28k cho 1 chiếc bánh ????????♀️
Cốt bánh là cốt bông lan bthg, nhưng ăn mềm xốp, ko bị khô
Kem ở trên là kem bơ ngậy ngậy ăn nh sẽ ngấy
Trân châu cũng giòn, ko bị nát hay sượng, có lăn qua đường cho ngọt
Gọi thử ăn cho biết thôi, chứ ko có lần sau đâu, bye
Mình đã từng định đặt bánh của shop sớm hơn nhưng toàn đặt hơi muộn nên bị hết. Lần này đặt lúc 8h tối nên vẫn còn. Bánh bông lan trứng muối hộp chữ nhật giá 48k và bánh red velvet hộp chữ nhật giá 52k. Giá cả đều đã rẻ hơn thị trường đáng kể rồi nhưng mình có code giảm giá nữa nên lại càng đẫm. Về vị bánh thì cả 2 loại đều ăn khá ổn. Bltm dù không có nhiều bò khô cũng như trứng muối nhưng đậm vị, hơi ít sốt dù cốt bánh khá mềm nên bánh vẫn bị khô chút. Red velvet khô hơn nguyên bản đáng ra phải hơi ướt ướt.
Bánh chắc hợp với mấy bạn thích ít sốt, nhưng với đứa quen ăn ngập sốt như mình thì thấy sốt rất nghèo nàn. Tổng thể thì khá vừa miệng, không ngấy nhưng không đã và không làm thoả mãn cơn bltmaholic của mình :))
Mình đặt bánh bông lan trứng muối và bánh trà sữa trân châu. Cốt bánh ngon, xốp. Bánh bông lan gia vị vừa phải, thường mình thích mặn hơn một xíu nhưng thế này thì ăn được nhiều hơn)) Bành trà sữa thì mình kì vọng là kem sẽ là cream cheese như ở một số chỗ mình từng ăn nhưng ở đây lại kem thường thì phải? Cốt bánh thì thơm vị trà khá là ngon.
Lần thứ hai đặt bánh. Shop không làm mình thất vọng. Bánh vẫn đầy đặn, hai người ăn mới hết. Tiramisu ăn rất ngon và chuẩn vị sẽ còn ủng hộ bên shop dài dài
Mình đã thử tiramisu mix vị và bánh chuối thượng hải.phần bánh bông lan mềm,phần kem ăn chuẩn tiramisu. Mình thích hương chuối nên bánh chuối thấy rất ngon.sẽ tiếp tục thử các loại bánh khác của quán
Order bánh Tiramisu nhưng phần bánh là bánh thường, dùng phần kem có vị để che. Ăn bị sai vị nên không ngon. Phân kem béo nhưng bánh bị khô. Mình đặt do gần và có code giảm giá. 70 nghìn cũng không quá đắt cho tiramisu nhưng đắt cho 1 cái bánh kem thường.