Quán cafe - tiệm bánh này thật chất bắt nguồn từ bạn @julielovebaking, bạn này học bên Anh cùng với bạn mình ngày xưa nên mình biết với follow insta. Xuất thân từ đam mê làm bánh nên những chiếc bánh ở đây trông cũng đẹp xinh iu lắm !
- Mình gọi 1 Matcha Chiffon Nhật Bản, bánh mình k thấy thơm lắm vị trà xanh, nhưng đc cái nhân bánh ăn mềm mượt, trên cùng có 1 quả dâu ????
- Bánh cũng bé thôi í mà giá 95k nên theo mình là đắt và mình expect cao hơn ~.~
Quán cafe này rất nổi tiếng đc mở hơn 1 năm nay nhg bh mình mới có dịp vào ????
- Chủ yếu mng chăm chỉ checkin ở đây cũng vì đây là 1 quán cafe - tiệm bánh màu hồng rất girly. Tuy nhiên quán lại rất bé, nên lúc nào cũng trong tình trạng full khách ấy. Với khách đông nên thật ra chẳng chụp choẹt đc ảnh gì mấy đâu ????
- Chỗ này nằm ở phố Hàng Bông, đối diện với phố Phùng Hưng nhé!
- Mình gọi 1 bình trà để chụp ảnh cho xinh, dù ở đây có nhiều đồ uống lắ. Tách trà vs bình trà cũng màu hường lun nhé!
- Giá 1 bình trà này là ~100k, mình thấy khá chát đó
Baked by Julie - 193 Hàng Bông
1 tiệm trà bánh hường phấn rất hợp cho team bánh bèo, toàn màu hồng và hoa. Quán nằm ngay khu phố cổ nên điều đầu tiên là giá cả không hề rẻ, nhưng quá đẹp nên xứng đáng !
Quán được decor đẹp, hầu như góc nào cũng đều sống ảo được.
Về chất lượng trà bánh thì mình thấy bánh khá ngon, cốt bánh mềm thơm, còn đồ uống mình thấy bình thường, không ấn tượng cho lắm.
Nhần viên ở đây cũng rất lịch sự và chuyên nghiệp. Nếu muốn đi lúc vắng khách thì đi tầm đầu giờ chiều nha mọi người :v
1 trong những quán khá mới có mặt vào năm 2019, khá nổi bật ngay đoạn Hàng Bông giao vs*** Mình đi qua đoạn đường này khá nhiều và cũng để ý quán nhiều nhưng chưa có dịp vào, lần này vào thưởng thức trà bánh với decor công chúa bánh bèo khỏi nói luôn ạ mình đi với bạn vào quán cũng hơi ngại :)))
Decor đầu tư trang trí tỉ mỉ, tone hồng từ ngoài vào trong luôn, mọi thứ đều xinh xắn. Mình không đánh giá cao trà ở đây lắm nhưng bánh thì ngon. Nhân viên thân thiện lịch sự. Không gian bên trong tuy đẹp nhưng cũng không rộng lắm đâu. Giá khá cao.
Quán hường best in town phù hợp uống trà và bánh. Ở đây có cả bánh sn nữa nha. Ở đây mà chụp ảnh thì chắc trăm bức luôn:))) hồng từ ghế đến ấm trà nữa<3
Vị trí: cuối đường hàng bông, đi từ đầu hàng bông thì quán ở bên trái, tối nhìn rõ màu hồng rực trên phố
Không gian: 1 tầng, từ ngoài cửa bước vào đã hồng r, trên tường trang trí tên quán r hoa nhìn đẹp và thích phải biết.
Order 2 trà đào vs 1 sinh tố bơ, 2 cái bánh để nhâm nhi vs nước. Ở đây dùng ống hút inox để bảo vệ môi trường. Nước trà đào uống ngon. Bánh ngon lắm nha, ăn vừa k bị ngấy quá.
Tổng hết hơn 400k cho 3 ng.
Quán trà bánh phát sốt một thời với hội chị em cuồng màu hồng. Mình có hẹn với bạn qua đây, quán mở đến 10h rưỡi nên cũng ngồi nói chuyện được thoải mái,***trông xe rất thân thiện dễ mến. Mình gọi một sinh tố xoài, bạn mình gọi trà dâu gì đó, đáng ra định gọi sinh tố bơ mà bạn nhân viên lại báo hết bơ rồi, cái này mình không hài lòng lắm nhưng mà thôi kệ. Sinh tố xoài ngon, tương đối đặc, vị dễ uống không quá ngọt, xoài hơi nhiều xơ nhưng có thể thông cảm được; tuy nhiên giá khá cao. Mình gọi thêm một bánh oreo cheese cake, mình vốn thích oreo với pho mai rồi nên bánh ngon khỏi phải bàn, dù rằng giá một miếng bánh cũng làm mình hơi đau ví. Bàn ghế kiểu style công chúa, ghế bành ngồi êm ái, nằm ra luôn cũng được ấy. Nói chung ngồi ở quán này mình cảm thấy không đặc biệt thích nhưng cũng không quá khó chịu, có lẽ mình sẽ cân nhắc chuyện quay lại quán.
Baked By Julie - 193 Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ấn tượng đầu tiên của mình về quán chính là Baked by julie có tone màu chủ đạo là hồng pha một chút màu trắng. Rất hợp với mấy bạn bánh bèo chụp ảnh check-in siêu đẹp. Mình thấy ở đây chỗ nào các bạn cũng có thể chụp cho mình được một tấm hình đẹp với background sang chảnh.
Bánh ở đây phải nói là cực kỳ ngon. Bánh xoài kem cheese là sự lựa chọn của mình, cốt bánh mềm mịn, kem bánh thơm ngậy, ăn rất vừa miệng. Tuy giá bánh có hơi cao so với các chỗ khác, nhưng chất lượng bánh rất xứng đáng chất lượng đồng tiền. Kèm với bánh, trà rose earl grey latte (trà bá tước hoa hồng) thơm và rất đậm vị trà. Ăn bánh kèm với trà đúng là ngon hết ý.
Không gian quán rộng rãi, cách bố trí nội thất màu hồng xinh xinh rẩt khoa học. Đây thực sự là một tiệm bánh đế sống ảo siêu chất.
Quán trà tại 193 Hàng Bông, quán đc các bạn trẻ khá yêu thích không chỉ đồ uống ngon mà vieiw ở đây cũng rất đặc biệt.
Ai đếm đây chắc hẳn cũng sẽ rất ấn tượng với cách trang trí quán, từ tone màu tường đồ dùng hay ấm trà đều là màu hồng. Phải nói đây là 1 địa điểm sống ảo tuyệt vời cho các bạn nha.
Mình có od 1 bánh và trà. Bánh ở đây siêu ngon luôn đúng là tiền nào của nấy tuy đắt hơn so với phần lớn các quán khác. Bánh thì dao động tầm 85k 95k
Mãi mới book được lịch hẹn hò với đứa bạn . Thế là 2 đứa phi đến ngay 193 Hàng Bông để hò hẹn :v
- Chú bảo vệ thân thiện
- Chỗ để xe ngay cửa quán khá thoải mái
- Quán tone hồng xinh ơi là xinh, xinh không chịu nổi. Mình là đứa khó ưa màu hồng mà cuối cùng lại gục ngã trước BBJ . Đang chuẩn bị Giáng Sinh nên quán decor siêu xinh
- Nv thân thiện, nhiệt tình, niềm nở
- Mình ord 1 Matcha chiffon, 1 earl grey chiffon và Lady Grey cho 1-2 người
+ Matcha chiffon : cá nhân mình thấy bánh này không hợp vị cho lắm . Cốt bánh mềm, xốp, ngon . Điểm trừ chính là phần kem . Mình thấy kem có vị hơi tanh. Lúc ăn miếng đầu khá là ổn, nhưng càng ăn càng ngán, vị tanh ngấy ngày càng rõ !?!
+ Earl grey chiffon : em này là top best seller ở đây rồi nên khỏi phải bàn . Em nó ngon :v . Ăn xong rồi, muốn ăn thêm miếng nữa huhu
+ Trà Lady Grey ( tên đầy đủ của em nó dài và có vẻ mỹ miều lắm ý haha ) : set này 115k. Cá nhân mình rất hứng thú và yêu thích trà này . Thơm dịu, không chát or đắng. Mình thích thưởng thức trà kiểu nguyên chất, nguyên bản nên không thích mix cùng sữa .
Nói chung là mình cực kì thích quán. Sẽ ghé qua thường xuyên hơn để thưởng thức thêm các loại trà và bánh khác hiiii
Tình cờ ghé thôi tại nó quá nổi bật nhưng mà bánh ngon thiệt. Hơi mắc thiệt ???????? vì ở tphcm ko có bao h ăn bánh vx giá đó . Heheheh. View đẹp mà mệt quá nên lười chụp hình.
- Trà khá ngon hơm lắm ý mùi mâm xôi dâu gì đấy 115k/set 2 người
- Bánh trà thì ngon đậm vị luôn mà ko bị ngọt 75k
- Bery thì bánh ngon ý, mình thích vị này, bên trong có xoài và trái gì đấy quên rồi. Mà có 2 miếng vàng 24k nhỏ li xi ( sau khi thanh toán xong mới bk nó có vàng) hèn chi 115k ????????
Tổng chi phí 2 ng : 305k.