mình chưa từng có cảm tình với những quán ăn trong trung tâm thương mại, nhưng khi ăn ở Bamboo thật sự đã có ấn tượng tốt về thương hiệu này.
Đồ ăn nóng hổi, mì bò kho làm đúng vị chuẩn luôn, bò mềm, thơm, chân gà tàu xì ngon vô cùng, thơm vị nước tương. Ngoài ra há cảo, xíu mại cũng chất lượng ko kém.
ăn ngồi trên tầng, chọn ngay chỗ gần cửa sổ có view cực đẹp nữa nhé. 2 người ăn tầm hơn 200k no căng bụng, sẽ còn quay lại, nv vui vẻ, nhanh nhẹn
- nằm trong tttm long biên nên khá rộng rãi và thoáng
- disum của bamboo mình rất thích từ cs phía trong Nam mình ăn đã bị nghiền rồi
giá cả rất hợp lý tầm 30k/xửng, vỏ mềm mịn, thịt bên trong ngọt, nóng hổi, nhân viên khá nhanh nhẹn, lịch sự,
sẽ quay lại.
Mình đã đi ăn Bamboo Dimsum ở Lotte Center (Liễu Giai) và thấy khá ổn, nhưng nghe mọi người review bảo cơ sở bên Aeon Mall còn ngon hơn nữa, nên mình đã quyết tâm chạy nửa vòng thành phố để sang đây thử cho biết. Cảm nhận riêng mình thì đồ ăn bên Liễu Giai ngon hơn, không gian cũng yên tĩnh hơn, chỗ ăn ở bên Aeon Mall rất ồn ào.
Mình thấy ăn hoành thánh tôm thịt khá ngon, nước cũng ngon, há cảo hoa hồng được cái trình bày đẹp, cảm giác ăn há cảo tôm thịt vẫn ngon hơn. Mình đặc biệt không thích bánh bao ở đây (do vỏ bánh mình ko thích), đặc biệt là bánh bao kim sa (vì mình ko thích cả vỏ bánh lẫn nhân bánh).
mình chưa từng có cảm tình với những quán ăn trong trung tâm thương mại, nhưng khi ăn ở Bamboo thật sự đã có ấn tượng tốt về thương hiệu này.
nằm trong tttm aeon nên thu hút đông khách lắm, nếu ai là fan của đồ Hoa thì ko nên bỏ qua hàng này.
Đồ ăn nóng hổi, mì bò kho làm đúng vị chuẩn luôn, bò mềm, thơm, chân gà tàu xì ngon vô cùng, thơm vị nước tương. Ngoài ra há cảo, xíu mại cũng chất lượng ko kém.
2 người ăn tầm hơn 200k no căng bụng, sẽ còn quay lại, nv vui vẻ, nhanh nhẹn
Tối thứ sáu lên tầng 3 Aeon mall thấy tấp nập đông vui :)) Cụm ăn uống tầng 3 sôi nổi vô cùng, nhưng món bán chạy nhất chắc là lẩu ???? Hôm nay vẫn trong cơn thèm dimsum nên ăn thử ở Bamboo, menu nhiều món lắm mà chả ai chịu ăn cùng nên đành gọi 1 bánh xếp hải sản 29k và 1 hủ tiếu áp chào bò 45k vì thấy đẹp đẹp tiện sống ảo. Bánh xếp ăn cũng thơm mà vỏ dính quá :)) Hủ tiếu thì ăn giống pad Thái :)) Nhưng chung quy lại là dễ ăn và giá cả hợp lý. Bạn nhân viên cũng nói hủ tiếu mình phải chờ 20p, bánh xếp tầm 10p nên mình hẹn lại chung một lần luôn. Giờ dimsum được để trong xửng nên nhìn lại đẹp mắt rồi chứ không bị để đĩa xấu như trước nữa nha.
Chỗ ngồi thoải mái, tuỳ chọn bàn trong tổ hợp ăn uống.
#bamboodimsum #linhshinichi146
Lần đầu ăn ở đây, nhìn chung là ok, đợi món cũng phải đợi lâu chừng 5p là đã có đồ rồi. Mỳ hoành thánh chắc do mk ăn k quen thấy bt, thịt ngon nước dùng ngon, húp nước dùng còn nhiều hơn ăn mì. Cơm rang hải sản có lẽ đảo chưa đc đều vì có chỗ bị mặn hơn nhưng vẫn rất ngon nhé :))) chỗ ngồi cũng thoải mái. Ncl okay ✌????????
Dimsum giá rẻ 29k/xửng nên cũng không yêu cầu cao và không mong đợi nhiều. Nhưng bất ngờ là ngon hơn so với tưởng tượng của mình. Dimsum nhiều loại nhưng vị khá giống nhau chắc nhân na ná nhau kiểu tôm thịt. Nhân dậy mùi không bị ngấy chán như mấy hàg dimsum rẻ mình từng ăn. Mì bò kho nước hơi nhạt cũng khá ngon. Ny mình chê ngấy chắc tại mình ăn mỡ quen nên không thấy sao cả. Đồ uống tạm được. Với tầm giá rẻ thì chất lượng như vậy là quá được rồi. Nhân viên không thân thiện lắm. Sẽ còn quay lại ủng hộ quán.
Đọc cmt của mọi người nên đến ăn thử. Hào hứng gọi món thì bị nhân viên order làm cho mất hứng luôn. Bạn trai mình khó chịu định không ăn nữa nhưng vẫn quyết định ăn thử. Đồ ăn quá bình thường. Hi vọng quán phổ biến lại kiến thức phục vụ cho bạn nhân viên
Bánh bao kim sa nhân ngậy, chảy, nhiều nhân ăn ngon, các món còn lại mình thấy bt. Mì thì hơi ít, còn chè khúc bạch thì mùi kiểu nhựa nhựa, khuyên mọi người đừng nên ăn chè khúc bạch ở đây :(