Hôm cuối tuần có dịp qua nhà chị bạn chơi được rủ ra quán cafe Bằng Lăng Tím ngồi tán dóc, ấn tượng đầu tiên là nhìn thấy tông màu tím chủ đạo, đúng màu mình thích, nhìn không gian xung quanh cũng thoáng, mình chọn bàn trên lầu để có dịp nhìn ngắm xung quanh. Bàn gỗ có nệm lót nhưng mình cảm thấy dơ dơ, ngồi được xíu thì bị kiến cắn (chúa ơi) nên bỏ luôn tấm nệm ngồi ghế ko cho lành. Nước uống thì nhạt nhẽo và cũng dơ, bạn mình gọi cam mật ong nhìn thấy màu ly nước cam hết muốn uống, còn khuyến mãi thêm 1 con côn trùng trong ly, trà đào của mình thì miếng đào mềm quẹo quặt, ly cà phê sữa đá thì cũng lạt nhách, nói chung là uống cho có, chủ yếu có chỗ để tám thôi. Không nghĩ sẽ quay lại.
Khách quen gần 2 năm, trước 1 tuần đi 2 - 3 lần, dạo gần đây bận công việc tuần chỉ đi đc cn. Quán cài lại wifi nhưng không hiểu sao 3 lần gần nhất đều không vào được. Sáng nay mình đi gọi đồ uống mà nhắc đi nhắc lại hơn 30' rồi không thấy đồ uống, quyết định viết xong review mình bỏ về, đổi quán lần sau ko vào nữa !
Là khách quen của quán đã mấy năm nay nhưng hôm nay tìm trên Foody không thấy địa điểm này nên review cho Foodier. Quán khá hợp lí dành cho nhân viên công sở ngỉ trưa, ăn cơm. Lần đầu tới quán rất ấn tượng với cách bài trí và không gian trong quán. Dù không gian quán bị giới hạn bởi nằm giữa khu dân cư nhưng chủ quán bài trí phog thuỷ khá hay giúp quán luôn mát mẻ dù giữa trời trưa oi bức. Bạn có thể chọn không gian ngồi phù hợp với sở thích và nhu cầu bởi trong quán có nhiều loại không gian cho bạn lựa chọn! Nhân viên quán khá thân thiện với khách. Bạn có thể ngồi bao lâu tuỳ thích mà không bị dòm ngó hay khó chịu.
2 vc mình tới ăn cơm trưa văn phòng, gọi 2 món mặn là cá chiên sả ớt và thịt quay kho cải chua. Bếp làm ẩu kinh khủng, đem cá chiên còn sống nhăn ở giữa ra phục vụ cho mình. Kêu đổi con khác thì mặn kinh dị, mặn như 1 tấn muối, cá bở cứ như đồ đông lạnh. Thịt quay kho cải chua thì đúng là thảm họa, như nước cải chua trộn thịt quay chứ ko có gia vị hay kho gì cả. Rau muống xào và canh quá mặn. Không biết nhà bếp có nếm trước khi đem ra cho khách không. Gạo nấu cơm thì là loại gạo nở không ngon. Nhân viên phục vụ không chuyên nghiệp. Quán rất to, view rất đẹp mà ko hiểu sao lại để đồ ăn thức uống tệ hại như vậy. Đi 1 lần cho biết và never quay lại.
Là khách quen thường xuyên uống ở day mười mấy hai chục năm rồi mà giờ thất vọng hoàn toàn
Phục vụ quá tệ oder món đơn giản mà nói hoài không hiểu kết quả là nhịn ăn luôn ????????????????