Đây là lần đầu đến quán này. Thử bánh bao chiên, bánh bò mã lai với bánh cười, sữa đậu phộng. Bánh bò ko ngon, xốp quá, hơi khô, mình thích bánh bò thốt nốt hơn. Bánh cười hơi cứng, khó nhai. Bánh bao chiên là được nhất trong 3 loại :v
Sữa thì bình thường, khó uống và hơi đặc.
Quán gía rẻ.
Quán này mình biết từ khi còn nhỏ và mê cái bánh như hoa mào gà vàng vàng này. Quán rất đông người ngồi trong nhà để ăn bánh uống sữa. Có bánh bao chiên, bánh bao hấp, bánh tiêu và 3 loại sữa đâu. Quán khá sạch sẽ, cô chủ chủ quán hiền dễ thương. Gía rẻ
Đi cũng lâu rồi mà giờ mới nhớ review. Quán buổi tối khá đông, có bán các loại sữa với quá trời bánh. Toàn là gia đình dắt nhau đi hoặc người mua về. Sữa ở đây có cả sữa nóng nên uống thích lắm đồng giá 7k hết, các loại bánh bao khi khách gọi cũng được hấp lại cho nóng. Mình ăn gần hết mấy loại bánh rồi, có mỗi bánh cười là quán hết nên chưa được thử. Thích nhất là sữa người ta có bỏ thạch đen vô, nhai sật sật cũng vui, còn bánh thì thích bánh bao hấp nhất
Không biết mình có quá dễ hay không, cơ mà mình ra đây thấy giá rẻ và cũng khá là ngon mà, bánh bao chiên giòn, nóng. Sữa dừa thơm,... kết thúc chuyến đi chơi, mọi thứ quá hoàn hảo