Tối tối chạy vòng vòng đi ăn thì thấy quán này nên tấp vào luôn. Quán tên bánh xèo bằng lăng, địa chỉ 1A Lê Văn Lương, do địa chỉ khu này hơi lộn xộn. Quán nằm gần ngã 3 đào sư tích - lê văn lương. Chạy tới sẽ thấy biển hiệu, quán nằm sát cái công viên nhỏ nhỏ ngay ngã ba. Bánh xèo miền Tây nên 1 cái to đùng, nhìn đã, thêm rổ rau rừng nữa. Có lá cách, diếp cá, cải xanh, xà lách, lá cóc, quế, ...có mấy loại ko biết tên. Nước mắm làm ngọt ngọt dễ ăn. Mình kêu 1 cái bánh xèo củ hủ và tôm thịt hết 35k, ăn ngon, bánh chiên khá giòn, mỏng, chắc là người chiên cũng phải có kinh nghiệm lắm. Ăn bánh xèo miền Tây thì phải lấy rau cuốn với bánh xèo chứ ko cuốn với bánh tráng như bánh xèo miền Trung. Mấy cô chú phục vụ cũng khá dễ thương, chắc cũng toàn trong gia đình ra phụ. Nói chung duyệt quán này.
Hôm trước thèm bánh xèo đc bạn chở tới đây ăn, bánh xèo ở đây ngon lắm nha bánh mỏng, giòn rụm luôn đặc biệt cực thích cái rổ rau tươi xanh của quán, 1 cái 30 hay 40k gì đấy có muốn ăn thềm thì kêu thêm bánh không có 10k thôi, phục vụ hiền khô
Ăn cũng nhiều lần rồi, vì mình người miền tây nên khá kén vị bánh xèo. Bánh ở đây không ngon bằng quê mình nhưng ở SG thế này là tạm ổn. Bánh giòn, mỏng, rau nhiều! Mình thích nhất là rổ rau to thật to!
Mình order 3 cái bánh xèo, và thêm 1 cái bánh xèo chay (ko có trong menu online). Quán bán hàng ngon, rẻ, chau chuốt. Phần bánh chay được đặt riêng từ bánh cho đến rau nước mắm chay...
Mình rất hài lòng.
Cám ơn shop ạ.
Bán quán là mấy cô chú cũng tầm 5-6 chục tuổi, mà nhiệt tình lắm. Bánh xèo đỗ rất mỏng, mà ít dầu mỡ, mà mình thấy ít nơi nào được. Còn dĩa rau thì thôi rồi, nhìn rất xanh và sạch sẽ. Nói chung là không có phàn nàn gì. :D
Công ty mình ở quận 3. Đặt 7 cái củ hủ dừa tôm thịt. Mặc dù xa nhưng chú vẫn giao. Chú chủ quán rất có tâm. Chú sợ bánh mềm nên dặn mình rất kỹ. Thấy cản kích vô cùng. Bột bánh rất ngon, rau nhiều loại tươi và sạch. Luôn hài lòng với cách phục vụ của quán!