- bánh mì bò nướng siêu ngon luôn í. Thịt bò mềm, nước sốt ngon , rau dưa ăn kèm khá ổn, phù hợp vs giá tiền
-quán khá bé, có chỗ ngồi ngay cạnh chỗ làm bánh mì vs bên trong thì phải
- nhân viên làm đồ hơi lâu chuat
Bánh mì bò phi lê đặc biệt nhìn hình quảng cáo có miếng thịt bò rõ là to mà nhận bánh thì cái miếng thịt bé tí thế kia ???????????? Đùa 50k của người ta. Đắt vầy. Bánh mì ăn khá ngon mà không xứng đáng với giá 50k, chủ yếu toàn sốt là chính, được vài miếng bé tí hin. 50k mà ăn xong vẫn thấy đói bụng ))) Ra hàng khác thì được mấy cái bánh mì ngon rùi :))) Bánh mì trên hình 1 nẻo, nhận lại 1 nẻo khác. Khác gì treo đầu dê bán thịt chó không ????
May là đặt trên Now được giảm giá chứ ko thì ???? Ôi xót.
Chỉ ăn lần này duy nhất. Lần sau không quay lại nữa ????????????
Quyết the end từ đây. Lần đầu và cũng là lần cuối cùng ????????
Lâu rồi bây giờ mới ăn lại Bami King mà chất lượng thì tụt không phanh so với 1 năm về trước. Mình gọi bánh mì bò nướng 35k ở đây, ăn còn trên mức tệ, còn chưa muốn nói là ghê, ????
Thịt thì tí tẹo toàn mỡ, mà mỡ ăn rất ghê nhé, chứ ko phải ba chỉ mỡ ngon, ????
Sốt thì là loại sốt cà chua vị rất rẻ tiền, không ngon tí nào. ????
Rau thơm thì nhiều dưa nhưng ít rau thơm.
Nói chung quả bỏ ra 35k phí chua xót hết cả người.
Đấy là mua trực tiếp, còn mua qua Now còn sốc cmnl ????
. Từ 35k cộng ship là 50k. Nhà thì cách cửa hàng chưa đến 1km cơ ạ. May quá ko đặt qua Now. 50k cho quả bánh kiểu này chắc khóc cả dòng sông.
- Mình ở Trần Quốc Hoàn, ngày trước muốn ăn thì phải sang tít cơ sở ở Trung Hoà, từ khi cơ sở Phong Sắc mở là chuyển hẳn về đây luôn. Mình bị nghiện cái sốt ở đây, bánh ăn ròn rụm. Nước uống pha vừa miệng.
- Nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, lễ phép.
Bamiking cái tên gọi sao mà nghe lạ quá ! Có lẽ cái lạ đó làm tăng tính tò mò của mọi người đó. BamiKing được mệnh danh là Vua Bò Nướng có lẽ không sai.
Vào một ngày trời thu tháng 8, tôi lang thang trên đường Hà Nội, vô tình di qua con phố nhỏ Hà Nội mang tên phố Nguyễn Phong Sắc. Nó nằm ngay đầu phố Nguyễn Phong Sắc với tiệm bánh mì khá là lớn, bụng đang đói cùng với thời tiết mát mẻ pha chút hơi lạnh tôi dừng lại mua chiếc Phi Lê đặc biệt
Trời ơi. Đã từng ăn rất nhiều loại bánh mì ở khắp mọi nơi. Nhưng chưa bao giờ thưởng thức bánh mì ngon đến thế.
Bên trong là bò sao mềm đến thế hoà quyện cùng sốt phi lê đặc biệt thơm béo ngậy , ăn xong quên sầu luôn. Mà đặc biệt hơn nhé , được bọc một lớp giấy bạc khá là đẹp mắt lại còn sang chảnh nữa chứ!
Có lẽ không một loại bánh mì nào có thể xứng tầm với BamiKing- Bánh mì bò nướng