Sinh nhật ra đây mua về nhà ăn cùng gia đình, bởi vì là quán gần nhà nhất. 200k bánh vừa phải, mình thích thấy cũng ngon, hơi béo 1 chút, chữ trên bánh đẹp. Nói chung mọi thứ okie hết
Đã được ăn bánh của tiệm này!
Bánh mứt ngon, nhân thơm và nho khô, bánh bông lan bông mềm, thơm vị vani, tuy nhiên thì bánh hơi ngọt, rất hợp cho những ai hảo ngọt nhé!
Quán hơi xa so với nhà mình, mở chi nhánh mau đi quán ơi!
Ngày chán cơm lại thèm bánh kem, đi học xong rẽ vào Ái Nguyên mua hai cái bánh loại nhỏ này, 15 ngàn một bánh, nếu có socola thì hình như 20 ngàn hay sao ý.
ăn xong 2 bánh này là ngán đến tận cổ luôn, bánh cũng khá ngon, nhưng tất nhiên không thể ngon bằng bánh lớn được. Nhưng mà với giá thành như vậy và chỉ dành cho một người ăn thì bánh rất vừa miệng đấy. Ái Nguyên còn bán cả bánh mì không nữa, 3 ngàn 1 cái, bánh đặc ruột ăn rất ngon. Quán rất dễ tìm, lại còn có nhiều loại bánh để chọn. Ăn cũng ngon
Hôm bữa mua bánh sinh nhật, mình và con bạn mua bánh ở đây, bữa đó trời mưa lại do nó gần nhà nên vào mua thôi. Chắc mua trễ hay sao ý, bánh trong tủ còn rất ít, lại không đẹp cho lắm. Cuối cùng quyết định chọn một cái. Khi ăn thì mình cảm thấy phần bông lan bên trong rất ngon ????????????, nhưng mà phần kem bên ngoài thì béo quá, ăn ngán vô cùng ????????????. 4 người mà ăn hoài không hết nữa. Nhưng nhìn chung thì cũng ổn, không đến nỗi nào. Sau này vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ ????????
Hôm sinh nhật mình có đặt một bánh nói một đằng khi tới lấy một kiểu. nhân viên và bà chủ không biết sinh lỗi đành ngậm ngùi lấy cái bánh xấu quắc về. không phải vì vậy mà mình chê bánh dở nhưng bánh đây rất khô và ko được béo, kem cũng vậy