Ăn tầm 180k hoặc 200k/ 2 người là no. Đồ ăn nóng, ngon, vừa miệng. Có mì vịt tiềm lÀ thấy k ngon lắm, hoặc do hôm đấy ăn phải miếng vịt đó hôi hôi ????.
Mình ăn cả ở cresent mall và aeon bình tân, chất lượng như nhau. Nhưng gần cresent mall hơn nên hay ăn ở đây hơn
Đi ăn Dimsum phải có thời gian chọn lựa, ai tới trước người đó chọn trước, tại sao lại để khách sau đẩy khách trước, còn thêm câu “làm như đại gia không bằng, chọn chọn”??? Ủa đi ăn không được chọn đồ hả??? Rồi còn bạn nhân viên nam tên Huy thấy vậy còn mỉa mai “order được 2 lượt chứ lỡ khách order tận 45p thì sao được”. Ủa mình đâu có chọn ít đồ ăn đâu, cũng trả nhiều tiền ở đây rồi chứ. Bán hàng mà như đuổi khách vậy chỉ được một lần thôi ha, bai bai không gặp lại.
Đi chơi vòng vòng crescent mall mỏi chân và đói nên mình ghé đây ăn thử. Mình mua combo 3 khay giá 98k. Combo 3 khay là mình sẽ được chọn 2 khay và khay cố định là dimsum tôm. Mình gọi thêm dimsum sò điệp và bánh bao kim sa. Đối với giá gần 35k 1 khay vậy thì cũng ok, không quá mắc. Nếu muốn ăn chơi thôi thì khá ok, chứ ăn no thì chắc phải mua thêm.
Chỉ có thể nói tiền nào của nấy, với giá cỡ 29k/phần thì ko thể đòi hỏi thêm, món ăn chất lượng cũng tạm, mấy món xíu mại, há cảo, bánh bao cũng giống như các gói mua trong siêu thị, chân gà cũng ổn, chỉ có cơm gà hải nam là ko ổn lắm, cơm khô nuốt ko nổi, gà khô và cứng, chắc là ăn thử cho biết thôi.
Lần đầu tiên ăn, hihi, ngon lắm ý, mà hình như phục vụ hơi chậm. Đồ ăn hơi it, chắc là đây là truyền thống của dim sum, ăn như kiểu tráng miệng. Mình ko rõ nhưg bn mk nói mon sôi này là sôi cũ, mk cũng có cảm giác cậy. Phục vụ thì có nhân viên mà mk phải tự xin chén, xin đồ ăn kèm, ko nói thì ko cho. Ok coi như tự phục vụ v.
REVIEW MÓN HOÀNH THÁNH "CẠN" THƠM THƠM MỀM MỀM
Hôm nay tớ có dịp trải nghiệm thử món ăn này tại Cresent Mall.
Ban đầu gọi là do đang giảm cân nên không dám ăn gì nhiều. Lướt một vòng khu ăn uống thì chọn Bamboo Dimsum, gọi một phần xíu mại và một phần hoành thánh này.
Tên đầy đủ của em nó là hoành thánh sốt giấm đen, dầu ớt nhưng thật thì ăn không có tí gì cay luôn . Tớ thấy giống dầu tỏi hơn ấy, giấm thì chua chua ngọt ngọt thanh thanh ăn kèm khá thích. Còn nhớ ngày trước xem phim “Như Ý truyện” thì bảo là ăn các loại sủi cảo hay hoành thánh thì thứ không thê thiếu chính là giấm. Giấm càng ngon sẽ có vị thanh chứ không hôi hay quá nồng.
Mình vừa xem phim "Mối tình đầu của thiếu nữ từng trải", thấy họ gói hoành thánh thích quá nên gọi.
Tuy nhiên mình lại hơi bị ngán khoảng có nước súp và hoành thánh cho vào nấu chung thì cục nào cục nấy to như cái nhà nên mình thử món này. Riêng món hoành thánh tạm gọi là trên cạn này thì không quá nở to, ăn vừa miệng nhé. Món này có rắc chút hành sống lên trên ăn khá thơm nha mọi người. Phần nhân cả xíu mại và hoành thánh rất tươi và không khai. Recommend nên thử luôn nha.
Giá chỉ 45k/ phần tầm 6 7 cục nhé. Xíu mại tầm đó luôn.
Do chỗ này bán điểm tâm nên mỗi món ít ít thôi chứ không nhiều, hợp với ai đang giảm cân như mình và không hợp với ai ăn nhiều kekeke.