Ở đây bán nổi tiếng nhiều loại bánh lắm, bánh bao, bánh mì, há cảo, xíu mại, dorayaki,... đã thử qua nhiều loại đều thấy ok. Cửa tiệm bây giờ lớn, rất đông nhân viên phục vụ nên order có món rất nhanh. Bánh mì phá lấu 20k khá ngon, phá lấu vừa ăn, nhân khá nhiều, bánh mì thì hơi mềm, ở đây chỉ gói giấy cột thun thôi không cho vào bao giấy như những nơi khác, có kèm tăm. Bánh bao ở đây có nhiều loại, thường mua loại trứng muối + trứng cút 17k ăn ngon.
Ăn bánh này từ hồi còn đi học tới giờ
Bánh kim sa vẫn ngon xuất sắc, chất lượng tưf đó đén giờ vẫn ko thay đổi, vỏ bên ngoài thơm mềm mại, xé nhẹ nhàng nhân kim sa bên trong chảy nhẹ ra béo ngậy luôn, dù vỏ hơi dày nhưng vỏ cũng ngon nên bỏ qua. Do mình order về nên kim sa ko chảy như lúc mới mua được. Ngoài kim sa còn có nhân trà xanh, mè đen.. bánh nào cũng ngon hết nhưng đối vs mình, kim sa mới là best, chắc nhiều ng mê giống minh pk
Sáng hôm qua mình ghé đây mua 1 ổ bánh mì cho em bé ăn , nên không lấy đầy đủ đồ ăn như người lớn. Chỉ đơn giản pa tê chả lụa 20k/ổ. Bánh mì không quá giòn , pa tê khá mặn , chả lụa cho nhiều nhưng hơi mặn so với các tiệm bánh mì khác bán. Nhân viên quen tay nên bán hàng cũng nhanh nhẹn. Được cái Thọ Phát bán rất nhiều món đa dạng mà giá cả cũng mềm.
Sáng sớm lên cơn thèm bánh bao Hoàng Kim nên phải order ngay ????????????
- Xôi thập mặn thập cẩm (20k) : ngon nhưng xôi hơi nhão nha, chả cũng không được ngon lắm .
- Bánh bao Hoàng Kim (12k) : ăn khi nóng rất ngon ????????????????????????
@t4_eattheworld
- Bánh bao hoàng kim ngon khỏi nói
- Bánh bao xá xíu ngon, nhỏ xinh
- Bánh bao thịt 2 cút nhân bé xíu mà ko thơm lắm
Lâu quá kp ghé Thọ Phát, bữa ghé mua thấy giờ xếp hàng thanh toán lấy hàng theo dây chuyền nhanh lắm, ko còn cảnh khách bu đen bu đỏ như xưa ????
Bánh bao Thọ Phát nổi tiếng nhất SG. Không đơn giản chỉ là bánh bao nhân thịt trứng thông thường, họ còn làm ra loại bánh nhân trứng muối, trứng sữa rất ngon.
Bánh bao bên đây rất ngon luôn á mn ạ và rất rẻ nữa nhá giao cũng ko thiếu cái nào cả thích nhất matcha luôn, giao tới chỗ mình thì vẫn nóng hổi ????ăn đc nhiều lắm mà chưa tới 100.000 luôn á mấy đứa bạn ai cũng khen ngon rảnh rảnh thì tự xách đít:) lên đi mua mấy nay mưa ăn bánh bao nóng hổi là quá ngon luoonnnnn
Hôm trước gia đình mình đi dạo phố có ghé tiệm buổi tối , vì là lần đầu tới nên mình có tới thẳng quầy và gọi bánh, đáp lại là 1 bạn NV ngoại hình thấp và tròn mập nhất tiệm, chưa kịp đợi mình dứt câu đã nói trỏng : ''order ở trong ''. Tính mình khá dễ vì cũng từng làm công việc tương tự lúc trẻ , nghĩ do khách đông nên NV kiệm lời, nên thấy bình thường và đi vào trong để tìm chỗ order. Chồng mình phía sau tới không biết chuyện gì thì lặp lại hành động gọi bánh y như mình, cũng bạn NV thấp tròn đó lặp lại câu nói nhưng có phần bực tức, kèm theo 1 câu nói với người NV bên cạnh '' chắc gắn cái loa tự nói quá ''. Mình khá bực nhưng vẫn đến quầy order 4,5 loại và lấy hoá đơn, quầy order cũng tiếp chuyện với khách kiểu trỏng không nhưng không đến nỗi cáu gắt.
Tiếp theo là đoạn cực kì tệ , mình cầm HĐ đến quầy bánh lấy hàng và vẫn là bạn NV tròn thấp đó soạn bánh cho mình, mình đặt trong HĐ có 1 bánh bao khoai môn, 1 bánh bao kim sa . Bạn đó soạn bánh xong và kêu lớn '' Kim môn , kim môn '' . Kêu 2,3 lần mình mới hiểu ra là bánh khoai môn và kim sa và đang kêu khách là mình. Mình đưa HĐ để nhận bánh và bạn NV đáng yêu lườm mình 1 cái như lưỡi lam kiểu đanh đá vô cùng như là muốn ăn thịt khách, thề là vì lúc đó đã trễ hơn 10g mình và chồng đang dắt theo con nhỏ nên mới không làm lớn chuyện lên tại đó , về đến nhà mang theo cục tức thêm vì cái người NV con sâu làm rầu nồi canh , chứ bánh bao thì vẫn ngon nhưng sẽ không ghé lại nữa vì ngon mà bán không tôn trọng khách thì mình cũng không cần phải ăn .