Mình có ăn thử thương hiệu này hồi ở Lotte Mart q7 và Aeon Tân Phú, cũng tin tưởng lại ngán gà ngán fast food nên vào ăn đại thôi. Tưởng ko ngon mà ngon ko tưởng, xíu mại cực hợp khẩu vị, bánh tai vạc hấp cũng vậy, giá khoảng hơn 20k 1 phần nên hơi ít :)) Bạn mình gọi bò kho cũng khen, nói chung ăn ổn. Khu foodcourt trên lầu khá sạch sẽ, màu mè nên cũng đẹp, ngồi ăn tản mạn cũng khá oke.
Mình biết đến thương hiệu nhà hàng này củng được 1 năm rồi, các món ăn ở đây mình thấy rất vừa ý, giá 1 sao cho chất lượng 5 sao! Tiếc là lần nào có dịp đi ăn ở đây thì củng hết chè, và mỗi lần đi ăn lại rất xa tầm 20k tính từ nhà mình, nhưng ngon thì vẫn mãi ủng hộ! Cứ vậy mà phát huy nhe Bamboo.
Mình hay gọi vui chỗ này là thiên đường dimsum giá rẻ, tại giá nó rẻ thiệt. Mỗi khay dimsum 4 viên tầm 25k, ngon hơn mấy gói đông lạnh một xíu, nhưng bù lại nước chấm chỗ này làm cho dậy mùi nhân thịt, nhân tôm lên dã man.
Nhân viên cũng làm việc rất là nhanh nhẹn, order bụp bụp cái in phiếu hẹn 5-10ph quay lại lấy món là được. Mình hay đến đây mấy lúc mà lười nấu đồ ăn tối, đi mua sắm, sẵn tiện vô ăn 2 khay dimsum, một chén chè rồi về. Tính ra chỉ tầm 70k cho bữa tối nhẹ, rẻ và đủ dằn bụng để khuya...ăn tiếp.
Mình thấy mọi thứ tuy là rẻ, nhưng khá chỉnh chu và sạch sẽ. Chén dĩa màu sắc cũng dễ chịu và quan trọng là khó thấy...dơ (đùa thôi)
Mình ăn ở đây cũng khá nhiều lần khi nào thèm dimsum mà muốn ăn nhanh lẹ thì tới đây, order đến khoảng 7p là có đồ ăn. Ngon nhất vẫn là bánh cuốn, khuyến khích các bạn nên thử.
Lần này mình thử xem mì bò kho và mì xào giòn thì lại không ngon, mì xào giòn là cọng mì chiên, ăn nhạt và không có vị cũng không ăn nhập gì với nhân ở trên, mang danh là mì hải sản nhưng lại chỉ có vào con tôm và mực thì cắt xí xi, nhìn kỹ lắm mới biết bạch tuột. Bò kho thì vị không đậm đà mà cũng nhạt nữa. Hoành thánh nước thì ngon, đầy thịt và nước súp ngọt.
Khuyến khích các bạn chỉ nên ăn dimsum thôi. Hôm nọ mình đi được giảm 30% do tháng sinh nhật nên rất rẻ luôn.
Mình gọi 2 phần dimsum và phở áp chảo thịt bò. Chờ 8 phút thì qua lấy món
Phần phở áp chảo nhỏ chíu, nhỏ hơn trong hình minh hoạ huhu. Chưa kể là nó bị chai dai nhách, dính đít chảo đen thui luôn. Ăn ko có gì đặc sắc
Há cảo tôm và xíu mại thịt mỗi phần 25k, khá ngon, nhiều thịt. Nước chấm đặc trưng bị ngọt ngọt the the chấm khá hợp và ngon.
Lần sau tới đây chắc chỉ ăn dimsum thôi, chứ món khác có vẻ fail quá
Khu foodcourt ko nên kỳ vọng nhiều quá là đúng rồi
#bamboodimsum
Không gian: rộng thoáng là chắc chắn 100% ????
Thức ăn: ngon, lạ miệng. Nước chấm rất vừa ăn
Giá: k mắc đâu. Nhiu đó hơn 200k. Ổn chứ nè ????
Ps: mình có ăn lần đầu tiên ở bình tân là thích rồi. Sao đó về bình dương thấy có e nó là mê lun. Hình này chụp ở bình dương nha cả nhà.
Mình được bạn dẫn tới chỗ này ăn, nó nằm trong trung tâm thương mại Aeon không gian thoáng, sạch sẽ giá cả ở đây cũng okie, nhân viên nhiệt tình. Về chất lượng thì giá có rẻ thật nhưng chất lượng đồ ăn ngon nha, nói chung ăn ở đây khá thích
Lượng thức ăn 1 phần ít, bù lại vị ổn ăn được. Hoành thánh nước lèo ngọt thanh, vừa ăn, nhiều mùi gừng, mình thích cải thìa quán làm chín nhưng vẫn giòn ngon. Nước tương pha giấm và có tỏi làm tăng thêm vị cho món ăn. Phần cuốn hải sản thì bình thường. Nhìn chung ăn nhẹ thì khá ổn còn ăn no hoặc sức con trai ăn thì ko thấm.