Mình order 1 bánh mì chả cá lớn (20k) và 1 chả cá lớn (30k).
Bánh mì giòn rụm, chả cá không quá bột, nước sốt vừa miệng. Tổng thể thì bánh mì khá ổn.
Ly chả cá trộn cùng với ngò, dưa leo và ít hành lá bào. Ăn cũng vui miệng nhưng không quá đặc sắc.
Bánh mì giòn, còn nóng. Chả cá đậm đà, đầy đủ, thêm nước mắm chua ngọt, tí hành phi và hành lá cay cay. Thực sự rất ngon luôn. Tiếc là mình không yêu cầu thêm ớt tươi.
Mình đặt 2 ổ bánh mì chả cá ốp la,có sử dụng mã khuyến mãi,khi giao tới thì không thấy ốp la đâu mặc dù tính tiền đủ,mình đói quá nên quên chụp hình lại mất rồi,hy vọng lần sau đặt k gặp phải tình trạng này nữa.
Tại sao trên hình có hành phi mà khi nhận bánh mì 1 miếng hành phi cũng ko có. Bùnnnnn
Bánh mì ngon, vỏ bánh mì giòn ngon, chả cá ngon, nước mắm ngon, mà sao đăng hình thấy HÀNH PHI ngon quá nhưng khi nhận bánh KHÔNG THẤY MIẾNG HÀNH PHI nào, buồn ghê, mình đặt ở đây vì nhìn hình thấy TÔ HÀNH PHI và ổ bánh ĐẦY HÀNH PHI đó, rất thích hành phi dạng tự làm như vậy. THẬT THẤT VỌNG khi nhận lại ko có, CẢM THẤY BỊ LỪA NHẸ, SẢN PHẨM KO NHƯ HÌNH VẬY ĐÓ ahuhu. T_T
Buổi chiều tầm 5h30 bụng hơi cồn cào mình lướt ngang qua thấy để bảng bánh mì chả cá,tấp xe vào làm 1 cái bánh mì chả cá chiên 15k.Hành phi vàng giòn với nước mắm ngọt sệt sệt cộng thêm bánh mì có lẽ mới ra lò nóng hổi,ăn 1 cái mà thấy vẫn còn thòm thèm.Tuy bánh mì nhìn hơi nhỏ,nhưng nó đặc ruột,ăn xong uống nước cứ như nở ra ????????????
Vote cho bánh mì chả cá