Trải nghiệm bánh roti nè. Tiệm nằm trên đường Phạm- Hồng- Thái- quận 1, khúc đường nằm ngay mũi tàu cây xăng, đầu hẻm là ngân hành ivbank thì phải. Hẻm ngắn, rộng rãi, nhìn từ đầu hẻm vào là quán coco, roti house nằm ngay bên cạnh. Không gian ấm cúng, sáng sủa, nhiều món trang trí mang nét văn hóa Ấn, bên trên còn 1 tầng lầu nữa mà m chưa lên.
Nay m dùng thử bánh roti, hiểu đơn giản là bánh kiểu crepe ấy, bột mỏng bên ngoài và nhân bên trong, áp chảo w bơ, có loại đặc biệt kiểu chóp nón ấy là roti tissue. Bánh tissue thì cần kỹ thuật khéo léo hơn chút khi đập bột thành miếng thì bánh mới đứng chóp được còn mấy loại còn lại thì m thấy khá giống nhau, khác nhân thui. Nhân bánh có trứng, tôm, mực, cheese, thịt dê v.v, nhân ngọt thì có kem, sốt choco, sữa, nếu có thêm sốt trái cây cho team fruit cũng hay nè. Về hương vị thì m thấy ok, lạ lạ, bánh ăn lúc nóng ngon nè, xé nhẹ ra hơi nóng tay chút mà ăn ngon, thơm lắm, một số loại có kèm sốt cà ri nữa. Giá cũng vừa tầm, ăn thử cho biết cũng rất ổn. Nhân viên nhiệt tình
Đây là lần đầu mình thử món Ấn luôn đó mọi người, và nếu như địa chỉ không phải là đường Phạm Hồng Thái thì mình tưởng tượng như là mình đang đi lạc vào một con phố nào đấy ở Ấn Độ vậy.
Đồ ăn ở đây ngoài giá cả rất hợp lý thì lại có rất ngon, cô chủ quán rất vui tính nữa.
Mình đạo cà ri và kem nên chỉ thích món cari và kem thôi.
À, mà điểm mình thích nhất ở quán là vừa gọi món vừa ăn mà lại còn được xem mấy anh đầu bếp đi đường quyền múa làm bánh nữa á.