Thiệt Chứ nghe trên foody review,ghé lại mua,thì thấy bánh bột lọc ăn dở ẹt,bọc bên trong chỉ có một xíu đuôi tôm chứ ko hẳn cả con tôm,mua 20k/1 hộp,ăn no nhưng chủ yếu ăn báng thôi,chứ tôm cứ như cho vào cho có màu. Mình trước ăn quen ở Chợ Tân hương,bà bán 15k/10 cái mà mỗi cái có cả 1 con tôm,ăn chất,còn ở đây ăn lượng. Thôi thà ăn chất còn hơn ăn lượng.
Đọc review thấy khen nhiều mà cũng gần nhà nên cũng ráng chạy qua ăn thử vì nhìn hình hấp dẫn quá chịu ko nổi hehe. Đi phải 3 lần mới ăn được. Quán mở từ 3h chiều nhé. Có khi hết sớm 7h qua thấy ko còn...
Mình gọi 1 đĩa thập cẩm có chả, khi bưng ra thấy khá nhiều giá 15k bất ngờ luôn mà ăn no căng bụng. Gồm bánh bèo, bột lọc, bánh đúc và bánh ít trần rắc mỡ hành hành phi tôm khô thịt thà đầy đặn, nước mắm pha cũng vừa miệng.
Nhìn chung quá ok mà giá mình thấy là quá rẻ so với chất lượng. Các bạn cứ qua trải nghiệm thử xem!
Bánh ngon, chất lượng mà rẻ nữa, lúc nào cũng đông khách!muốn ăn mà không muốn đợi thì đừng đi giờ cao điểm nhé! Không hiểu sao có người chê! Đã ăn hết hộp còn đánh giá 1*, nếu muốn biết nó dở sao thì ghé quán ăn thử nhé!!!!
Thấy ai cũng khen có 1 bạn chê bữa nay đi ngang tạt mua thử. 1 phần có 13 ngàn, 15 ngàn hà hông có phần 20 mình bảo làm hộp bột lọc 20. Ảnh làm 1 hộp ta nói ăn bây h vẫn còn nhớ. Ngon xuất sắc