BÁNH BÈO giá siêu bèo
Mình thích ăn bánh bèo ở chỗ này từ khi qua ở Gò vấp
Một dĩa giá 18k, có thể chọn bánh bèo, bột lọc, ít trần và bánh đúc. Nước mắm ngon thần sầu với ớt xắt mỏng cay cay the the
Nếu bạn ăn thử thì chắc chắn mấy bạn sẽ ghiền đó. Vỏ bột lọc dẻo vừa, cắn vừa đụng con tôm sẽ thấy mặn mà nhưng tất cả rất thanh nhẹ.
Ngồi vỉa hẻ cũng mát mà 1 tí người bu đen mua bán tầm 2h30 tới 4h là hết à
Dia chi 53 Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp (gần ngã 3 với***
Mình bị ghiền từ những năm học cấp 3. Quán nhỏ nhỏ nằm gần đoạn đường Ng Thái Sơn giao với Phạm Ngũ Lão. Bán tới 4-5h chiều là hết.
Bánh bèo có nhân thịt rất vừa ăn. Bánh đúc vừa béo vừa thơm vị nước dừa. Bánh ít trần vỏ mỏng, có nhân thịt và đậu xanh.
Đặc biệt nhất là nước mắm. Sệt và ngọt ngọt. Nhờ nc mắm ngon mà món bánh ở đây đặc biệt hẳn so với những nơi khác
1 hộp thập cẩm k chả là 13k. Có chả là 16k hay 18k quên rùi.
Anh chị chủ quán cũng dễ thương.
Có 1 điều bất tiện là nhìu khi tới mua mà quán đông quá nên phải chịu khó đợi nhé.
Bắt đầu bán lúc 14h30 đến khi hết (tầm 15h30 hoặc 16h tùy hôm ấy) nhưng RẤT ĐÔNG và NHANH HẾT
2 vợ chồng bán thôi nhưng dễ thương, và tự tay làm bánh, mọi thứ nên rất an tâm sạch sẽ. Muốn ăn ngon thì mình chịu khó chờ nhen.
Thường mình hay gọi dĩa đúc ko hoặc đúc bèo thôi, mấy cái kia mình ko hảo lắm nhưng đã ăn thử hết rồi và thấy đều ổn. Đặc biệt nước mắm vừa vị lắm, ăn mà mún húp hết nước mắm lun á ???? Bánh đúc này ko phải kiểu dẻo quẹo ăn vs thịt bằm này nọ như mấy bạn tưởng nha, đúc này thơm béo nước dừa, ôi chu cha nói chung ngon lắm, ăn sẽ BỊ GHIỀN thiệt đấy!
Nhiều người dân Gò Vấp đều biết đến chỗ này, và đa phần đều khen NGON cả. Nô hề PR :)
- Điểm trừ là ko gian chỉ đc vài cái bàn thôi, nên dí dụ tới hết chỗ thì thôi ngồi trên xe ăn luôn vậy ????
Này mình dc mua cho nên cũng chả biết chỗ nữa. Cũng chả biết giá nhiêu lun. Dc cái Bánh đáy ngon lắm lun á. Chỗ bán bánh bèo mình ưng nhất trước giờ. Bánh ngon, nước mắm pha ngon nốt luôn. Ăn một hộp thập cẩm vạy là no tới tối luôn
Quán chỉ mở cửa vào bươi chiều. Bánh đa số là tự làm nên chỉ mở cửa từ 14g chiều đến khoảng 5g là bán hết. Bình thương bán khá đông nên khoảng4g30 là đóng cửa rồi! Bữa nào trơi mưa thì khoảng 5g30 gì đấy mới hết. Nói chung là bán đến lhi nào hết bánh thì ghôi vhuws không có giờ cụ thể .
Tiệm bánh bèo này mình ăn 3-4 năm rồi . Quán rất nhỏ nhưng cực kì đông khách , chỉ có hai vợ chồng bán thôi nên khi mua lúc nào cũng phải đợi . Quán chỉ bán đến 4g là hết . Có bốn loại bánh : bánh bèo , bánh bột lộc , bánh ít trần , bánh đúc , bánh nào cũng ngon ???????? . Ăn một lần sẽ ghiền !
Mình ăn ở đây cảm thấy rất ngon . mình rất thích ăn ở đây bánh bèo rất ngon nhân thì vừa ăn bánh bột lọc thì dai bánh đúc vừa thơm vừa béo vị dừa và khoai môn còn bánh ít trần thì dai dẻo nhân thì bùi mặn mặn còn chả thì cũng rất ngon bánh nào cũng khiến mình thích ăn và muốn đến thêm nhiều lần nưa mình mog các bạn sẽ đến đây ăn để cảm thấy đuộc món bánh ngon như mình.
Nhà mình gần đây nên cứ 1,2 tuần là mua đem về ăn, 1 lần mua là mua hộp gấp đôi về ăn cho đã :)) mình chỉ thích ăn bánh bèo với bánh bột lọc thôi, bột bánh siêu ngon mà thịt thà cũng nhiều nữa, bánh bột lọc nhân cũng ngon, bột dai, nước mắm mặn mặn ngọt ngọt rất đạm đà, thêm miếng dưa chua nữa thôi aaaa so ngon. Nói chứ thèm quá chút ra mua hộp 30k mới được :))