Chỗ này mình ăn nhiều lần rồi vì gần nhà.con bé em cũng học gần đó nên hay ghé.bánh chổ này mình cảm thấy ok nhất.bạch tuộc tươi nên bánh hơi ngọt ngọt vị hải sản.mấy bạn bán bánh rất thân thiện và vui tính.luôn chiều lòng khách hàng nhất là trẻ em.cần thêm gì yêu cầu là mấy bạn cho thêm vào.không giống mấy chổ khác thêm tí này kìa là thấy mặt thái độ ngay.nói chung là sẽ quay lại.bánh ngon.rất OK.....
Best Takoyaki in the city.
Only space for Take-away, but it's 100% more than worth it.
If you want to be pleasured orally, eat here.
Spent 20k, felt fat the entire day.
Vị ngon nhưng bánh hơi mềm. Ăn cảm nhận được vị bạch tuộc và rau củ. Ăn đêm như vầy thì khỏi chê rồi ))) 15k cho 4 viên bạch tuộc, có thêm phô mai thì 20k
Ở gần nhà nên mình thường đến mua đem về. Chỉ là xe đẩy thôi nhưng mình thấy đông người đến mua lắm. Ở ngay góc đường Lê Quang Định giao Nguyễn Văn Đậu í.
Bánh làm sạch sẽ, nhiều nhân,ăn cũng khá ổn.
Bán theo viên,hộp nhỏ 4 viên hộp lớn 8 viên nhưng mình quên giá rồi hì hì,hôm mình mua 12 viên là #45k í ????
Mình ăn ở đây chắc cũng hơn 1 năm nay rồi, bánh ở đây to và ngon hơn mấy chỗ khác mà mình từng ăn, anh chủ luôn quan tâm đến khẩu vị của mỗi người nên trước khi xịt sốt lúc nào cũng hỏi rất nhiệt tình và lịch sự và cũng rất là vừa miệng. Mình ăn lúc nào cũng gọi 2 phần 8 viên trong hộp giấy bé bé xinh xinh. Hơi bất tiện tí là mỗi lần ghé xe bánh lúc nào cũng đông nên phải đứng chờ.