- quán này mk chưa ăn bh nên liều ăn thử thôi. Thấy review mỳ trộn ngon nhất nên mk order:3 Công nhận đĩa mỳ trang trí đẹp, ăn thì tạm , chưa thực sự là ngon được vs mình.
- quán rộng, nhân viên phục vụ nhanh
Ấn tượng đầu tiên khi vừa bước vào đây là mùi bột bánh khá chua!!! Bếp hấp ở ngay cửa tầng 1 nên khách ra vào thấy luôn. Menu cũng kha khá các món bánh bao, sủi cảo, mỳ, canh, đậu Tứ Xuyên... giá bidnh dân 30-70k. Không gian 2 tầng hơi nhỏ.
T gọi 1 bánh bao, 1 sủi cảo, 1 canh hoành thánh và 1 mỳ trộn. Cũng may lúc ăn vỏ bánh k còn bị cái mùi chua ban đầu ám nữa. Tổng thể ở mức được thôi, nhân cũng không được đậm đà nổi bật. Nhưng với giá 30k cho 1 xửng 8 bánh/sủi thì khá ok. Canh hoành thành chán, vỏ dầy. Mỳ trộn lại là món ngon nhất, mềm đậm và dễ ăn, thích đĩa này nhất luôn.
Bánh bao thiếu lâm tiệm tên bánh bao nhưng trong thực đơn có rất nhiều món ngon lắm.:)))) ăn sáng tính đi ăn bánh bao mà thấy nhiều món quá thành ăn trưa luôn.1 khay bánh bao 8 cái mà chỉ có 50k thôi mà ăn lạ lắm nghe k giống bánh bao việt nam đâu.nói chung đồ ăn trung luôn có vị gì đó rất đặc trưng . Gà ác thuốc bắc thịt rất mềm và thơm.tất cả thịt ở nhà hàng trung đều được chế biến rất mềm .được giới thiệu món mới ở nhà hàng nên cũng ăn thử ăn như lẩu gà tần nước lẩu rất ngon cho gì vào ăn cũng hợp.thấy ông đầu bếp trung đổ há cảo vào cho nói k hiểu gì nhưng lúc ăn thử ngon thật sự.mà giá cả k quá đắt 1 nồi lẩu nhỉ chỉ 200k ,250k gì đó mình k nhớ lắm
Quán mặt tiền rộng, nếu đi từ giảng võ rẽ phải vào núi trúc thì quán ngay phía tay trái, khá nổi bật. Quán có hai tầng, tầng 2 khá rộng rãi. Menu nhiều món đa dạng. Bánh bao ăn được, sủi cáo vỏ hơi cứng. Há cảo có nhiều loại, có thể gọi một xuất mix khá ổn dù sao đó không biết phân biệt vị thế nào để gắp ???? Nồi lẩu hầm thiếu lâm cũng khá ngon, chúng mình gọi nồi nhỏ thêm cải thảo, nấm kim châm và đậu phụ đông ăn khá vui vì có nồi lẩu ấm. Gọi 2 bát mì bò mà 1 bát lên trước bát sau mãi mới thấy lên. Có cả cơm trắng và cơm rang. Nước cũng không phong phú lắm, có nước táo là nước hộp đóng chai uống cũng ổn.
#banhbaothieuam #linhshinichi146
Mình order Cơm rang dương châu và Sủi cảo hấp về nhà. Vì ngay gần nên lúc nhận cơm rang và sủi cảo vẫn nóng lắm, ăn rất đã.
1. Cơm rang dương châu:
- có lẽ vì đúng là đồ ăn Trung Hoa nên cơm rang dương châu khá nhiều mỡ, và nó giống kiểu đảo trứng trước xong mới cho cơm vô nên cơm không hề vàng dính trứng.
- Mình ít ăn món này nên k biết đúng gốc là gồm những gì, ở đây cơm rang dương châu chỉ có rau củ (cà rốt và 1 loại rau xanh gì đó nữa), khá nhiều hành lá.
- cơm cũng khá nhạt, có lẽ vì người trung quốc còn ăn kèm xì dầu nhiều nữa.
- món này mình cho 6/10 điểm.
2. Sủi cảo hấp:
- điểm cộng là vỏ bánh mỏng, dai, ngon, k nhão, và nhân khá đầy đặn
- điểm trừ là nhân có khá nhiều cà rốt và có vị hơi ngọt. Mình thích ăn ngọt chút nên ok nhưng có lẽ nhiều người sẽ ăn không quen
- món này mình cho 6.5/10
Túm lại là gọi ship vào giờ ẩm ương 4h30 chiều nên mình rất hài lòng với độ mới của món ăn (ko phải thừa từ trưa) và mình cũng nghĩ quán làm mới (vì gần nhà nhưng chờ ship cũng khoảng hơn 30p). Lần sau có dịp mình sẽ thử món khác nữa.
Quán ở gần công ty, thấy mở ít lâu rồi mới có dịp ăn thử. Mình gọi 1 phần bánh bao hấp và 1 phần canh hoành thánh. Bánh bao ngon nhưng hơi nguội, canh thì có cảm giác như nước phở vậy, thêm được vài lá cải ngọt. Mình thấy giá 60k cho phần ăn của mình là hơi đắt rồi, nhưng xem trong thực đơn thấy một đĩa rau cải xào là 60k, khoai tây xào 60k, lạc rang 60k, mộc nhĩ xào 50k, dưa chuột muối 30k. Đùa đấy à?
Đọc review thấy bảo quán có đầu bếp TQ nên đến ăn thử nhưng thấy toàn mấy em sinh viên đứng bếp, đồ ăn k phải đồ đóng hộp vị cũng khá giống vị TQ nhưng ăn thấy bình thường, sủi cảo vỏ bị cứng, há cảo vỏ dày quá bị khô, đùi gà kho thì nguội ngắt và không thơm.