Mình ăn quán này cũng được mấy lần rồi giờ mới thấy trên foody để review ^^
- Về đồ ăn: nhân là thịt ba rọi, cải chua, ngò, đậu phộng. Thịt ướp khá đậm đà và mềm tan trong miệng. Mình khá thích ở khoảng dù là thịt ba rọi nhưng không nhiều mỡ lắm như mấy tiệm bánh bao Đài Loan khác, nên ít bị ngấy. Vỏ bánh thì mình nghe chủ tiệm bảo là quán tự làm luôn. Vỏ bánh có tí khuyết điểm là hơi nhão tí chứ chưa săn lắm, tuy nhiên vị ăn rất thơm và lạ, hơi kiểu giống mấy loại màn thầu ngọt ấy.
- Về phục vụ: chủ quán rất vui tính, nhiệt tình với khách hàng
- Về giá cả: 20k/ cái bánh bao với nhân khá nhiều thì mình thấy rất ổn
Có điều quán bán nhanh hết lắm nên nhiều khi đặt không còn :)) Đang chờ quán có trên now hay grab để đặt ship cho tiện ^^