Mới được ăn thử bánh bèo quán khác rất thích nên mình kiếm quán nổi tiếng ăn xem sao. Ăn xong thất vọng tràn trề hối hận thà ra quán trước ăn lại còn hơn. Cảm nhận của mình là chán. Trừ bánh nậm khá giống món bánh giò ngoài bắc ra thì tất cả các món còn lại ko ngon
Sáng gọi 2 suất bên này vì trời nóng quá nên lên now order ăn cho tiện nè. Mình gọi bánh bèo & bánh nậm, 2 phần 35k cũng khá phải chăng. Mình ăn phần bánh bèo ướt, nhân bánh & mắm cũng đều khá ngon. Phần 15k được 6 cái bánh to.
Bánh nậm thì 20k, được 5 cái
Lúc trước có ăn quán này rồi nè, thấy khá ổn, quán này có không gian nhỏ thôi nhưng khá nổi nên khách ăn cũng nhiều lắm
Menu chủ yếu là mấy món bánh huế cũng k đa dạng lắm đâu
Phục vụ nhanh
Sáng này vừa mới đến ăn bánh bèo, sau khi ăn 2 đĩa thì mình và bạn mình muốn ăn thêm nhưng sợ không hết nên gọi 1/2 đĩa (mỗi đứa). Thấy bà chủ bán hàng k nói năng gì, chỉ làm xong đem ra bt. Do mải nc, nên mình cũng k để ý. Đến khi tính tiền thì bà chủ tính 4 đĩa. Trong khi 2 đứa chỉ gọi 1,5x2 3 đĩa. Khi đc hỏi, bả chủ chỉ nói “ở đây cô k bán 1/2 đĩa”. Vấn đề là bán hay k cũng phải nói 1 tiếng, cứ im rồi tự làm, xong tự tính t. Mình cứ cảm giác như đang bị lừa vậy. Sau khi đc hỏi gặn lại thì bà chủ và cả ng đều lảng tránh, và bỏ đi chỗ khác. Bán hàng kiểu đó thì chắc chỉ bán đc 1 lần thôi chứ chẳng có khách nào dám quay lại nhỉ. Sao ĐN lại tồn tại những quán ăn như vậy nhỉ
Quán bánh bèo nậm lọc đi cùng năm tháng với người Đà Nẵng, chắc hẳn không ai không biết tiếng
Menu đầy đủ các loại bánh: bèo, nậm, lọc, ram, ít, ướt cơ mà mình thì chỉ nghiền mỗi bánh nậm còn bánh lọc thì mình thích lọc trần hơn là lọc lá, bình thường xế chiều mình và hội đồng nghiệp sẽ lê la qua ăn đôi ba chiếc bánh nậm, vài chén bánh bèo, vài cây nem chả, đệm thêm ly nước rau má hoặc đậu nành, thế là có 1 bữa xế trọn vẹn
Các cô bán hàng nhanh nhẹn, cười nói tươi như hoa, kiểu rất được lòng khách du lịch, tính tiền cũng nhanh không kém, cộng điểm ????????????????
Bữa lâu mình có ghé bánh bèo bà bé ăn thử, vì search ko biết quán nào, mình thì hay ăn quán Vân nhất, mà thấy hơi xa tại mình đang đi chơi dưới trung tâm, thấy thái độ nhân viên ở đây, là người nà tự phục vụ thì phải, ko niềm nở, hỏi thì ko trả lời, bánh thì ko ngon, thua xa bánh bèo bà Vân, ở Đà Nẵng thấy bà Vân là ngon rẻ nhất ấy
Bánh bèo bà bé k còn ngon như trước, từng là quán ruột nè, lúc nào đến cũng combo bánh bèo lọc nậm, vừa rồi mới đến ăn lại cung k tìm được hương vị như xưa ????
Sáng nay bị chủ quán bày ra kín bàn đồ ăn khi chưa gọi. Khi tính tiền cài thêm đĩa, tưởng khách du lịch tỉnh khác định tống thêm tiền. Gặp ngay dân Hải Phòng nên không nuốt được! Mọi người lưu ý khi đến quán!
2 người kêu 2 dĩa. Đang ăn thì quán hỏi gọi thêm không, mình bảo không. Thế là đang ăn nửa chừng bị đem chén nước mắm đi mất, với thái độ ko thể tệ hơn. Chén nước mắm đó được pha thêm và đem qua bàn khác. Mình thấy vậy ko hài lòng nên mình cũng gọi tính tiền. Trong lúc mình book grab thì vẫn ngồi ở bàn để chờ xe đến. Thế là chủ quán chửi xối xả sau lưng với những lời rất tệ.
Thề không quay lại lần sau.