Ở đây thấy mọi người chủ yếu gọi bánh bèo sốt thịt vì nó ngon. 1 chiếc bánh bèo là 4 ngàn rưỡi ))))) Nên mình gọi chẵn luôn 4 cái cho dễ tính tiền. Sốt thịt quán cho đầy nhiêù ú ụ luôn, ăn kèm với nước mắm đổ vào hết sảy
Xem trên foody thấy địa chỉ này dc review bánh ngon nên qua ăn thử xem thế nào. Địa chỉ thì dễ tìm mà quán ko có để tên Thảo Nhi nên cứ vòng đi vòng lại hoài ko biết có đúng quán ko. Nhưng theo đúng địa chỉ là đúng nhé ????
Quán rất sạch sẽ, cô chủ nói chuyện dễ thương, chất lượng bánh rất ngon. Nước mắm cũng ngon. Nhiều thịt lắm luôn. Mình đi 2 người gọi 12 cái là ăn no luôn. Sẽ ủng hộ dài dài ????????????????????????
Hôm nay mình thèm ăn bánh bèo chén quảng ngãi, nên lên mạng vô tình thấy quán này trên foody. Nhân bị chua, không ăn được. Mặc dù người bán đã làm nóng nhân lại, nhưng có lẽ nó bị hư rồi, nên dù có hâm lại thì chỉ nên bỏ đi thôi. Cũng hơi bực. Bán đồ ăn nhưng ko có tâm gì cả
Nhân ướt ăn được nhưng mà ..đỏ quá !
Phải giảm màu xuống, trông kinh hãi quá.
Cái nữa là cần phải thêm bột gạo + năng vào nhiều hơn vì nhân hơi lỏng (cho dù có nhiều thịt chất lượng) nhưng nếu làm đúng kiểu của Đà Nẵng thì nó phải đặc hơn 1 tí.
Ngoài ra thì tất cả tuyệt vời: bánh ngon, nước mắm rất vừa ăn, giá bán tốt
Lần đầu tiên mình và bồ mình hẹn hò nhau ở quán này. Lúc đầu cũng không tin những cái review trên mạng mấy, tại vì lúc chụp người ta chụp nhìn rất ngon và thật sự có rất nhiều topping. Nhưng thật sự lúc đến nơi mới thấy đó là đúng, mỗi chén chỉ 3k nhưng rất chất lượng. Cô bán 2 loại, đó là bánh bèo khô: Topping là bánh mì, ăn rất ngon bởi mùi vị béo béo chứ không có khô. Còn loại thứ hai là topping thịt, thật sự cô chan rất nhiều và nên mình rất thoải mãn.
Tụi mình ăn ở trong nhà luôn, bàn ghế sạch sẽ không ruồi bọ gì hết á, dễ tìm nữa
Được bạn giới thiệu nên Mình đã order phần 8 cái bánh bèo, 2 cái bánh bột lọc và 2 cây chả qua Now tưởng chừng như sắp được ăn món bánh bánh bèo thơm ngon béo ngậy đặt sản quê hương mình.
Nào mờ mở ra thấy 1 con ruồi chết nằm chèo queo hiên ngang trong cái bánh bèo. Không hiểu vì sao lại bẩn đến thế. Và cũng không hiểu sao có 1 số bạn comment quán ngon. Ngon cái gì mà có ruồi chết vậy. Ko biết ngoài ruồi ra có còn con nào chết trong đó không?????????
Thật khủng khiếp và mình tự hứa từ ngày về sau hem dám ăn bánh bèo chén chỗ này nữa.
Hôm qua đặt 1 hộp bánh cũng 1 hộp nhân, hôm nay đặt 2 hộp bánh cũng 1 hộp nhân y chang ko tăng lên được 1 miếng???? Bánh bèo thì kèm nhân chứ bánh ko ma 4,5k bánh thì ai mua.
Ko biết Now có đánh giá sao đối với quán hay ko???