Đang đi trà sữa mà lên cơn thèm bạch tuột nên bà chị và nhỏ em kéo nhau đến đây, quán này team mình hay ăn mỗi khi thèm. Quán chỉ là 1 xe đẩy với 2 3 bếp đang đổ bánh liên tục, có 2 3 bàn ngồi lại và dựng xe ngay kế bên nhưng cũng không ngồi lâu được 1 phần do hơi nóng của bếp làm không khí oi bức và đường cũng không phải rộng rãi lắm. Menu đơn giản ghie ngay lên xe luôn là bạch tuộc, sò điệp phô mai cỡ 4k/viên. mình gọi 3 phần gồm 2 phần bạch tuột và 1 phần sò điệp phô mai, mỗi phần 4 viên là đủ chia cho 4 người dễ ăn. Bánh ra nhanh, tầm 5 phút là có rùi. Viên nóng, bột ok, nhân ở trong hơi ít mà vừa miệng nhưng bên sò điệp phô mai mình không cảm nhận được vị sò điệp, ngồi đây nghe mùi làm tako cũng thơm thơm ấm ấm, trời lạnh ngồi ăn ngon nè
Tiệm Takoyaki tui yêu thích nhất cái đất Sài Gòn này
Đúng là ko tìm được chỗ nào có takoyaki ngon như ở đây. 1 phần 4 viên 25k tinh ra siêu mắc, mà được cái chất lượng khỏi bàn, bạch tuộc được nguyên con bé bé, ngợp hết lớp bánh, vỏ mềm cháy nhẹ bên ngoài, bên trong béo ngậy, thêm ít cá khô bào, tươnh ớt mayonaire số 1 luôn á. Ngoại hình cũng khác mấy chỗ khác nữa, chỉ có 1/2 hình tròn thôi chứ ko phải nguyên hình tròn như ở chỗ khác nhen, nhưng như vậy đủ ùi, đổ nhiều bột ăn ngán
Chưa thấy chỗ bán takoyaki nào ngon hơn chỗ này
Mình ăn ở đây chắc cũng hơn 2 năm rồi và lâu lâu cứ ghé lại vì thèm. Takoyaki ở đây không giống như những chỗ khác là viên tròn vo mà chỉ là 1/2 hình tròn thôi mà 1c bao bự, bự hơn nhưngx chỗ khác nhiều, 1 viên là 1 con bạch tuộc tươi rói luôn chứ không phải mấy cái ngoe ăn toàn thấy bột không đâu, cực chất lượng luôn mà giá cả có cao chút xíu. Ngoài bạch tuộc còn có sò điệp nữa nha bên trên rắc lớp cá khô xịt thêm sốt sake và mayo ngon hết sảy luôn
Mình ăn chắc cũng hơn 2 tuần trước rồi mà giờ mới rảnh tay review.
Ba mình mua về tới nhà bánh vẫn còn nóng hổi, bánh viên khá là to, bạch tuộc baby nguyên một con bự luôn. Ăn cũng ngon, sốt béo, cá bào hơi ít tí nhưng nhìn chung là ngon.
Hình không đẹp nhưng bánh vẫn ngon nha mng :))
So với takoyaki nhà thờ Hầm, tako-chan 200 ni sư huỳnh liên, thì ở đây vẫn là đỉnk kout. Bánh chỉ có 3/4 bột nên có thể vì vậy mà không bị ngán, nhưng thật ra bánh xịn hơn mấy chỗ khác là bạch tuột á vì nó là một con bé chứ kphai một mẩu bé xí như các chỗ khác. Và bột bánh không bị nhão nhè nhão nhét. Bên ngoài thì cứng vừa tới, bánh vẫn còn nóng và không khét nhen. Tiếc là không có phô mai bên trong. Nhân cũng khônng có củ cải hay rau.
Địa điểm thì chỉ là xe đẩy trên lề cùng 1 bàn 2 người ngồi đc, có khăn giấy và chỗ để xe.
Mình mua về thì hơi nguội, bỏ lò hâm lại thì ăn vẫn ngon nhe nhưng hâm nhanh kẻo bị bánh khô nhé.
Lúc tới thì nhìn mấy cái bánh có sẵn trên khay hơi nhạt nhẽo :)) vì nó chỉ có bột và bạch tuộc, nhìn màu không gì hấp dẫn và hơi khô khốc (mình cảm giác vậy) nên cứ tưởng là không còn ngon vì nửa năm rồi mới ăn lại nhưng tiệm này vẫn ngon nha.
Takoyaki nguyên con bạch tuột ????????
Do tối qua đi chơi, tình cờ đi ngang thấy takoyaki trên đường Nguyễn Biểu.
Mình cứ tưởng bánh bình thường như mọi lần mình ăn mấy chỗ khác chỉ có miếng bạch tuột nhỏ xíu ????????
Nhưng không, nguyên con bạch tuột luôn ????????, bạch tuột tươi, nhai sừn sựt ????????
Giá là 25k/phần nhưng chất lượng đâu vào đấy
Ngoài ra còn món bánh sò điệp nữa, nhưng mình thích bánh bạch tuột thoai ????????
Địa chi là 148 Nguyễn Biểu, quận 5, kế casumina á
Nhưng bùn là quán chỉ bàn từ t2 đến t7 thôi nha, quán này có giao hàng qua các app nữa, bữa nào sẽ order về cty cho mọi người cùng ăn ????????
Ủng hộ quán dài dài
Thấy để giá 25k/4 viên nên khá hy vọng viên takoyaki sẽ bự như mình nghĩ nhưng lại khá thất vọng vì viên khá nhỏ. Chưa kể phần bột chỉ đổ 1/2 chứ không full bột vì phần nhân không nhiều như mình nghĩ. Được điểm cộng vì vỏ bột giòn nóng và viên sò điệp phô mai khá ổn.