mình có dịp đến hải phòng 2,3 lần và có ăn thử bánh mỳ que, rất ngon. Tìm mãi trên hà nội mới có quán bán bánh mỳ que hải phòng.bánh giòn thom nhiều nhân patê, đúng vị như dưới hải phòng mình ăn.
Ăn bánh mì ở quán 3,4 lần rồi mà hnay mới review được.
- ưu điểm đầu tiên phải kể đến là giá cả rất ok, 4k/1 cái so với mặt bằng chung ở HN là hợp lý rồi
- thứ hai là bánh ăn rất thơm, mình thích ăn mềm mềm, bạn mình lại thích ăn giòn nên toàn mua 5 nọ 5 kia, pate ngon. 1 cái bé bé xinh xinh nên ăn ko ngán
- thứ 3 là cái xe bán bánh mì màu rất đẹp ???? (vì mình thích màu vàng) nhìn từ xa cái thấy luôn, nổi bật thôi rồi. Nhân viên bán hàng nhiệt tình, vui tính -> rất hài lòng vì dịch vụ tại quán.
Nói chung rất ưng.
À còn có pate bán ngoài, pate ngon dã man. Cả nhà mình ai cũng khen suốt nên toàn đặt luôn 10 hộp???? m.n nên thử nhé