Mình thấy mọi người review quán này nhiều nên cũng ghé xem sao. Giữ xe kế bên miễn phí nha. Quán cũng nhỏ đa số ngồi bên ngoài. Có menu kèm giấy bút ghi order luôn nha. Mình gọi món người ta hay kêu là sinh tố bơ sầu riêng 42k, trời ơi nó thiệt là không ngon luôn nha, nhìn hình thì ngon á, nhưng uống vào thì không phải đâu nha. Có ly dưa gang dằm thì ngon thôi à, dẻo dẻo, bạn mình thích, tính mua về mà thấy vậy nên thôi luôn. Tính ra giá cũng đâu rẻ ha, bằng ly trà sữa rồi. Ở đây bán thu tiền trước mới ghê:))), hỏi sao vậy kêu có mấy khách trước uống hay bỏ chạy quỵt này nọ:)).
Anh mình thích uống đây lắm. Hôm đó tụi mình gọi bơ sầu riêng và choco chuối. Đúng thật là ngon xuất sắc :)), bơ đặc ko bị vụ xay quá nhiều đá, chất lượng thật sự, béo, sầu riêng thơm ngon, trên mặt có cắt bơ và sầu riêng decor luôn. Nhìn là biết xài bơ xịn luôn ah. Nước có hơi lâu một tẹo. Quán khá đông, ngồi vỉa hè chill khá hợp cho họp mặt. Để xe bên trường học đối diện nha. Khá thích uống ở đây mà thấy hình như ko app nào ship hết, phải call quán tự ship hay sao ah. Giá mắc nhưng đáng tiền.
Thấy reviews nhiều nên cũng thử.
Sinh tố ly 35k mà sinh tố lỏng, ly cũng size vừa vừa thôi à. chỉ có trái cây xay với đá k đường k sữa, riêg điểm này thì mình thích.
Trái cây tô 50k, có siro với sữa đặc. Trái cây có dâu, đu đủ, sapo thanh long đỏ.
Nhìn chung sinh tố và trái cây bình thường. Giá hơi nhỉnh so vs chất lượng
Quán đông, có xe bán mực khô nhâm nhi cùng cũng vui vui. Giữ xe cực kỳ nhiệt tình. Nhân viên quán thì bthg.
Quán năm mặt tiền đường Lê Thị Riêng đối diện trường tiểu học Nguyễn Huệ
Do quán rất đông mà ít người nên lúc đông là phải luôn chờ
Thông cảm thôi vì quán toàn phục vụ là sinh viên mà
Quán chủ yếu takeaway nè
Đô thị thì hay hốt nên Như hay ngồi xíu uống rồi đi
Lí do à?
Món nước chẳng có gì để bàn.
Tuy nhiên, ông chủ bà chủ quán phải nói chả biết gì về kinh doanh.
Quán nên để cái bảng là "Kêu ít nước thì đi, Kêu nhiều mới được ngồi" để cho khách khứa quan họ người ta còn biết nhé ; )
Tôi nễ ông chủ lớn tuổi nên t không lớn tiếng, tôi chưa từng thấy ai đi thẳng thừng nói với khách mình một câu :"KÊU ÍT MÀ ĐÒI NGỒI".
Chổ ngồi của người ta xếp sẳn đó, ông ta bảo sắp có công an tới nên đứng đợi, ai ngờ t vừa đứng thì ông sắp chổ cho đám khách 4 người ngồi. Trong khi đám đó đã ngồi lâu hơn, tôi vừa mới cầm ly nước thì dm lại phải bắt đứng? CLq j đang xãy ra vậy? Tôi nhịn, và tôi đứng 1 hồi lâu trong khi ai cũng ngồi mình tôi vs bạn tôi đứng như đợi ăn chực.
Thật ra mà nói tôi đã từng nhiều lần thấy quán đối xữ vs khách rất ư là láo luôn. Nhưng hôm nay mình là đối tượng nữa chứ.
Này, tôi là khách quán này 5 năm rồi đấy. Chủ quán xem lại cách mình kinh doanh đối đãi vs khách mình lại đi nhé. Không khéo mất khách như chơi lại còn bị reo tiếng xấu đấy. ;;)
Tết ăn đạm nhiều quá mình có ghé quán sinh tố Banana làm ly sinh tố bơ cho mát. Ly sinh tố bự chà bá, quan trọng bơ ở đây tươi ngon ngọt, đặc biệt là không bỏ đường. Buổi tối ở đây rất đông, có cả khách nước ngoài nên đôi khi chủ quán phục vụ chưa kịp. Nhưng mà chờ đợi được thưởng thức ly sinh tố bơ thơm ngon cũng đáng, tính làm thêm ly nước ép dưa hấu nữa mà no quá nên hẹn lần sau. Mọi trái cây ở đây đều được chọn lựa kỹ càng và chỉ được làm khi khách order nên ly sinh tố bao giờ cũng tươi. Mọi người cần tìm một quán sinh tố ngon và an toàn thực phẩm thì nơi đây là địa điểm tuyệt vời mà bạn không thể bỏ qua. Đặc biệt quán sẽ giữ xe miễn phí cho mọi người nên cũng không phải bận tâm đến chỗ giữ xe. Chắc chắn mình sẽ ghé lại khi có dịp đi qua đây.
Một ly uống no và hết sức chất lượng hjhj ???? thường mình uống không sữa lun vì trái cây ngọt sẵn rồi , ở đây không dùng đường nhé nên rất tốt cho sức khoẻ nè hehe ^^
THÁI ĐỘ PHỤC VỤ QUÁ TỆ. Đi khám mắt thấy có quán sinh tố kế bên nên lần đầu ghé thử, mình bước vô chỗ để trái cây vì thấy có 2 đứa nhân viên ngồi cắt dâu ở đó để kiu thức uống và câu đầu tiên ko pải hỏi mình muốn uống gì mà là kiu mình đi ra ngoài đứng với 1 thái độ khó chịu ko hiu vi sao mặc dù mình mang dép kẹp của tommy hilfiger sạch sẽ đàng hoàng, mình ngớ người ra vài giây và vẫn bước ra ngoài theo ý nhỏ đó. Mà con nhỏ mắt 1mí đó cũng ko thèm hỏi mình mà mình pải tự nói là mua sinh tố bơ. Nó cũng ko thèm hỏi mình mua mấy ly mà cứ vậy te te đi vô kiu ngừoi khác làm. Thái độ gì vậy? Đi mua đâu pải đi xin đâu trời. Quán có ngon đi chăng mữa mà phục vụ kiểu này thì thề ko bao giờ ngó. Đang ức chế nên post lên đây cho mọi người biết