Trên đường đi ngang qua thấy tiệm này bán bánh bao kiểu phong cách người Hoa lạ lạ nên ghé vô mua 2 cái mang về. 1 cái 17k. Nhân bên trong có thịt, trứng muối, trứng cút, vỏ bánh hơi khô, nhân nhiều, nêm nếm cũng bth thôi chứ ko có gì lạ lắm. Nói chung cá nhân mình đánh giá là khá bth, ăn được chứ không ngon, giá cũng ko rẻ nữa.
Tiệm bánh bao này đúng là quái lạ, toàn là cụ ông ngồi không à.
Lạ ở chỗ, Vệ Quân hông thấy các cụ ăn bánh bao #,...,# mà chỉ ngồi uống trà.
Ngại chết đi được, sao Vệ Quân dám ngồi, Vệ Quân đành mua 2 quả rùi đi về.
Con mắt to hơn cái bụng, Vệ Quân ăn 2 quả bánh bao khủng bố muốn ná thở luôn. À, cái cọng ngò ở trên là làm thơm quả bánh nhé. Vệ Quân ngửi cả hai thì thấy thế.
Phew~ thỏa mãn rùi đó. Bây giờ Vệ Quân phải mấy ngày nữa mới ăn. ~,..,~
Biết sao hông, Vệ Quân đang đi tèn tèn trên đường Âu Cơ đông đúc, nhỏ hẹp, tự nhiên thấy một tiệm bánh bao mà một đống người ngồi luôn.
Tấp vô quan sát thì thấy toàn là cụ già không à. Cụ già ăn bánh bao.
Thấy hấp dẫn quá, Vệ Quân mua một quả 17k về ăn thử.
Chẹp chẹp.. Nhồm nhoàm..
Dẹp, dẹp Thọ Phát gì hết đi, bánh bao này số dách quá.
Vỏ bánh không hề có mùi lạ, trái lại rất thơm. Không biết có phải do cọng rau kia hay không.
Nhân bên trong ngoài trứng cút, trứng muối, thịt bằm, thì còn có thêm một miếng thịt gân, nhai sực sực, đã thấy mồ.
Mấy bữa nữa Vệ Quân chụp toàn cảnh cái quán cho.
Bánh bao rất chất lượng giá 18k/cái ăn no vật vã. Hôm trước mình có ghé để mua 30 cái đi phát cho người vô gia cư. Cô bán hàng nghe thế thì giảm giá còn 17k/c thôi. Nói chung là bánh bao ngon, cô bán hàng dễ thương. 100000 điểmm
Tiệm này gần nhà mình, ba hay mua cho ăn từ lúc còn nhỏ xíu tới h cũng hơn 20 năm rồi, tiệm này độc quyền ko có chi nhánh, sáng bán rất sớm tới khoảng 7-8h là có nguy cơ hết rồi, sau đó chiều 3h hơn mới bán tiếp đến tối, riêng bản thân mình thấy tiệm này khá ngon ko hề giống Thọ Phát hay những tiệm khác