Nằm vị trí trung tâm mà hôm nay mới biết 1 quán có ko gian chill như này
Quán được thiết kế và bày biện theo phong cách Châu Âu có gì đấy vừa hiện đại và vừa cổ kính.
Thích nhất là khoảng sân ngồi ngoài trời. Ngồi dưới tán cây xanh rợp bóng mát, nhâm nhi một tách cafe nó thật sảng khoái và lãng mạn
chất lượng: mình gọi trà đào cam sả, một cốc capuchino. Nói chung thì đồ uống ở đây đánh giá là được, nhất là cốc trà đào cam sả uống rất fresh, thơm mùi trà, miếng đào giòn ngọt
Sẽ quay lại
Quán phải đi vô ngõ nhưng được cái thoáng mát, xanh mướt. Nay nhà bên cạnh khoan đục nên k đc yên tĩnh cho lắm. Quán sạch sẽ và bài trí khá ổn.
Đồ uống dao động 40-60k, chất lượng tạm được.
Bạn rủ tới ngồi làm việc cùng nên đến. Đến hơi bỡ ngỡ không biết để xe ở đâu. Đến đây mất 5k gửi xe ở cái nhà đầu ngách rẽ vào:))
Không gian khá rộng, tưởng trong ngõ ngách Thái Hà là bé nhưng quán rộng rãi thoải mái có cả không gian trong nhà và ngoài trời. Decor đẹp, kiểu được đầu tư tỉ mỉ nghiêm túc. Mình gọi chuối socola nhưng nhân viên mang lên và bảo cho mình gửi chuối bơ :)) uống đúng là không thấy vị socola thật nhưng thôi cũng chẳng sao, uống khá nhạt ???? nhân viên làm sai đồ cho mình, mình không nhắc lại chắc các bạn cũng không nhớ nhưng thái độ của bạn nhân viên order lẫn bạn mang đồ lên kiểu đúng mực lễ phép nên cũng không nỡ kêu ca gì :)) giá cả tầm trung không đắt không rẻ.
Nếu để hỏi có quay lại không thì vẫn là có.
Quán là một căn biệt thự trắng kiểu “hidden place”, vì dù mình cầm địa chỉ trên tay mà tới nơi vẫn hoang mang mãi mới tìm ra.
Không gian với sân rộng bên dưới, sân thượng thoáng đãng ở trên, 3 tầng cafe. Thiết kế theo kiểu “minimalism”, tối giản trong nhiều chi tiết, để khoảng trống lớn tận hưởng không gian, sự yên tĩnh của con ngõ chứ không quá ôm đồm.
Những món đồ cổ ở quạt trần, đài nghe nhạc, máy tính,..là vật dụng trang trí hài hoà. Tranh vẽ và những cuốn sách bày cạnh cửa sổ nhấn nhá thêm chi tiết.
Mình siêu thích không gian tầng 2, nơi cửa sổ vòm lớn nhìn qua hàng cây xanh, ban công nhỏ ngắm xuống sân vườn bên dưới (nếu buổi tối ánh đèn lên thì thật đẹp) rồi cả phía trong nhà với ghế salon vàng mustard đẹp xinh.
Ghé quán bạn order đồ uống ngay dưới tầng, họ sẽ bê lên tận nơi. Những thứ như nước lọc và giấy ăn sẽ được bày ở không gian chung bên ngoài, mình tự lấy nếu cần nhé. Có chút bất tiện vì mình thấy hơi ít sọt rác trong nhà, phải ra tận cửa lúc muốn vứt một mẩu giấy nhỏ.
Bữa đó H uống một nâu truyền thống và trà vải macchiato. Trà khá ngon thanh mát ở những ngụm đầu, về cuối thì ngọt ngậy quá mình không uống được hết.
Có lẽ mình sẽ qua đây hôm nữa vào tầm chiều tối khi lên đèn để cảm nhận hết không gian này.
.
????30-50K/món.
????Backyard - 33a Ngõ 41 Thái Hà.
???? Quán nằm trong ngõ, rất dễ tìm
???? Để xe trong quán luôn nhé
???? Nhân viên thân thiện, nhiệt tình
???? Đồ uống dễ uống, các vị đều nhẹ nhẹ, k ngọt điểm cộng to đùng là k phải ống hút nhựa❤️
???? Không gian yên tĩnh, thỏai mái
????Giá 30-60k
Sẽ quay lại
Đồ uống mình cho là ổn, trên dưới 50k.
Quán decor đẹp, sạch sẽ, thoáng mát
Tuy nhiên có điều mình hơi khó hiểu, đó là thái độ nhân viên, cứ lạnh lùng làm sao í ạ, có thể nói là thiếu chuyên nghiệp.
Nhân 1 ngày đi ăn trưa ở thái hà nên search quán cafe quanh đó. Quán rất sạch sẽ và bài trí đẹp. Trời nóng nên mình k ra ngoài sân ngồi, nhưng nếu trời thu ngồi ngoài trời sẽ rất thích. Mình gọi trà chanh đậu biếc (hình như thế :))) và rất hài lòng. Không gian yên tĩnh nên bạn nào đến làm việc cũng rất ok.
Quán ở trong ngõ nhỏ nhưng không gian khá rộng và chill. Đồ uống mình uống bạc sỉu thấy ngọt dã man luôn ý tan đá r mà vẫn bị ngọt, đc cái cốc của quán rất xinh. Decor quán khá đẹp kiểu châu Âu, mình rất thích cái sàn nhà :)) Mình không thích thái độ nhân viên cho lắm. Khách đến mặt nhân viên lạnh tanh, lúc đến quầy order bạn nhân viên cũng không chào 1 câu. Mong quán khắc phục trainning lại nhân viên vì mình cũng đã nghe khá nhiều ý kiến về vấn đề này.
Rất ổn !
Đi vào sâu trong ngõ không ngờ vẫn còn 1 quán cafe đẹp như vậy, rộng rãi, vừa hiện đại vừa cổ kính
Vị trí: Cũng dễ tìm
Không gian: 3 tầng, 2 tầng dưới có điều hòa, ba tầng đều có kgian ngoài trời. Chỗ trong nhà mình ngồi cũng dễ chịu
Phục vụ: Cũng khá nhanh, các bạn nhân viên ổn :)
Chất lượng: Mình gọi trà đào cam xả, giá 49k thì thấy ổn, bạn mình gọi xoài macchiato thì có review là hơi ngậy nhma cũng oke.
Giá cả: không quá đắt
Quán rất hợp cho những người làm việc, không đông đúc, nhạc cũng ổn chỉ là nhạc tầng 1 hôm mình đến có hơi to :/