Lần này mình thử gọi cúc tâm trà uống thử xem sao. Hoa cúc mỏng , nhẹ, uống cùng vs táo đỏ , long nhãn thì phải. Trà có vị đắng nhẹ , thanh . Uống vào cảm giác sảng khoái hẳn lên í????
Còn hồng tâm trà thì vẫn ngon như lần đầu tiên mình uống, ngọt nhẹ , long nhãn mềm, thơm .
-nhân viên thân thiện lắm nha
Đây là lần đầu tiên mình thấy quán này. Nên lần này mình vào thử luôn vì thấy view quán khá cổ.
-tông màu vàng cổ khá đẹp, quán decor theo kiểu cổ xưa .bên trong quán có trang trí những bức tranh và những món đồ ngày xưa như ti vi , xe đạp cổ,...
- về menu thì khá đa dạng, có những loại trà truyền thống, trà uống ngày hè, ăn vặt cũng là những món dân dã khi thưởng trà như bánh đậu xanh,....
- nhân viên siêu thân thiện luôn nhé
- về đồ mình gọi 1 bạc xỉu vs 1 hồng tâm trà là trà hoa hồng có táo đỏ và long nhãn. Trà khá thơm, có vị ngọt thanh và rất tốt cho da .long nhãn ngọt . Bạc xỉu mình thấy vừa, ko đắng quá . Đi kèm vs trà là 1 bát nhỏ đường phèn và 1 phích nước thì mình có thể tự pha khi uống hết nước
- quán có bán mua mang về nhưng trên foody ko có chế độ mua mang về nên mình cũng hỏi nhân viên. Nhân viên bảo sẽ hỏi xem nên cũng mong sớm có ngày ngồi nhà cũng order được đỡ mất công đi lại .
- vì quán không đăng menu nên mình chụp lại luôn nhé các bạn
Nghe nói quán mở hơn 1 năm rồi mà chưa thấy ở foody này. Quán decor đẹp lắm, góc nào cũng có thể cho bạn một bức hình xinn tươi với ánh sáng tốt. Không gian rộng rãi, cả khu trong nhà và khu vỉa hè. Decor theo lối cổ, rất có chất riêng và đồ đều đáng yêu.
Các bạn nhân viên phục vụ nhiệt tình và nhanh nhẹn.
Nếu nói một điều không thích thì chắc là menu của quán hơi già dặn, chưa đa dạng lắm vì chủ yếu là trà, cà phê. Mình gọi sữa chua cacao và cà phê, mỗi cốc 40k, khá to và chất lượng cũng ổn. Mong là quán sẽ update thêm các loại thức uống trendy nữa. Với cả thấy giá cũng ở mức mid-end nha.
Lang thang Hà Nội, sáng tháng 10, lạc vào quán cà phê Bản tin 102.
Quán có không gian ấm cúng như đưa bạn về những ngôi nhà thập niên xưa. Bức tường vàng, ghế gỗ, tivi cổ, máy cát xét...
Menu quán có nhiều loại trà, cà phê, các món bánh ăn vặt. .. Với những mức giá theo mình là vừa phải, hợp lý. Vào quán, mình chỉ kêu ly cà phê sữa, nhâm nhi vài hạt hướng dương. Ngồi thư giãn và ngắm mọi thứ xung quanh mới yên bình làm sao.
Nơi đây sẽ giúp bạn tránh xa sự ồn ào của phố thị, là nơi cho tâm hồn mình được bình lặng. Có đi đâu thì thử ghé về quán Bản tin 102 để có được những giây phút thư giãn sau chuỗi ngày làm việc hay học hành mệt mỏi nhé các bạn.
Tình cờ đi ngang qua, hôm mình đến thì quán vẫn còn chưa decor xong nhưng nhìn chung vẫn khá ổn. Nhân viên ngoan, đồ uống khá ok, mình gọi là hoa quả uống ưng lắm ~~