Cửa hàng nằm ngay đầu đường Trung Hòa đoạn Trần Duy Hưng rẽ vào, trên đường đi làm hằng ngày nhưng hôm nay mới có dịp ghé vào mua. Cửa hàng cũng nhỏ thôi, bên ngoài có một tủ kính để các loại nhân, bên trong có lò nướng làm nóng, có một bạn chuyên ghi order chuyển vào bên trong, ai nấy đều nhanh nhẹn nên dù khách chờ đông cũng không phải đợi lâu lắm. Tiếc cái là không có chỗ ngồi ăn nên chỉ hợp mua mang về thôi. Nhận xét bánh ở đây là khá dài, nhân nhiều, các loại rau dưa đều giòn mềm, hành hình như còn được xào qua nên đậm đà, sốt ngon thơm mùi hạt tiêu, thịt nướng mềm ngọt không hề khô. Giá 29k/cái mà ngon thế này cũng không phải là đắt.
Bánh mì ở đây có giá thấp nhất là 29k, k hề rẻ chút nào. Mình chọn bánh thập cẩm 35k, nhân viên làm đồ hơi lâu. Khá là thích bao bì của quán vì trông cũng đẹp, có lỗ thoát khí để bánh k bị ỉu khi chưa ăn ngay, túi đựng cũng có lỗ thoát khí luôn nhé. Bánh k to như mình tưởng tượng mà khá bé, vỏ bánh giòn tan, nhân thịt ngon nh hơi ít, sốt vừa miệng nh cho hơi quá tay nên phải cẩn thận khi ăn k thì nhoe nhoét luôn, à rau mùi nhặt k được kĩ lắm. Quán chỉ take away thôi chứ k có chỗ ngồi nhé.
Ăn quá nhiều ở láng hạ rồi, lần này gọi ở đây xem chất lượng ra sao. Nói chung là vẫn quyến rũ và ngon như xưa. Vẫn bò nướng 29k. thịt bò được cân lên rồi cắt miếng nhỏ nhồi vào giữa cùng rau dưa và nước xốt. Vỏ được nướng giòn tan nên lúc cắn cứ rơi vãi các kiểu, nhìn mà thấy bẩn bẩn. Nhưng mà ngon nhất vẫn là cái nước sốt tan chảy đó, nó cứ thấm vào từng thớ thịt và bánh mì làm cho chỉ nhìn thôi mình cũng đã ứa nước miếng mất rồi. Quán có giao từ 3 bánh trở lên, khá hợp với đặt mang về. Lại có cả hóa đơn khi mua số lượng lớn.
Ship bánh nhanh, giao đến nơi vẫn còn nóng giòn. Có ghi tên loại bánh ở bên ngoài để phân biệt,
Mình gọi 2 bánh mì xá xíu bò vs 1 bánh mì bò. Cả 2 loại đều ngon nhé. Thịt bò ở đây có sốt tiêu ăn ngon, dậy vị, nước sốt khá đẫm ăn mê lắm. Mỗi bánh đều có giá 35k. Với chất lượng này mình thấy mức giá khá ổn.
Menu có bánh mì bò sốt phi-lê là đắt nhất 50k chưa thử nên không biết thế nào- nếu có dịp sẽ thử món này xem sao.
Ship bánh nhanh, giao đến nơi vẫn còn nóng giòn. Có ghi tên loại bánh ở bên ngoài để phân biệt,
Mình gọi 2 bánh mì xá xíu bò vs 1 bánh mì bò. Cả 2 loại đều ngon nhé. Thịt bò ở đây có sốt tiêu ăn ngon, dậy vị, nước sốt khá đẫm ăn mê lắm. Mỗi bánh đều có giá 35k. Với chất lượng này mình thấy mức giá khá ổn.
Menu có bánh mì bò sốt phi-lê là đắt nhất 50k chưa thử nên không biết thế nào- nếu có dịp sẽ thử món này xem sao.
Ngày trước được mấy ông 51 cử xuống mua bánh mì ở đây nên mới có dịp ăn thử loại bánh mì bò nướng này ???
Vị trí: Quán ở phố Trung Hòa, gần về phía Trần Duy Hưng, không biết có phải mới thay tấm biển quảng cáo không mà gần đây nhìn nó sáng mới, bắt mắt hơn ^^
Không gian: Phù hợp take away hơn vì trong nhà chỉ đủ chỗ để máy móc và tủ kính đựng bánh, muốn ngồi lại thì khách phải ngồi ở vỉa hè.
Món ăn: Mình mới chỉ ăn bánh mì bò nướng thôi và cũng lâu rồi. Thịt được tẩm ướp đậm đà tuy nhiên chiếc bánh không được đầy đặn, lèo tèo vài miếng thịt con con và giá là 29k thì phải, hơi đắt so với 1 chiếc bánh như vậy. Không biết bây giờ chất lượng có bị giảm sút đi không nhưng so với bánh ở cơ sở Thái Phiên mình mới ăn gần đây thì hồi đó bánh ở cơ sở Trung Hòa ngon hơn hẳn.
Bánh mì ngon, rau ngon, thịt bò hơi nhạt vị, không thấy mùi bò lắm, chắc tại cho sốt nên vậy. Nước chanh hơi nhiều đường, ngọt quá. Quán hơi bé, chỗ ngồi ít, tổng thể là ok.
Lại thêm một chỗ gần chỗ làm được khám phá. Quán này ngay đầu phố, phía giao với trần duy hưng, phía trên cái hawker một tẹo.
Mình có mua bánh vài lần, mà toàn là mua mang đi thôi, tại toàn mua xong mang về nhà chén. Được cái cái túi có mấy cái lỗ, nên đảm bảo bánh mang đi vẫn nóng mà không bị hấp hơi. Nhìn quán thì cũng thấy chủ yếu là mục tiêu take away rồi. Dù gần chỗ làm, nhưng chẳng lần nào gọi mang tới chỗ làm, vì đòi 5 bánh lận. mình bị nghiện bánh mỳ bò nướng nên lại gọi bánh mỳ bò nướng mang về.
29k rất xứng đáng.
Nhân viên ngoan ngoãn, nhiệt tình, lần nào bánh cũng ra nhanh, và còn nhớ dắt xe cho mình.
chắc chắn sẽ còn quay lại.
Quán này nằm ngay đầu phố trung hòa, chỗ gần cửa hàng bánh mỳ minh nhật. Vì ngay bên đường chỗ đối diện trường mình nên cũng hay qa đây ăn. Cửa hàng này hơi bé. Chỉ có 1 tầng để đặt quầy bán hàng nên chủ yếu là nên mua mang đi thôi vì qán k có chỗ ngồi. Bánh mì ở đây ăn tạm ổn, thịt hơi bị ít hơn so vs qán bên láng hạ. Mà có vẻ như vệ sinh k đc sạch sẽ cho lắm. Quán bé nhưng nhân viên cũg đông, phục vụ khá là nhanh nhẹn
Bánh mì xá xíu ở đây thì miễn chê, thịt xíu mềm, tẩm ướp đậm đà. Sốt nhiều ăn ngậy lắm. Bánh mua từ trung hoà mà đến láng hạ vẫn nóng giòn chứ ko hề bị ỉu đi. Bánh giòn siêu ngon ấy. Giá bánh 25k - 35k/chiếc
Vì cái tội lười ra ngoài ăn trưa nên nhờ bà chị mua cho cái bánh mì mang lên công ty cho
Chả biết nhận xét đắt hay rẻ cho bữa trưa này nữa. Ừ thì ngon, nhân thịt xá xíu vừa miệng, vỏ bánh nóng giòn rụm, mà lúc nguội nó vẫn giòn cơ. Nhiều sốt ăn khá ổn. Nhưng mà ăn mỗi cái thì không no. Thôi ăn sáng thì ổn chứ như mình ăn phải 2 cái chắc mới gọi là ngang dạ mất thôi
Ngày mưa gió ngại đi mua đồ ăn thì Bami King luôn là lựa chọn số một của mình.
? Menu có bốn loại là bánh mì bò nướng, bánh mì bò sốt phi lê, bánh mì xá xíu và bánh mì bò xíu thập cẩm. Ngoài ra còn có thêm đồ uống như sữa đậu, nước me, trà thái,...
? Đặc biệt ở đó bánh mì xá xíu và bánh mì bò xíu thập cẩm là đắt hàng nhất, những lần mình gọi hầu hết là toàn hết rồi. Vậy nên đành gọi hai loại còn lại kia.
? Bánh mì bò nướng thì có hơi cay hơn bánh mì bò sốt khi lê một chút. Cắn một miếng đẫm sốt, tràn trề hết ra tay. Có thêmvij giòn giòn của hành tay và đầy đủ xanh ăn kèm, bánh mì nóng hổi, ròn rụm.
? Mình gọi ship đến nhà thì tầm 15p sau là có rồi, à mà được free ship với cả nhà mình cũng ở gần nên có thể thời gian ship đồ nhanh hơn.
? Bánh mì bò sốt phi lê là 50k/cái, đắt nhất trong tất cả các vị. Các loại còn lại đồng giá 29k. Nhưng nói chung mìn thấy khá là giống nhau, không có gì đặc sắc cho lắm.
???
Lần đầu thử bánh này, bọn mình gọi bánh bò nướng, bánh xá xíu, bánh mì bò sốt phi lê. Nước sốt cũng đậm đà nhưng thịt thì được vài miếng, không như hình ảnh quảng cáo, ăn donerkepbap còn ngon hơn. Bánh cũng không rẻ, bỉnh thường 29k, đắt nhất là bò sốt phi lê 50k, nước 12k
Có 2 loại bánh là bò nướng và xá xíu. Ăn đều ngon. Giá 28k 1 chiếc. No, đầy đủ. Vì thích ăn thịt nên luôn thích ăn của bami king. Hay mua về nhà ăn chứ quán thì bé tí. Rất ngon nên các bạn nên thử. Làm nhanh, đứng chờ tầm 3-5ph là có bánh kể cả đông hay vắng. Cửa hàng dễ tìm. Ngay gần bánh mì masterchef của Minh Nhật
- Vị trí : ngay đầu đường Trung Hoà đoạn rẽ từ Trần Duy Hưng vào . Đối diện với toà nhà Ocean Group .
Quán bé thôi mặt tiền nhỏ xíu bên trong quán cũng ít chỗ ngồi nên khách hầu như mua mang về .
Nhà mình ngay gần đây nên hôm nào đi làm về muộn quá mình toàn mua về gặm tạm .
Bánh mì ở đây rẻ nhất là 29k khá đắt so với bánh mì bình thương nhưng mình xin cam đoan em bánh mì bò nướng 29k này không làm bạn thất vọng đâu .
Thịt bò mềm , nhiều sốt Khi ăn với bánh mì có cảm tưởng như đang đi ăn steak bình dân vậy ??
Cảm nhận đầu tiên khi đến cơ sở Trung Hoà là quán đông, vỉa hè và quán chật nên chủ yếu phục vụ take away. Mình chỉ mất tầm 10’ từ khi order cho đến khi nhận bánh. Bạn nhân viên nhanh nhẹn, tay làm thoăn thoắt.
Mức giá ở đây cũng gọi là cao 1 tí nhờ. Bánh nhỏ là 29k, to là 35k, và có loại bò thượng hạng gì đó là 50k lận. Như mình là suất bánh 29k. Sốt nhiều, thịt đậm, cá nhân mình thấy có phần hơi mặn, thịt không nhiều. Bánh đem đi xa nhưng vẫn cảm thấy nóng và không ỉu. Mình ăn nhiều lần tại Bamy King rồi nhưng đây là lần đầu đứng order trực tiếp. Tuy nhiên lần này rau củ chưa đc lọc kĩ thì phải, suýt thì mình ăn phải cọng rau khá to. :(
Bữa sáng này gọi là ấm, chứ no thì chưa phải. Và giá tiền so với chất lượng chắc vẫn phải suy nghĩ, cũng ít món để thay đổi ?
?: 29k-50k / cái
Thích bánh mỳ của Bami King. Có lẽ là hàng bánh mỳ ngon nhất mình từng ăn. Thịt ngon, rau ngon, nước sốt ngon hoà quyện với nhau rất phù hợp. Lúc đứng chờ thấy em nhân viên đục lỗ túi giấy đựng bánh mỳ nên là bánh mỳ sau khi nướng giòn cho vào túi giấy mang đi thì sau nửa tiếng vẫn giữ được độ giòn. Thái độ nhân viên tốt, nhanh nhẹn. Mỗi tội là hơi đắt, rẻ nhất cũng đã 29k rồi nên mặc dù ăn ngon nhưng bỏ ra từng đấy tiền để ăn bánh mỳ cũng hơi tiếc. Nhưng mà thôi, ngon nên bất chấp.
Bình thường hay ăn bánh mỳ bò nướng 35k/ cái, gần nhất mình ăn thấy nước sốt khá ngon. Hôm nay mua thử bò sốt phile như quảng cáo của bạn nhân viên, bánh mỳ bọc giấy bạc, có thể do mình mua mang về hơi xa , mình ăn thấy cũng không khác gì bánh mỳ 35k của quán, nói chung 50k là khá mắc ăn bình thường. Nhân viên thân thiện.
Quán này ngay cạnh quán bánh mỳ Minh Nhật,
Bánh mỳ 35k một cái, thịt bò với sốt cũng tạm được.
Bạn nhân viên bảo bánh 35k cho nhiều thịt, nhưng mình thấy thịt bò lèo tèo được vài miếng, đánh giá đắt so với chất lượng, ăn bát bún hải sản 35k còn no bụng hơn.
Nhân viên nhanh nhẹn lễ phép.
Quán hình như mới mở ấn tượng ngay đầu trần duy hưng rẽ vào, biển hiệu đồng phục đều màu da cam chói lọi dễ nhận biết. Quán bé có cả ngồi trong nhà và vỉa hè, vỉa hè hút gió nên mát lắm. Mình thử cả 2 loại bò nướng và xá xíu. Bánh ở đây nóng giòn ngon, đem về thì nhìu sốt mỡ quá nên bị ỉu. Bánh ngon thơm thịt bò đậm đà. Bánh xá xíu hơi ngọt chút ăn cũng ổn. 2 loại sốt giống nhau cho hơi nhìu sốt bò nướng hơi mỡ chút. Ai ko ăn dc hành tây xào thì nói quán đừng cho nhé. Bánh 29k mình ăn 1,5c mới thấm ruột. Nhân viên cực kì thân thiện, dễ chịu
Nghe quảng cáo hoành tráng, mình rủ chồng ra ăn. Bế theo con nhỏ nên cái khoản đợi lâu là bị trừ ngay điểm. Mà vốn dĩ có đông đâu, mà do em nhân viên làm ăn cực chậm. Đến đoạn ăn thì chán hẳn. Nhìn cái bánh thành phẩm vừa bé, vừa mỡ, lại đen xì mấy chỗ trông rõ kinh. Ăn mới chán! Bò nướng cái con khỉ, có mà bò xào hành tây, ngập ngụa mõe hay dầu ăn, toàn rau và rau cũng ngập mỡ... chắc các bạn gọi đấy là nước sốt chứ mình chả thấy có tí cảm tình nào, thịt bò thì lèo tèo 2, 3 miếng mỏng như thịt bò xào. Vớt vát cắn thử quả xá xíu xủa chồng thì ko nuốt nổi. Tóm lại, từ đó đến giờ chưa bao giờ có ý định quay lại luôn!!
Mình là con nghiện Bami King từ những ngày đầu. Trước hay ăn lắm, có hôm ăn 2 cái vẫn thòm thèm. Lâu lâu ko ăn, hôm nay ăn lại thấy hương vị vẫn đậm đà, toẹt vời. Có bánh 29k, 35k, 50k, vị bò nướng, thịt xá xíu và đặc biệt. Bánh nóng giòn, mình thường gọi bò 35k nhưng bạn m bảo bò 35k vs 29k chả khác gì nhau, gọi 29k lợi hơn :))) Bò nướng dc tẩm ướp vừa, có tiêu đen cay, sốt đậm đà. Khách gọi các bạn nhân viên mới làm và nướng bánh nên nhận dc bánh nóng hổi choén lun là ngon nhứt.
Đồ uống có trà thái, nước đậu, ... đóng hộp sẵn trông hơi cùi bắp cũng ko rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng uống tạm ổn.
Bami King thực sự focus vào bán take away nên không gian các quầy hàng rất bé, tạm bợ. Cả mấy cơ sở Láng Hạ, Thái Phiên, Trung Hòa đều thế. Đây là 1 điểm trừ vì bánh ngon khi còn nóng giòn, nhìu khi khách mún ăn luôn nhưng chỗ ngồi quá tù, như kiểu ăn tạm bợ :(((
Nhà hàng thường có survey khảo sát ý kiến khách hàng. Thậm chí có lần thay đổi vỏ bánh có thêm dầu ăn để giòn hơn (sau đó chắc fail nên đã bỏ). Đánh giá cao thái độ cầu tiến :)))
Mình là con nghiện Bami King từ những ngày đầu. Trước hay ăn lắm, có hôm ăn 2 cái vẫn thòm thèm. Lâu lâu ko ăn, hôm nay ăn lại thấy hương vị vẫn đậm đà, toẹt vời. Có bánh 29k, 35k, 50k, vị bò nướng, thịt xá xíu và đặc biệt. Bánh nóng giòn, mình thường gọi bò 35k nhưng bạn m bảo bò 35k vs 29k chả khác gì nhau, gọi 29k lợi hơn :))) Bò nướng dc tẩm ướp vừa, có tiêu đen cay, sốt đậm đà. Khách gọi các bạn nhân viên mới làm và nướng bánh nên nhận dc bánh nóng hổi choén lun là ngon nhứt.
Đồ uống có trà thái, nước đậu, ... đóng hộp sẵn trông hơi cùi bắp cũng ko rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng uống tạm ổn.
Bami King thực sự focus vào bán take away nên không gian các quầy hàng rất bé, tạm bợ. Cả mấy cơ sở Láng Hạ, Thái Phiên, Trung Hòa đều thế. Đây là 1 điểm trừ vì bánh ngon khi còn nóng giòn, nhìu khi khách mún ăn luôn nhưng chỗ ngồi quá tù, như kiểu ăn tạm bợ :(((
Nhà hàng thường có survey khảo sát ý kiến khách hàng. Thậm chí có lần thay đổi vỏ bánh có thêm dầu ăn để giòn hơn (sau đó chắc fail nên đã bỏ). Đánh giá cao thái độ cầu tiến :)))
Đi ăn vào đợt free bánh trên fb.
Mình ăn vị bò nướng tiêu 35k.
- giá cả: 29~50k. Đắt
- chất lượng: bánh nhiều thịt, ngồn ngộn thịt í ? nên 35k là chấp nhận đc. Tuy nhiên mình sẽ k bỏ 35k ra ăn 1 cái bánh mì lần 2 đâu ))
Bánh ăn vừa miệng, ko giòn quá mà cũng ko mềm quá. Nhìn vỏ bánh cứ bóng bóng nhìn ngon mắt ?. Thịt bò hơi nhạt.
- nhân viên: nhanh nhẹn, vui tính, lễ phép :3
Lần đầu xem qua Fb quán mình có ấn tượng khá tốt. Thấy bánh qua ảnh nhìn rất ngon, quảng cáo hay, poster sang chảnh, mình nghĩ so với cái giá 29k thì rất hợp lí
Tuy nhiên, sau khi đích mục sở thị thì ấn tượng tiêu tan.
1. Vỉa hè khá cao với lại mình mua mang đi luôn nên hơi sai luật phải đỗ dưới lòng đường, cơ mà đoạn lòng đươngf trước quán siêu bẩn, nước rãnh trơn trượt, bước tí hôn đất mấy lần
2. Quán nhìn....nói chung là cứ sập sệ thế nào ý. Nhìn hơi lôi thôi, muốn ăn tại quán thì ngồi ghế nhựa ở vỉa hè. Hơi mất cảm tình
3. *vấn đề lớn* mình thấy nhân viên không nhiệt tình. Ấn tượng ko tốt lắm với bạn nữ làm bánh, bạn này tốc độ làm bánh khéo con rùa phải bái làm sư phụ. chả biết tốc tộ nhanh chậm có tác động đến chất lượng bánh không, nhưng mà nhìn bạn ý khiến mình sốt ruột kinh khủng khiếp, mà lúc mình mua chỉ có mình và 1 bạn nữa mua thôi đấy. Hôm đấy kiểu sắp bị tụt đường huyết đến nơi rồi, nhìn mặt bạn nào cũng hình sự, ko dám giục (hèn thế chứ lị )
4. Bánh nhìn chả giống như ảnh FB :)) biết là quảng cáo phải màu mè 1 tí nhưng mà nhìn cái bánh thành phẩm hơi thất vọng. Nướng xong nhìn méo mó, dính đen đen ở ngoài.Thịt lèo tèo,mở ra toàn rau vs rau. Đùa, có muốn chụp ảnh khoe vs review cũng ngại
5. Chất lượng bánh: tuy nhiên mùi vị khá ngon. Có lần mua bánh xá xíu nhưng hết hàng nên lại ăn bò tiêu. Nói chung nhiều rau, nên ăn k ngấy j, tuy nhiên để cảm nhận hương vị thịt thì ko có mấy, vì tiêu cay + rau sốt nên ăn chỉ thấy tê lưỡi vì tiêu và sốt + rau
Nói chung mình thấy thái độ nhân viên hơi thiếu chuyên nghiệp, khác hẳn với độ thân thiện các bạn ý thể hiện trên FB
Bản thân mình hồi trẻ cũng đi làm thêm bán hàng chỗ này chỗ kia, rồi sau này cũng làm các nghề liên quan đến dịch vụ, yêu cầu tối thiểu là phải biết cười, lễ phép và thân thiện với khách hàng, sau đó phải biết trò chuyện, connect vs khách, ít ra khiến ngta cảm thấy thoải mái và đc tôn trọng
Tuy đồ ăn khá vừa miệng, sau 3 lần trải nghiệm, mình xin dừng sự trải nghiệm vs quán tại đây !
BAMI KING - ngon "thường thường" thôi, đã ĐẮT LẠI CÒN ĐIÊU :)))
Đây là lần thứ hai mình review về Bami King địa chỉ Trung Hòa. bài trước mình viết trên page facebook Bami King cách đây không lâu và đã bị xóa không thương tiếc (bạn ad hành động cực kỳ lanh lẹ và gọn gàng :v, quá buồn cho một tôn chỉ kinh doanh như thế).
Hôm nay mình quyết định review lại 1 lần nữa trên food.
Hôm đấy mình mua 02 bánh bò nướng mang về, lúc đấy là buổi trưa, mình phải chờ khá lâu, chắc ~20 phút mặc dù quán lúc đó cực kỳ vắng khách (~11h15' trưa). Tổng quan là bánh khá giòn xốp nhưng không dễ vỡ như bánh ở những nơi khác. Về phần nhân, thực sự là quá quá điêu luôn, toàn đồ chua và sốt, vị khá nhạt nhẽo, trọng tâm là bò nướng thì chả thấy đâu, chính xác là mỗi bánh được 2-3 miếng bò bé xíu mỏng đét, không đậm vị và thơm mùi nướng lắm; cảm tưởng đây là bò xào sốt hành tây thì chuẩn hơn.
Cái gì mà siêu ngon, nói nhanh thì bánh chỉ gọi là ăn được thôi, xét cả giá 29k/em vào nữa thì ôi dưới trung bình nhé.
banhmi BamiKing
PS (mang tính chất cảnh báo): lần này em cap màn rồi ạ, nhắn nhủ đến a/c ad đẹp zai xinh gái BamiKing nào mà định nhăm nhe xóa của em lần nữa là không xong với em đâu :v :v
CHUẨN ĂN THỬ CHO BIẾT,
VỪA ĐẮT VỪA ĐIÊU, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ VÀ CẦU THỊ QUÁ KÉM!!!
Khoảng 2 tuần trước mình có chia sẻ một tý ý kiến trên page facebook Bami King. Hôm nay dạo vòng vòng chút thì thấy bài đó đã bị xóa không thương tiếc. Điên tiết làm lần nữa và kết quả cũng không khác gì lần trước (a/c ad của page hành động siêu lẹ, siêu gọn gàng). TÔI RẤT BẤT NGỜ ^o^ Không biết hành động này do a/c ad page chủ động thực hiện hay được chỉ đạo của ai?? Bất kể thế nào em cũng thấy thật đáng buồn cho một tôn chỉ kinh doanh như thế).
Đã thế mình quyết chí sẽ tiếp tục review nhiệt tình cho King, khi nào thành rớt miện thì thôi. Lá cờ chân lý quyết không chùn bước :)))
Chuyện là hôm đấy mình có qua mua 02 bánh bò nướng mang về, thời gian là buổi trưa (~11h15'), mình phải chờ bánh khá lâu, chắc ~20 phút mặc dù lúc đó quán siêu vắng khách. Điểm sáng duy nhất là bánh khá giòn xốp nhưng không dễ vỡ như bánh ở những quán khác. Vào phần nhân, thực sự là quá quá điêu luôn, toàn đồ chua và sốt, vị nhạt nhẽo, trọng tâm là bò nướng thì chả thấy đâu, chính xác là mỗi bánh được 2-3 miếng bò bé xíu mỏng đét, không đậm vị và thơm mùi nướng lắm; cảm tưởng đây là bò xào hành tây thêm sốt thì chuẩn hơn.
Cái gì mà “Hot hot! THƠM NỨC MŨI - Bánh mì Bò Nướng! Vị béo của thịt Bò Nướng lửa thơm ngon hòa quyện cùng nước sốt sánh mịn trong chiếc bánh mì giòn rụm, thơm nức ... KHÔNG CHỊU ĐC”.
Nói nhanh thì bánh chỉ gọi là ăn được thôi ạ, xét cả giá 29k/c vào nữa thì thôi điểm đành dưới trung bình nhé.
Thêm cái độ làm ăn bất hợp tác, thiếu tôn trọng khách hàng 2 lần qua từ 3 sao xin hạ giá còn 1 sao cho lẹ )))
Quán thì xơ xài thôi nên chủ yếu mọi ng đến mua về. mình mua bánh mỳ bò nướng loại 35k ăn thử mà thấy nhân bò cũng lèo tèo, ít ketchup, mayonnaise, rau sống và cái bánh mỳ bé tẹo mà 35k @@ thấy k hợp lý lắm, bánh này tầm 15-18k thì ok. thế nên ăn thử cho biết, k có ý định quay lại nữa ạ!
Bánh mì ở đây phải nói là rất rất ngon luôn ý . Mình ăn đủ thể loại bánh rồi . Các chỗ khác chỉ được 1 thời gian là bánh lại tệ k tưởng nổi . Nhưng bánh ở đây từ lúc mở đến giờ vẫn thế . Nhưng mỗi tội nhân viên hơi lề mề :3 . Bên cạnh còn có cái con chó bé xíu mà điêu điêu nữa chứ ôi cái số soẹ chó huhu . Với nên làm mái che kiểu cuốn ra 1 tí . Để trời mưa kéo ra tí cho khách đứng chứ quán bé . Nên vào đứng trú mưa cũng ướt à T.T
Nhớ lần trước ăn bánh mì bò nướng của Bami King là một cảm nhận tuyệt vời. Bánh giòn, thịt bò đẫm sốt và ngon vô cùng. Tuy nhiên lần này lại khác. Thịt hơi ít, sốt thì vẫn nhiều nhưng không ngon, vị hơi ngạt. Trước khi mua đã phải quyết tâm ghê lắm vì bánh mì không hề rẻ. Vậy mà đổi lại chẳng thấy đã miệng tẹo nào. Có lẽ sẽ là lần cuối mình ăn ở Bami King (((((((
Bánh bé tí, bò sốt bị mặn vsf quá nhiều tiêu, ăn toàn thấy hành vì thịt bị vụn quá. Bánh mì xá xíu thì quá ngọt, phục vụ siêu lâu, có 4 nhân viên mà phải chờ nửa tiếng để lấy 2 cái bánh mì. Mình mua tầm 3 jo, lúc đấy o có ai đấy, nói chung qc chỉ là qc, tạm biệt chim ém luôn
Nhận viên ship thái độ giao hàng rất thiếu tôn trọng, gọi ship mang lên phòng tốn bao nhiêu sức đâu.Mà m cx có nói là mang lên phòng thì sẽ thêm tiền cho mà vẫn bắt xuống mà m nói đi nói lại là đang bận ko xuống đc.Lúc lên đến phòng giao thì mặt cau có
Đưa bánh thì thả xuống tay xuýt rơi bánh
Nhận viên ship thái độ giao hàng rất thiếu tôn trọng, gọi ship mang lên phòng tốn bao nhiêu sức đâu.Mà m cx có nói là mang lên phòng thì sẽ thêm tiền cho mà vẫn bắt xuống mà m nói đi nói lại là đang bận ko xuống đc.Lúc lên đến phòng giao thì mặt cau có
Đưa bánh thì thả xuống tay xuýt rơi bánh
Trong không khí vui tươi của mùa thu Hà Nội, có lẽ ăn chiếc bánh mì bò nướng khá là hơp lý luôn đó hem.
Hôm qua vô tình đi qua con phố Trần Duy Hưng . Các ban biết không có vẻ rất đông đúc và tấp nập, theo lộ trình tôi đi từ chân cầu vượt Nguyễn Chí Thanh xuống đường Trần Duy Hưng. Được bạn bè giới thiệu địa điểm bánh mì ngon nhất Hà Nội đó chính là số 2 Trung Hoà , tôi lân la dọc theo con phố Trần Duy Hưng rẽ phải vào phố Trung Hoà tôi đã tìm được được địa điểm đó.
Công sức đi tìm đường được đền đáp xứng đáng , tôi oder một chiếc Bánh mì Phi lê đặc biệt . Lúc đó là 19h30 tối, quán khá là đông khách, nhân viên làm việc cật lực và nhanh nhẹn như được đào tạo bài bản chuyên nghiệp nhé. Nhân viên thu ngân cho đến làm bánh lại còn xinh gái nữa cơ chứ, bạn nam nướng bánh đẹp trai còn duyên nữa. Có lẽ tôi phải qua đây ủng hộ dài dài
Sau 2 phút cảm nhận về thái độ và cách lam viec của nhân viên , thu ngân đã đưa bánh cho tôi.
Chiếc phi lê được gói gém khá sang trên tờ giấy bạc , mở ra tôi cắn một miếng bánh nhỏ , ôi! Ngon quá không còn từ nào để diễn tả được , sốt bò đặc biệt béo ngậy, kèm theo chút rau cảm thấy ngon hơn, miếng bò mềm đậm đà vừa với khẩu vị của tôi.
Hiiiii! Có lẽ đây là chiếc bánh mì ngon nhất tôi được ăn, sẽ ủng hộ dài dài. Mệnh danh Bami King Vua Bò Nướng là không sai
Hi vọng ai chưa thưởng thức thì nên qua nhé, đừng phí hoài tuổi thanh xuân bỏ lỡ nó nhé
Nghe tin quán mở đã lâu mà sáng nay đi qua mới mua về thưởng thức. Công nhận bánh ngon lắm, ngon hơn cả bánh mì tam giác í, mỗi tội đắt hơn tí :p, lại có thêm một nơi bán bánh mì ngon để quay lại mua ăn rùi :)
Bánh mì của BamiKing rất tuyệt ♥♥♥ Bánh giòn mà thơm nữa. Nhân thịt thì đậm đà.
Vì cửa hàng nằm ngay đầu phố Trung Hòa nên rất tiện cho việc dừng đỗ xe cho khách.
Nhân viên của cửa hàng phục vụ tốt và lễ phép. ???
Bánh mì rất ngon, giòn nhiều thịt, nước sốt tiêu quyện với hành tây thơm ngậy, mình rất thích,phù hơp với giá tiền. Mình sẽ ủng hộ dài dài hihi ??? ăn mãi ko chán ???
Mình thích ăn bánh mì ở đây. Rất hợp khẩu vị với mình. Bánh phile nhiều thịt và sốt rất thơm ngậy, rất đáng tiền. Nhân viên vui tính hoà đồng. Mình sẽ ủng hộ dài dài ???
hôm trc ms ăn thử bánh mì bò ở đây, bánh mì nướng giòn, sốt thơm mùi tiêu, nộm chua và giòn. Bao bì xinh xinh lại có lỗ thoát khí để lâu k bị ỉu. Sẽ ủng hộ quán dài dài
Sáng nay do đi làm muộn không kịp ăn sáng,nghe đội bạn kể có quán bánh mì đầu phố Trung Hoà ngon tuyệt nên mình có rẽ qua mua 1 chiếc bánh mì bò 35k.Đến công ty ăn bánh cảm thấy bánh ngon chắc chắn mình sẽ ăn sáng thường xuyên ở đây vì không phải chờ lâu,nhân viên nhanh nhẹn
Đúng với tên gọi vua bánh mì ăn hết bánh mì hội an bánh mì minh nhật ... nhưng vẫn pải quay lại đây vì nó quá ngon một mình xơi hết 3 chiếc ăn đã mồm luôn trong vòng 1 nốt nhạc
Đặt đồ ở đây lúc 9h30 tối quán nhận đơn hàng nhưng quên đơn đến tận 10h30 tối m gọi điện hỏi foody mới biết quán đóng cửa và k dc báo lại )) tiền thì đã thanh toán cho quán mà k 1 câu gọi điện xác nhận lại để mình chờ 1h đồng hồ đói hoa cả mắt trong khi nhà cách quán đúng 200m, chán thật sự k bh ăn ở đây nữa
Nhân 1 ngày bị bom việc ở cty vào t7 nên mình quyết định order bm ở đây về ăn thử xem sao vì thấy cũng nhiều ng khen... Kết quả là thất vọng toàn tập vì chẳng thấy có gì đặc sắc cả.. Thịt ko ngon, cảm thấy tẩm ướp hơi quá tay, cho quá nhiều tiêu nên chẳng còn thấy vị thịt đâu nữa... Sau khi order thì tầm 30p có bánh (cty mình cách cửa hàng Thái Phiên chắc hơn 1km gì đó), nhueng đã thấy bánh bị ỉu rồi :( nói chung mình ko có ý định thử lại lần nữa :))
Mình rât thích món này nhưng mà 3 lần gần đây ăn, mua cho 2 người ăn thì người lớn ko bị sao cả mà con thì lần nào về cũng bị đau bụng đi ngoài.
Lúc đầu đoán là do co ăn cái khác nhưng sáng nay ăn xong 1 lúc là con đau bụng đi ngoài. 3 lần rồi nên mình nghĩ cửa hàng đã có gia vị hay thực phẩm gì cho vào ko đảm bảo vệ sinh.
Moi ng lưu ý cho trẻ con ăn nhé.
Miếng thịt bò mình ăn mềm như thịt lợn, mà thịt lợn sạch thì OK chứ thịt lợn ko đảm bảo thì mình nghi con mình bị đau bụng do thịt lắm, nói chung mong cửa hàng kiểm tra lại
Ăn bánh mỳ này ngon kinh khủng ;) hôm đi cùng ck ăn ko no do a ấy bảo ăn 1 cái thôi ;)) béo quá rồi :)) mà cái bánhbé tý ;)
Thế là hôm sau tự mua hẳn 3 cái ăn cho bõ :))
Nc là nếu ko có ck đi cùng nhất định sẽ quay lại ;))
Quán này gần nhà, nay mới thử tới ăn.
Quán có tông vàng cam, sáng sủa. nhưng hơi nhỏ.
Mình gọi thử bánh mì bò nướng. ăn rất ngon, nhưng hơi ít
Nhân viên lịch sự.
Không gian quán tương đối nhỏ , giờ cao điểm khá đông , hầu hết là dân văn phòng .
menu quán k đa dạng lắm , chỉ có 3-4 loại bánh
nhân viên phục vụ nhanh nhẹn
Đồ uống đồng giá 12-15k
* bánh giòn , k bị ỉu , thịt ướt đậm đà vừa miệng .
Thòm thèm mãi hôm nay mới được thử Bánh mì bò nướng lần đầu.
Bánh ở đây thấy khá giòn nhân ăn lạ miệng rất ấn tượng, nhưng vị hơi đậm chút.
Đồ uống cũng ok, có các sto hoa quả rất ngon .
Quán có không gian không được rống lắm, ở mặt đường dễ đi lại.
Ăn nhiều tiệm bánh mì thì mình thấy bánh mì BAMI KING ở đây ngon nhất :D :D Nhìn chung là rất ưng
(*)Món ăn:
- Bánh mì Bami King: rất ngon, ăn nhiều lần không ngán, :D vị hài hòa.
- Ngon nhất là Bánh mì bò nướng, ăn chuẩn vị bò thơm và béo ngậy
(*) Điểm cộng:
- Nhân viên nhận order nhanh, lịch sự
- Packaging gọn gàng
(*) Điểm trừ:
- Quán ít chỗ ngồi và đậu xe nên chỉ phù hợp order về nhà
Tiện hôm đi lang thang ở Láng Hạ thì thấy BAMI KING mới mở nên vào ăn thử lần đầu. ️
vị trí: nằm ở mặt đường cũng có khá nhiều quán ăn, nhà hàng.
️Nhân viên: khá nhiều nhân viên. Thái độ cũng khá thân thiện,
Bánh: Giòn và ngon, nhân ăn rất lạ miệng, lần đầu đc ăn bánh mì lạ mà ngon đến vậy.!
Sau một lần phải xếp hàng và ăn thử miễn phí thù thấy khá ngon. Thịt tẩm ướp vừa vặn cùng các nước sốt thơm ngậy. Nhân viên phục vụ tạm được, tuy nhiên không thích nhân viên ở kim mã
Vừa mới ăn. Hơi bất ngờ vì menu của quán có 3 món bánh mì thôi, chọn rất nhanh. Bánh mì 29k và mình gọi nước lựu ép 12k, thật lòng thì giá bánh như vậy cảm thấy hơi đắt, nhưng chấp nhận được vì bánh ngon. Tuy nhiên, menu chỉ ghi bánh mì bò với xá xíu, không ghi trong bánh mỳ sẽ có những gì hết, cũng không ai hỏi mình cho thêm gì bỏ bớt gì hết. Mình gọi bánh mì bò nướng, có vị cay hạt tiêu, cái này đảm bảo là người nào sợ hạt tiêu sẽ cực kỳ không thích, mình thì không sao vì thích vị cay. Với con gái khẩu phần 29k chắc còn được, nhưng con trai là ít. Ngồi đó còn có một chị gọi bánh mì xá xíu. Chị này kêu là ngọt. Có thể nói là không hài lòng ở chuyện nhân viên không hề tư vấn một câu rằng bánh ăn vào miệng sẽ ra làm sao làm sao. Món nước lựu ép cũng thế. Nước ép lựu vị nhạt (thôi yên tâm chắc không phải lựu TQ), nhưng chính vì nhạt thế mà với tùy người, nên thông báo trước để lấy thêm đường bỏ đá chẳng hạn.
Nhân 1 ngày mưa gió lành lạnh, mình đi cùng bạn vào ăn thử bánh mì bò nướng vì thấy quảng cáo rầm rộ quá, quán bé tí tẹo, so với mức giá 29k thì k xứng vì có đúng 3 miếng thịt bò bé bé, nước uống 12k cũng bt
Hờ hờ cái hình minh hoạ rõ lừa tình không thì trông mình đáng ghét quá nên nhân viên họ bớt nhân trong bánh mình đi ^^.
Giá thì mình thấy binh thường vì thịt bò nếu họ lấy loại tử tế về bán thì cũng rất đắt,
nhưng một chiếc ăn không đủ no, phục vụ cũng bình thường, chả nóng chả lạnh với khách hàng.
Thấy quảng cái rầm rộ trên fb, hôm rồi đi học về tạt qua ăn thử. Đầu tiên là Đắt ! Mình gọi bánh mì bò nướng. Bánh bé tí mà 29k, được cái thịt bò mềm, nước sốt ngon kéo lại. Phục vụ hơi lâu.
Bánh mì ở đây rất rất ngon! Mặc dù hơi ít lựa chọn nhưng loại nào cũng chất lượng, bánh được nướng giòn tan, thịt xá xíu và thịt bò nướng, tẩm ướp vừa miệng, thơm nức.
Với mức giá 29k không quá cao, đây là một trong những hàng bánh mì mình thấy hoàn toàn hài lòng khi bỏ tiền mua
Hôm nọ đứa bạn gọi ship về nhà ăn với nhau. Hôm sau phải hỏi ngay địa chỉ để tới mua.
Bánh mì rất ngon và ấn tượng...
Điểm trừ duy nhất là giờ cao điểm xếp hàng chờ hơi lâu
Đã đến thử, và ăn rất nhiều lần bánh mì ở đây!
Ăn 1 lần mà lần sau cứ muốn đến tiếp
chắc do nhân thịt ở đây đặc biệt, bình thường chỉ thấy ở các quán cơm hay nhà hàng.
Giờ được đưa làm nhân bánh mì nên ăn ngon lắm
Sẽ ủng hộ dài dài
Dịch vụ quá tệ, gọi điện thì giọng chảnh chọe. Mình search trên map thì từ chỗ mình đến số 2 trung hòa là 4.9 km có lẻ. Nhưng mình chưa kịp nói dứt câu đia chỉ chính xác thì nvien đã ngắt lời kêu không giao đến đó. Mình hỏi tại sao thì bảo chỉ mua 1 cái thì không giao như vậy. Mình hết sức ngạc nhn bảo e đã biết chị order như thế nào đâu mà e nói thế. Mình hỏi rất rõ ràng là em cần order tối thiểu bao nhiêu, và tiền ship extra bn chị cũng ukie. Em nhân viên nói bằng giọng rất lấc cấc là ko, bọn e ko giao thế được. Đến giờ vẫn chưa hiểu giao như thế là giao như thế nào. Góp ý chân thành, nên nói rõ về điều kiện ship, ghi rõ xừ nó ra.là chỉ giao đến phố nào cho xong, bày đặt 5km khi.mà đếch biết 5km là thế nào. Thứ 2, thay đổi lại giọng nói chuyện với khách hàng. Mình đã nhìu lần gọi deliver mà cửa hàng ko deliver mình cũng ukie chứ chưa bao h khó chịu như lần này vì cái giọng chảnh chọe của e nvien