Tên user ở foody của mình cũng nói lên tất cả )))
Đây là 1 trong những chỗ bán bánh bao truyền thống và nổi tiếng rồi, chỉ có xưởng đến mua mang về, khi mua thì có thể mua loại nóng để ăn ngay hoặc loại lạnh mua về cất tủ lạnh ở nhà ăn dần.
Rẽ vào ngõ tôn thất thiệp thì đi hẳn đến cuối ngõ là thấy quán nằm bên tay trái nhé, minhd nhớ là k có biển hiệu gì, treo mỗi tờ giấy niêm yết giá. Hnay mình đến mua liền 20 cái bánh trứng cút với 3 cái chay. Đúng là vị bánh bao hồi bé đc ăn, vỏ bánh dai, thơm, nhân cũng rất đầy đặn, 2 trứng cút nhé. Bánh chay thì cũng ngon lắm luôn nhé, ăn không hề bị bứ chút nào, ăn đến đâu phê đến đấy.
Giá cả thì siêu rẻ:
6k/ chiếc 2 trứng cút
7k/ chiếc trứng mặn
2k/ chiếc chay
3k/ bánh bao chiên (hình như thế)
Giá cả siêuuuu hợp lý, ăn ở đây xong nghĩ đến những lần mua bánh bao 2 trứng cút 10k ở khu nhà mình mà xót cả ruột, lại còn chả ngon ntn.
À bạn nào sợ chó lưu ý là ở khu nhà đó có 2 con chó to và có vẻ quý ng nên thấy khách là qua hít hà suốt, nhưng mình thì sợ chêt khiếp :))
Vô tình đọc được review của các bạn về hàng bánh bao này nên mò mẫm đến. K phí công chút nào vì đúng là bánh bao ngon đến phát hờn lên được í.
✔️ Vị trí: Hàng bánh bao nằm gần cuối ngĩ Tôn Thất Thiệp, bên tay trái nhé. Đi đường Điện Biên Phủ rẽ vào Tôn Thất Thiệp. Ngõ này ngay đầu đường bên tay phải nhé.
✔️ Món ăn: Vâng như đã nói thì bánh bao ở đây ngon điên đảo luôn í ạ. Vỏ bánh cái nào cũng trắng trẻo, mềm mịn và bông xốp, ăn thoem thơm lại ngòn ngọt đã cực. Nhân bánh thịt nhiều hơn cả miến với mộc nhĩ lại được tâtm ướp rất vừa vặn, cắn miếng bánh thấy rõ vị ngọt và thơm của thịt luôn í. Trứng muối và trứng cút cũng siêu ngon. Bánh bao trứng cút còn có tận 2 quả trứng luôn. Trong bánh còn có cả lạp xưởng đỏ ăn ngọt cực. Bánh bao chay cũng mê lắm. Vì phần bánh của quán làm hoàn hảo quá, ăn no rồi mà cứ muốn ăn mãi thôi í. Chưa thấy bánh bao ở đâu ngon như ở đây luôn. Bánh bao hoàn hảo của mình ?
✔️ Giá cả: Đã ngon đã nhiều lại còn siêu rẻ nữa chứ. Chắc do đây là xưởng nên họ bán rẻ lắm. Bánh 2 trứng cút mà có 6000đ thôi í. Trứng mặn thì 7000đ còn bánh bao chay to vật thế kia có 2000đ thôi huhu.
✔️ Không gian: Xưởng k có chỗ ngồi chủ mua mang về thôi.
✔️Nhân viên: họ bán hàng nhanh nên cũng k tiếp xúc nhiều. Chỉ gọi bánh rồi đưa tiền thôi ạ.
Bánh bao ở đây rẻ lắm các bác ạ. Đắt nhất là 7k/cái thôi ấy. Hê hê.
Vỏ bánh xốp, không trắng mịn như kiểu bánh bao công nghiệp, cũng hơi mằn mặn chứ không ngọt ạ. Nói chung là vừa miệng lắm.
Đến đây lúc nào cũng thấy người mua tấp nập luôn. Trong ngõ bé tí mà không hiểu sao mọi người đến đông ghê. Đúng là tiếng lành đồn xa nha. Cứ ngon rẻ là thế nào cũng đông khách ý.
Ở đây có tất cả 4 loại:
Bánh bao trứng cút 6k
Bánh bao trứng mặn 7k
Bánh bao chay to 2k
Bánh bao chay chiên 8k/chục
Đây là bữa sáng của mình đó ạ ? ❤️❤️ ❤️ Chỉ cần cái bánh bao này với chút cafe là đủ rồiii..
❤️ Mình hay tới đây mua bánh, mà mua 1 đống luôn, mua kiểu mua buôn thì giá rẻ hơn, với lại để trong tủ lạnh xong bao giờ ăn thì hấp nóng lên là ngon ^^ Hàng này nằm khuất trên phố Tôn Thất Thiệp ( chỗ phố Điện Biên Phủ rẽ vào í ạ) ?
❤️ Bánh nóng, ngon, nhân cũng nhiều nữa, có nhiều loại, nhưng mình hok mua chay mà mua toàn bộ là bánh nhân trứng cút ^^
❤️ Giá rổ quá là rẻ ??
Với 1 cái con nghiện bánh bao như mình thì đây quả là 1 niềm hạnh fuc khi đc nếm thử bao nhiêu hàng bánh bao ngon nổi tiếng ??? Về nhà chỉnh màu ảnh rồi gắn mặt cute cho bánh còn thấy thèm ăn hơn í ))
❤️ Ở đây có nhiều loại bánh bao lắm, mà có bánh chay, tròn tròn mịn màng mà xinh iuu ghê, chỉ có 800đ thôi ??? Đến đây thì mình hay mua bánh bao nhân thịt. Vỏ bánh mềm mịn, trắng muốt, thơm phúc ❤️
❤️ Chỉ vs 6k, là có ngay 1 bánh bao trứng cút no nê rồi
Bánh bao siêu rẻ đây rồi ???
Bánh bao trứng muối hay bị lạnh lắm ?? về quay vào lò vi sóng là ngon các mẹ ạ
Ở đây như kiểu bán buôn cho các hàng ấy nên mua bao nhiêu cũng có ấy
Quán trong ngõ bé xíu mà đông đúc khách tới lui lắm ạ ??
Bánh bao ở đây rất nổi tiếng . Nằm trong ngõ của đường tôn thấp thiệp quận ba đình . Quán hết bánh rất nhanh nên các bạn hãy đến sớm . Bánh rất dày dặn và nhân rất nhiều kèm theo 2 trứng . Nhân được làm bằng thịt lợn miến và mọc nhĩ nấm hương, do nêm nếm ướp vừa tay nên bánh rất ngon và thơm , thêm 2 quả trứng cút mà giá cũng chỉ có 10k thôi nhé các bạn . Rất hợp lý cho bữa sáng hoàn hảo no bụng , chắc chắn mình sẽ quay lại
Lâu lắm không ăn bánh bao nên lên foody search thử xem xung quanh mình có gần hàng bánh bao nổi nổi ngon ngon mà nhiều review nào không để còn đi mua. Mình lại đang ở khu này, search phát ra luôn bánh bao ngõ Tôn Thất Thiệp nên đi luôn. Ở đây khá đông, mình đi vào cái giờ lửng lơ tưởng chả ai mua, mọi người thì cũng đang trong giờ làm việc mà cuối cùng cũng phải chờ. Bánh bao nhân 2 trứng nhé, thịt đầy đặn lắm. Nói chung là ngon, mềm, bánh nóng, thơm. Chắc chắn sẽ còn quay lại.
đi vào đường tôn thất thiệp là sẽ thấy ngõ tôn thất thiệp nha, hồi trc ko biết cứ nghĩ là ở ngay trên đường thôi tìm mãi ko thấy:))
đi vào đến cuối ngõ thì cửa hàng nằm bên tay trái nha, mọi người đến đây toàn mua phải chục cái rồi cả bán buôn các thứ :)) bánh giá cực rẻ nhưng vẫn cực ngon nha.
-bánh bao 2 trứng cút: 6k
-bánh bao nhân trứng mặn: 7k
-bánh bao chay: 2k
bánh mặn thường ko đc hấp nóng, chỉ có bánh nguội thôi. bánh mua về thì tốt nhất là mọi người nên cho vào lò vi sóng quay nóng lại hoặc là cho vỉ hấp lại vì nhiều khi nhân thịt cũng chưa chín kĩ hẳn, vẫn còn hơi đỏ một ít bên trong thôi, nhưng tốt nhất là nên làm nóng lại cho đảm bảo:))
Đã không biết bao nhiêu lần ăn bánh bao ở đây rồi, cứ nhắc đến bánh bao là phải nghĩ đến đây đầu tiên luôn ý, tuy hơi xa nhà mình chút nhưng thèm thì any vẫn phi ngựa qua mua cho đôi ba chiếc, mà kể ra lâu lắm rồi chưa qua đây mua ăn, nhắc đến lại thèm )) Mình hay mua bánh 2 trứng cút, vì ở đây chuyên bán buôn nên giá cũng có phần rẻ hơn các chỗ khác, nhưng nếu so với nhà mình thì có lẽ giá vẫn bị cao hơn mấy k. Nói chung là không quá ngon hay ngon xuất sắc nhưng vị thì ổn.
Đã không biết bao nhiêu lần ăn bánh bao ở đây rồi, cứ nhắc đến bánh bao là phải nghĩ đến đây đầu tiên luôn ý, tuy hơi xa nhà mình chút nhưng thèm thì any vẫn phi ngựa qua mua cho đôi ba chiếc, mà kể ra lâu lắm rồi chưa qua đây mua ăn, nhắc đến lại thèm )) Mình hay mua bánh 2 trứng cút, vì ở đây chuyên bán buôn nên giá cũng có phần rẻ hơn các chỗ khác, nhưng nếu so với nhà mình thì có lẽ giá vẫn bị cao hơn mấy k. Nói chung là không quá ngon hay ngon xuất sắc nhưng vị thì ổn.
Quán nằm trong ngõ nhỏ Tôn Thất Thiệp. Các bạn đi đến phố Tôn Thất Thiệp, nếu đi bên phía Điện Biên Phủ thì rẽ vào đầu phố khoảng 50m sẽ thấy ngõ Tôn Thất Thiệp. Đi vào cuối ngõ sẽ thấy quá. Đây là xưởng làm bánh bao bán buôn nên không có chỗ ngồi lại. Các bạn chỉ có thể mua bánh và mang đi. Ở đây có bánh bao nhân hai trứng cút, nhân trứng muối, bánh bao chay, bánh bao chiên... Vì cũng là lần đầu ghé qua nên có mua thử một cái nhân hai trứng cút và một cái nhân trứng mặn. Theo mình thấy vỏ bánh khá mêm dễ ăn dù để nguội. Nhân thịt nhiều ăn có vẻ hơi cứng chút vì người ta nặn chắc tay. Bánh khá ngon so với mức giá rẻ chưa đến 10k cho một cái.
Tìm quán ăn sáng tại cửa hàng Bánh bao ở Ngõ Tôn Thất Thiệp, quán nằm cuối ngõ, chỉ để mua mang về. Quán gồm có 2 loại bánh: Bánh bao chay hình nhọn, bánh bao nhân trứng thịt hình nhúm. Bánh bao ở đây rất ngon mà giá quá rẻ luôn, chỉ 6k/ cái. Bánh trong nồi luôn được hấp nóng, khi lấy bánh ra, cô chủ còn cẩn thận xé giấy gói vào túi nilong nếu mình ăn luôn. Ăn bánh chay thấy vị ngọt thơm, bánh nhân thịt thì có loại 1 trứng, 2 trứng, đều thơm ngon cả. Kiếm được hàng bánh bao vừa ngon vừa rẻ ăn sáng là thấy ấm lòng lắm rồi.
Bánh bao quá ngon so với giá. Cực ngon mà rẻ như vậy không ăn quả phí. Mình hay mua 5 6 cái về, không ăn luôn thì để tủ lạnh, đến lúc ăn cho vào lò vi sóng quay nóng rất tiện. Nhân bánh đầy đặn, vỏ mềm xốp rất ngon. Bánh nhân ăn cũng ngon mà bánh chay cũng không kém cạnh, mua về chấm sữa đặc là hoàn hảo. Tóm lại là tuyệt! Tuy nhiên là hơi khó tìm. mình toàn bị đi nhầm ngõ. Hôm mình đến cũng không thấy có biển báo gì cả, chắc là chỉ bán cho khách mang về hoặc giao hàng tận nơi.
????Mình toàn mua bánh bao ở đây sau lần đầu tiên thử, kiểu mê ngay ý, ăn ngon mà giá lại cực rẻ
????Ở đây có bánh bao k nhân, thích là vỏ ở đây dai thơm chứ k bị nát nhão nên ăn k nhân cũng ngon. Loại bánh k nhân này là 2k. Bánh bao k nhân có cả kiểu chiên nữa, 8k nhưng mình chưa thử lần nào vì k thích dầu mỡ. Bánh trứng cút thì 6k, trong nhân thịt và 2 quả trứng cút, nhân đầy đặn mà thơm ngon. Bánh mặn thì trong nhân thịt, 1 trứng muối và 1 miếng lạp xưởng, với mình thì hơi mặn và vị k được hoà hợp như trứng cút, giá 7k
?Mình toàn mua bánh bao ở đây sau lần đầu tiên thử, kiểu mê ngay ý, ăn ngon mà giá lại cực rẻ
?Ở đây có bánh bao k nhân, thích là vỏ ở đây dai thơm chứ k bị nát nhão nên ăn k nhân cũng ngon. Loại bánh k nhân này là 2k. Bánh bao k nhân có cả kiểu chiên nữa, 8k nhưng mình chưa thử lần nào vì k thích dầu mỡ. Bánh trứng cút thì 6k, trong nhân thịt và 2 quả trứng cút, nhân đầy đặn mà thơm ngon. Bánh mặn thì trong nhân thịt, 1 trứng muối và 1 miếng lạp xưởng, với mình thì hơi mặn và vị k được hoà hợp như trứng cút, giá 7k
_Vị trí: đi vào ngõ tôn thất thiệp, rẽ từ đường tôn thất thiệp ý, ngõ nhỏ nên các bạn nhớ chú ý nhé, đi đến cuối ngõ thì là hàng bên tay trái. Ở đây là xưởng sản xuất nên họ làm bên trong, k bày bánh bên ngoài đâu, lần đầu mình đi vào còn tưởng là nhầm cơ vì cũng k thấy treo biển gì
_Ở đây có bánh bao chay, 2 trứng cút, nhân mặn, và chay chiên. Mình thử hết rồi trừ bánh chay chiên vì k thk dầu mỡ lắm :p
+ Bánh bao chay to, vỏ dai ngon lại thơm, cũng tùy hôm mình đến, có hôm thơm mà ngon lắm, có hôm thì k thơm, tuy vậy nhưng hôm nào vỏ cũng dai, k bị nát dù nóng hay nguội
+ Bánh bao 2 trứng cút thì nhân đầy đặn, 2 trứng cút cơ mà :))) thịt cũng tẩm ướp vừa ngon, ăn 1 cái đã thấy no no rồi ý :3 Bánh này nên ăn nóng cho thơm với mềm thịt nhé, các bác ý sẽ làm nóng lại cho mình luôn đó
+ Bánh nhân mặn thì bên trong có thịt như bánh 2 trứng cút nhưng thịt được tẩm ướp mặn hơn, cá nhân mình thấy thịt bên loại này ngon hơn, đậm đà hơn. Bánh còn có 1 miếng lạp xưởng nữa thịt phải, ăn cũng được
_Giá cả: mua ở nguồn nên giá rẻ, có 2k/ bánh chay, 6k/ bánh 2 trứng cút với 7k/ bánh mặn thôi. Mua ăn no ứ bụng mà chắc chưa đến 20k
Chỗ này đúng là thánh địa thật sự của bánh bao, đối với tín đồ bánh bao như mình :">
Chỉ việc đi vào phố Tôn Thất Thiệp, và sẽ thấy ngay cái ngõ Tôn Thất Thiệp thôi. Rõ nhìn dễ thấy cực kì. Cửa hàng nằm ở cuối ngõ, cứ thấy cái nhà chất một đống thùng bìa các tông trắng trước cửa thì chính là nhà đó đó.
Bánh bao ở đây phải gọi là quá cỡ rẻ. Có 4 loại là bánh bao trứng muối, trứng cút, bánh bao chay và bánh bao chiên. Chẳng có loại nào đến 10k cả, nhiều nhất là 8k/cái. Mình mua 2 bánh bao trứng cút 2 bánh bao trứng muối, hết 26k. Và nó to vật vã luôn, to như cái bánh bao 10-12k mà ở ngoài vẫn hay bán ấy. Không thể không yêu thương cho nổi ^_^
Lại còn ngon nữa chứ. Bánh ăn nóng thì miễn chê, trứng cút với trứng muối đều to béo đầy đặn, ăn sướng cả miệng.
Lần sau quay lại sẽ là dành cho 2 loại còn lại chưa thử. Và tất nhiên, sẽ còn nhiều cái "lần sau" nữa :">
Ăn ở đây lâu rồi nhưng bây giờ mới viết review nè ✌️
Bánh đây nổi lắm ý chuyên đi đổ buôn, mà không buôn thì khách lẻ đã mua nhiều như sỉ rồi ai bảo ngon quá mà.
Cả nhà mình đều thích ăn đây ý, mua về để tủ lạnh hấp lại vẫn ngon như mới cơ. Vỏ bánh dẻo, thơm nức, bột xốp xốp cắn miếng mềm mại. Nhân thịt bên trong mập đẫy, đậm đà, thêm 2 quả trứng cút vừa tròn lun.
Giá 6k cái 2 trứng cút, 7k cái trứng mặn nhé còn có bánh bao chay và bánh bao chiên cũng ngon k kém ạ ❤️
Mình đi từ hướng Tràng Thi-Điện Biên Phủ thì đường Tôn thất thiệp bên phải. Đi tầm 50m có ngõ bên phải, rẽ vào đó đi sâu vào cuối ngõ thì hàng bánh bao ở bên trái nhé. Buổi tối đầu ngõ này có mở quán bán ốc, chân gà thì phải. Bánh này tưởng tuyệt chủng rồi cơ, ăn xong nhớ thời đi học hay ăn món này, ngon lắm ý. Có thêm loại trứng muối, với mình nó không ngon. Mê loại truyền thống hơn,hihi
Thật ra là biết chỗ này cũng đã lâu nhưng chưa có dịp nào ghé qua để thử. Hôm nọ con bạn đèo đi qua đây nên nằng nặc bắt nèo rẽ vào cho bằng được.
Cửa hàng nằm cuối ngõ, bên tay trái, có biển ở ngoài nên rất dễ thấy vì thật ra ngõ này cũng nhỏ nhỏ thôi.
Ở đây có 2 loại bánh là bánh chay và bánh nhân. Bánh chay mình k nhớ giá lắm còn bánh nhân là 6k. Có thể mua loại đã hấp sẵn để ăn luôn hoặc mua loại chưa hấp về nhà.
Hôm đó thấy rẻ quá nên quyết định mua hẳn 10c bánh nhân về nhà. Về nhà hấp luôn 5c 5 người ăn 2 lần là hết. Bố mẹ cứ khen ngon với rẻ. Bánh đầy ắp nhân thịt lại còn tận 2 trứng cút nữa. Ăn cứ gọi là ngập trong nhân thịt luôn.
✏ Trời ơi, sáng ra ăn có tý mà cứ tưởng chịu được đến chiều, ai dè ko chịu nổi chân tay bủn rủn ko à ?. Đói quá ko chịu nổi nên đi làm về cái mình phải phóng đi tìm đồ ăn ngay. Tự nhiên nhớ ra có hàng bánh bao giá rẻ, cũng tiện đường nên mình tạt qua luôn. Đi đến ngõ TTT các bạn cứ phi thẳng đến cuối, hàng này nằm bên tay trái, cạnh tiệm vpp ấy.
✏ Mình có mua 4 bánh bao chay vs 1 bánh 2 trứng. Đáng ra lấy bánh trứng mặn nhg ng ta nói k có bánh nóng nên đổi ?. Mang về đến nhà cái là mình phải chén ngay. Bánh trứng cút thì nhân đầy đặn, cũng là khá thơm ấy. Vỏ bánh mềm, ăn rất vừa miệng. Bánh chay cũng thơm, tuy nhiên ăn nhiều và ăn nhanh dễ nghẹn, nên có cốc nước đi kèm nha ?. Tổng thiệt hại hết 14k, quá rẻ luôn ý. Mẹ mình còn bảo sao ko mua thêm bánh trứng cút cơ nên chắc chắn là mình sẽ quay lại rồi ?
Đây là hàng chuyên đổ xỉ bánh nên mỗi ngày chắc phải làm cả nghìn cái chẳng ít. Bánh trứng cút và trứng mặn giá 6-7k/cái thôi mà ăn cũng chất lượng lắm. Vỏ bánh dày, nhân thịt bên trong chắc tay, hồng hào, thêm 2 quả trứng cút hay quả trứng mặn lạp xườn nữa. Luac nào cũng đông khách luôn mua 1 lúc phải 5-10 cái cho bõ công mua. Điểm trừ là bánh bao trứng mặn và bánh chay ko có bánh nóng phải về hấp lại và quán thì kiểu xưởng nên ko có chỗ ngồi, khó tìm tại lúc đàu nhìn mãi ko ra cái ngõ TTT nên vòng đi vòng lại. Tuy nhiên nên thử nhé vì giá rẻ và chất lượng hơn mong đợi
Quán nằm ở cuối ngõ Tôn Thất Thiệp
Ngõ Tôn Thất Thiệp là ngõ đầu tiên bên tay phải trên phố Tôn Thất Thiệp đi từ bên Điện Biên Phủ vào
Phố Tôn Thất Thiệp nằm thẳng với ngõ 34a Trần Phú ngay cạnh đường tàu giao với Điện Biên Phủ đoạn cửa nam
Quán là lò bánh bao lớn chuyên đổ buôn cũng như bán lẻ
Bánh bao ở đây bán rất chạy nên luôn là bánh mới
Điểm mạnh ở đây là quán bánh bao rẻ ngay khu vực phố cổ, vỏ bánh mềm , bán cả ngày
Điểm hạn chế là chỉ mua mang về , nếu mua ban ngày phải quay đầu đi ngay không được đứng lâu, nhân bánh hơi đỏ có lẽ hấp trực tiếp thịt sống
Giá cả rẻ 6k bánh 2 trứng cút
Bác gái dễ tính hơn bác trai
Lang thang phố cổ mà nghèo thì cứ tấp vô đây tha hồ no
Bánh bao nhân đầy đặn chất lượng mà siêu rẻ đây ạhh
Xưởng ở gần cuối ngõ Tôn Thất Thiệp phía bên trái. Đi Điện Biên Phủ rẽ vào Tôn Thất Thiệp, hoặc từ Trần Phú rẽ vào TTT, hoặc từ ngõ Trần phú đâm thẳng TTT rồi rẽ vào ngõ TTT là được.
Bánh bao xốp, dai vừa đủ, ngọt vừa đủ. Nhân toàn thịt là thịt, ở đây không độn miến đâu ạ. Có cả nhân trứng cút và nhân trứng muối lạp xưởng. Nhìn thế thôi mà ăn 1 cái là thấy no rồi
Xưởng buôn trực tiếp nên siêu rẻ, bánh bao thịt 2 trứng cút 6k, thịt trứng muối lạp xưởng 7k, chay 2k, chiên 8k. Chiều tối nào lượn lờ gần đây cũng phải rẽ vào lấy vài cái
Mỗi điểm trừ là mình đi mua thường không có bánh nóng, thỉnh thoảng mới gặp được lúc bánh nóng. Chắc do nhiều người mua hết mất rồi hoặc số mình quá đen :((
2 bác bán hàng cũng thoải mái, thích lấy như thế nào cũng chiều, lẻ buôn đều được
Xưởng bánh bao ở đây lun, mình mua h tan tầm mà đông lắm. Bánh ở đây có 3 loại: chay 2k/c, trứng cút 5k, trứng muối 6k thì phải. Mình mới ăn trứng cút, bánh vỏ mềm, thịt thơm, 2 trứng đầy đặn, ăn nóng hổi. B nào ngại có thể mua chục cái nguội, về hấp ăn dần
Nhà mình mua bánh ở hàng này phải suốt 5,6 năm rồi. Lần nào cũng mua cả chục về để ăn sáng dần. Mình hay mua bánh chay và bánh nhân. Bánh rất mềm và thơm, đặc biệt bánh nhân rất đầy đặn, nhiều thịt lại có 2 trứng. Mua về để tủ lạnh, lúc nào ăn thì cho vào lò vi sóng là mềm, thơm, nóng hổi trở lại. Ăn bánh với chinsu thì tuyệt cua mèo! Giá rất rẻ, 5k/ bánh nhân, bánh chay hình như là 4k. Hàng còn có bánh bao mini chuyên để làm bánh bao rán ăn với thịt bò xào. Cửa hàng nằm hơi sau trong ngõ nên hơi khó tìm. Mặc dù chuyên bán buôn nhưng vẫn bán lẻ nên ai mua ít vẫn có thể mua được. Nói chung là rất uy tín!
Hôm đấy t đi lúc 10h sáng, lần đầu tiên mua được cái bánh bao chay chiên 800d này, lần nào đi cũng thấy hết ấy. :(
Bánh ở đây vẫn ngon rẻ như thế hu hu. Bánh bao bé xíu tròn xoe t mua về lười chiên thế là cứ đem lên hấp rồi ăn với sữa mà ngon chết được ấy. Thơm thơm mùi nước cốt dừa cơ. ?
Còn cái bánh 2 trứng cút 6k thì cứ gọi là to thôi rồi ấy, ăn 1 cái rồi uống thêm hộp sữa là sáng no căng luôn. ?
Thích ăn bánh bao chết đi được.???
Em cứ việc ngon bổ rẻ đi. Việc ăn em cứ để chị Hà lo.?
Nhiều lúc nghĩ hay là mua buôn bánh ở đây đem đến trường bán. :(
Chỗ này thì nổi rồi, mấy lần đến còn đông chen nhau mãi không mua nổi. May hôm nay vắng không thì cũng đi về. Mua 1 túi to cho cả nhà mà có 30k. :(
Mỗi tội xa. :(
Nằm ngay trong ngõ Tôn Thất Thiệp (từ Điện Biên Phủ rẽ vào), trong này đầu ngõ buổi tối còn bán cả chân gà-hải sản nữa. Đi sâu vào trong là thấy cửa hàng bán bánh bao.
Bánh bao ngon, vỏ thơm và dai. Nhân 2 trứng cút và đầy đặn thịt. Hình như ở đây bán sỉ nên rẻ, bánh chay 2k/ chiếc, bánh nhân thịt 6k/ chiếc còn cả bánh bao trứng muối bnhieu mìnhk nhớ.
Bánh bao rẻ, nhưng 2 bác bán bánh có 1 bác rất khó chịu dù mình chẳng làm gì bác cả, còn 1 bác vẫn vui vẻ, chả hiểu sao, chạy xe ra mua ủng hộ bác mà bác khó chịu thế thì cháu mua gần nhà cũng được, trải nghiệm mua hàng không vui vẻ
Bánh bao rẻ, nhưng 2 bác bán bánh có 1 bác rất khó chịu dù mình chẳng làm gì bác cả, còn 1 bác vẫn vui vẻ, chả hiểu sao, chạy xe ra mua ủng hộ bác mà bác khó chịu thế thì cháu mua gần nhà cũng được, trải nghiệm mua hàng không vui vẻ
Rẻ chưa từng thấy, loại 2 trứng cút 6k, loại nửa trứg muối + 1 lát lạp xưởng đỏ 7k. Nhân thì cũng bình thường nhưg vỏ bánh hấp nóng lên ăn thì mềm mướttttt dai thơmmmmm. Một dạo như kiểu nêm nếm có vấn đề nên vỏ bị nhạt toẹt ko có vị gì, nhưng giờ lại ngon như xưa rồi. Thấy bảo bẩn lắm + thịt dởm nhưg ngon thì biêt làm tnaooooo )) cũng may nó xa nhà qá thôi thì thỉnh thoảg thèm thì ăn vậy.
Rẻ chưa từng thấy, loại 2 trứng cút 6k, loại nửa trứg muối + 1 lát lạp xưởng đỏ 7k. Nhân thì cũng bình thường nhưg vỏ bánh hấp nóng lên ăn thì mềm mướttttt dai thơmmmmm. Một dạo như kiểu nêm nếm có vấn đề nên vỏ bị nhạt toẹt ko có vị gì, nhưng giờ lại ngon như xưa rồi. Thấy bảo bẩn lắm + thịt dởm nhưg ngon thì biêt làm tnaooooo )) cũng may nó xa nhà qá thôi thì thỉnh thoảg thèm thì ăn vậy.
Bánh bao ở đây ngon và rẻ chưa từng thấy. Vỏ bánh mềm thơm ngọt ngon cực! Nhân bánh thơm ngon đầy đặn. Bánh 2 trứng cút 6k, trứng muối lạp xưởng 7k ăn cũng ngon lắm, không hiểu sao không được review cao. Bánh bao rán mình chưa thử vì không thích đồ rán. Thèm quá trời mưa tối 7h30 mình vẫn mò đến. Bánh không còn nóng nữa âm ấm thôi nhưng quay lò vi sóng 2' là hôi hổi luôn! Sẽ quay lại liên tục! Nhà hàng bánh bao nhé, rất dễ tìm. Đi qua Điện Biên phủ hoặc trần phú đều được, đi đến cuối ngõ tôn thất thiệp.
Bánh bao ở đây ngon và rẻ chưa từng thấy. Vỏ bánh mềm thơm ngọt ngon cực! Nhân bánh thơm ngon đầy đặn. Bánh 2 trứng cút 6k, trứng muối lạp xưởng 7k ăn cũng ngon lắm, không hiểu sao không được review cao. Bánh bao rán mình chưa thử vì không thích đồ rán. Thèm quá trời mưa tối 7h30 mình vẫn mò đến. Bánh không còn nóng nữa âm ấm thôi nhưng quay lò vi sóng 2' là hôi hổi luôn! Sẽ quay lại liên tục! Nhà hàng bánh bao nhé, rất dễ tìm. Đi qua Điện Biên phủ hoặc trần phú đều được, đi đến cuối ngõ tôn thất thiệp.
Bánh bao ở đây giá khá rẻ, lớp bột bên ngoài dày chứ ko mỏng dính như nhiều hàng, nhân cũng rất đầy đặn. Cá nhân mình thấy nhân trứng muối không ngon lắm. Hôm mình đến trời mưa nhưng hàng vẫn có khách tới mua liên tục. Cái ngõ Tôn Thất Thuyệt trời mưa nên nhìn bẩn bẩn, được cái trong cửa hàng bánh trông rất sạch sẽ. Tuy nhiên mình thấy bánh này phần nhân không ngon bằng bánh Malaysia, chắc là do chất lượng thịt.
Bánh bao ở đây giá khá rẻ, lớp bột bên ngoài dày chứ ko mỏng dính như nhiều hàng, nhân cũng rất đầy đặn. Cá nhân mình thấy nhân trứng muối không ngon lắm. Hôm mình đến trời mưa nhưng hàng vẫn có khách tới mua liên tục. Cái ngõ Tôn Thất Thuyệt trời mưa nên nhìn bẩn bẩn, được cái trong cửa hàng bánh trông rất sạch sẽ. Tuy nhiên mình thấy bánh này phần nhân không ngon bằng bánh Malaysia, chắc là do chất lượng thịt.
Xưởng bánh nằm trong ngõ, biển mình thấy ko bắt mắt lắm, mình nhìn mãi mới ra ?. Bánh rẻ có 6k/1 chiếc bánh nhân thịt với 2 trứng cút, trứng mặn 8k, chay là 3k hay 4k thì phải. Bánh mới, vỏ mềm. thơm, nhân đầy đặn, được tẩm ướp vừa miệng.
Bánh bao ở hàng này rẻ bất ngờ nên trong cơn vật bánh bao mình đã quyết định đặt
Nhưng bánh ship đến thì nguội ngắt, chắc cũng do trời này nên không trách được quân. Về nhà mình phải hấp lại cho nóng.
Vị bánh có gì đó hơi hăng, đặc biệt là bánh bao trứng muối. Cá nhân mình thì thích nhân mềm hơn tí. Nhưng đại thể là với giá cả như thế mà được chiếc bánh thế kia cũng là chất lượng rồi. Nhân không quá ít như một số hàng lại được hai trứng. Vỏ cũng tơi và xốp. Lạp xưởng thì chỉ được một hai lát mỏng thôi nhé.
Nói chung sẽ đặt lại nếu lại thèm bánh bao.
Bánh bao ở hàng này rẻ bất ngờ nên trong cơn vật bánh bao mình đã quyết định đặt
Nhưng bánh ship đến thì nguội ngắt, chắc cũng do trời này nên không trách được quân. Về nhà mình phải hấp lại cho nóng.
Vị bánh có gì đó hơi hăng, đặc biệt là bánh bao trứng muối. Cá nhân mình thì thích nhân mềm hơn tí. Nhưng đại thể là với giá cả như thế mà được chiếc bánh thế kia cũng là chất lượng rồi. Nhân không quá ít như một số hàng lại được hai trứng. Vỏ cũng tơi và xốp. Lạp xưởng thì chỉ được một hai lát mỏng thôi nhé.
Nói chung sẽ đặt lại nếu lại thèm bánh bao.
Bánh bao ở đây rất nổi tiếng . Nằm trong ngõ của đường tôn thấp thiệp quận ba đình . Quán hết bánh rất nhanh nên các bạn hãy đến sớm . Bánh rất dày dặn và nhân rất nhiều kèm theo 2 trứng . Nhân được làm bằng thịt lợn miến và mọc nhĩ nấm hương, do nêm nếm ướp vừa tay nên bánh rất ngon và thơm , thêm 2 quả trứng cút mà giá cũng chỉ có 10k thôi nhé các bạn . Rất hợp lý cho bữa sáng hoàn hảo no bụng , chắc chắn mình sẽ quay lại
Lâu lắm không ăn bánh bao nên lên foody search thử xem xung quanh mình có gần hàng bánh bao nổi nổi ngon ngon mà nhiều review nào không để còn đi mua. Mình lại đang ở khu này, search phát ra luôn bánh bao ngõ Tôn Thất Thiệp nên đi luôn. Ở đây khá đông, mình đi vào cái giờ lửng lơ tưởng chả ai mua, mọi người thì cũng đang trong giờ làm việc mà cuối cùng cũng phải chờ. Bánh bao nhân 2 trứng nhé, thịt đầy đặn lắm. Nói chung là ngon, mềm, bánh nóng, thơm. Chắc chắn sẽ còn quay lại.
Bánh bao ở đây ngon ơi là ngon,lại còn rẻ nữa í, bõ công lặn lội đi xa ? quán dễ tìm, ở cuối ngõ bên trái, mng để í xíu vì hình như có 2 hàng khác nhau. Thấy bảo mở từ 7h nhưng hnay mình ra lúc 9h rưỡi mà vẫn phải chờ một xíu mới có bánh. Chắc chắn là mình sẽ quay lại trong một ngày gần đây ?