách về. Chả ngon bánh bèo ngon nước sốt thịt ngon...cái gì cũng ngon nên chiều đói hay ghé ăn lắm.
Bạn đã từng hối hận khi đi ăn 1 quán nào chưa ? Mình thì có đấy. Nhưng cái vấn đề ở đây không phải nó dở, mà nó xôi thịt vl ấy... TT-TT
2 đứa mình và @im.lucass phải đi vào chợ Hoàng Hoa Thám, đặt mông ngồi xuống ghế, order 2 phần thập cẩm vs 1 cái tư tưởng ngây thơ là “Ôi, chắc dĩa thập cẩm như mấy hàng bánh bèo bình thường khác, chỉ ăn chơi chơi thôi, no khỉ gì”. Bởi 2 đứa ham hố chơi ngu gọi thêm 1 dĩa bột lọc (20k).
Oh wao, trước mắt mình là 1 cái dĩa thập cẩm ngoài có bánh bèo, bột lọc, ít trần, chả thì có thêm 1 em bánh giò bự vl. Nằm chễm chệ cười với mình ????. Mình ghét ăn bánh giò lắm tại nó mau no vs ngán thấy bà. Dù bánh ở đây bột mềm, mịn, nhân thịt vs nấm mèo ngon. Nhưng thôi dù có ngon cỡ nào nó vẫn có 1 sự ngán thấy bà dâng trào vs mình \(Ọ A Ọ)/ *hãy đem bánh giò tránh xa tui đi huhu*
Bánh bèo ở đây là bánh bèo dầy, mình không thích ăn nên thấy nó bình thường.
Bánh bột lọc ăn dai dai, cục bự chà bá lửa mà bột hơi dầy nên không thích luôn.
Bánh ít trần nhân đậu xanh ngon nè, thơm phức, ăn nghiền ghê.
Chả dai dai, ăn bình thường như bao cây chả Huế khác.
Kết khoảng nước mắm ở đây nhất. Làm dạng hơi kẹo, ngọt ngọt cay cay. Có rắc đậu phộng, hành phi quá trời. Hành phi ở đây thơm, không bị khét nhiều, ăn nghiền lắm. Thịt bằm, mỡ hành cho vừa phải.
Giá chỉ 25k/ phần thập cẩm “xôi thịt” này, còn lại dao động từ 13k - 23k tuỳ loại.
Quán bán từ 13h30 - 15h30 nha. Để xe đối diện, quán có ít bàn ghế lắm.
Ăn xong đống này, mình vs @im.lucass lăn về như những con heo thực thụ, no tới hôm sau. Ngán bánh bèo tới tận 1 tháng luôn...