Order mấy loại, mỗi thứ một hộp, thấy ăn cũng ngon, bánh bắp và bánh chuối phomai trứng thấy ăn ngon nhất. Bánh phomai thì thấy ăn hơi nhạt, khô. Nhưng nói chung là thấy ăn được. Order qua now được giảm 30-40% gì đó.
Thấy có nhiều loại nên gọi các loại luôn nhưng cuối cùng na ná không có gì đặc biệt cả. Thấy là lạ mà ăn đc là bánh bắp còn bánh trứng là đỡ khô nhất còn mấy loại khác thấy không ngon
2 ẻm này lúc nào cũng là ngon nhất đối với mình .
• Siêu phẩm phô mai trứng chuối thì thơm lừng mùi trứng và chuối, phô mai beo béo ăn nóng phê ko tưởng ????????
•***cao sữa thì đơn giản là bánh giòn với***cao và sữa đặc nhưng cũng gây nghiện ko kém ????????????
Ăn cái này hoài chắc mau lăn lắm nhỉ ????????
Bánh ngon,cái cô và cái anh phục vụ thì siêu dễ thương....còn từ lúc có cái anh gì đeo mắt kính màu xanh thì ôi thôi,lúc nào mặt cũng chầm dầm 1 đống như ai tới xin ăn ảnh vại....đi ăn 10 lần mặt ảnh chầm dầm đủ 10 lần....tụt mood vãi luôn...đc cái bánh ngon nên ghé quài thoy
Nhân viên thay liên tục nhỉ? Dạo gần đây có cái anh đeo kính hơi tròn người đứng làm chính. Thái độ cọc cằn. Cứ hầm hầm với khách. Chịu. Bánh anh đó làm thì lúc cứng lúc mềm (mình mua 2-3 đợt khác nhau). Nhào bột tay sau khi bấm đt mà k rửa lại mình thấy hơi kinh.
Bánh đang nóng mà lại bỏ hộp nhựa hết chảy cả ra, móp méo thế này thì sức khoẻ sẽ thế nào đây? Mong quán có biện pháp khác!
Nóng nóng ăn rất ngon luôn nha các bạn
Ko quá ngọt nên đúng gu của mình
Đây là phần vánh chuối trứng mình order
Còn bên cạnh là phần cacao sữa theo mình thì hơi ngọt 1 tí nhưng vũng giòn nha vì bánh này là bột thui chứ k có chuối
Mình mua bán socola sưa 15k + bánh trứng chuối 20k
1. Anh trai to tay toàn lông, có lẽ là sếp k nói ji để xác nhận là đã nghe mình nói
Mình kiên nhẫn đứng đợi các bạn ấy làm 5 hộp bánh mà k biết khi nào đến lượt mình
2. Sau khi đến mình thì anh trai ấy thu 43k mình hỏi sao tới 43k lận anh ta nhìn mình thù địch
3. Như mình đã order bánh trứng chuối mà trong lúc các bạn làm mình hoàn toàn k thấy trứng đâu
Mình có nhắc nhưng nhận lại là sự im lặng
Bán hàng mà mặt căng quá!
Thề không bgio trở lại
- Kiểu thèm ngọt thích chuối này kia thì ăn cái này hơi best
- k phải xuất sắc nhưng ok, lạ , gía cũng ổn vó điều hơi ngán
- thấy bên thái ngta làm nhìn ngon gì đâu nên cũng phải ăn thử cho biết
- nếu k xa thì vẫn sẽ quay lại nhưng mà xa vl nên thôi vạy
- toàn kêu loại có chuối , phô mai thôi
Hôm nay thấy Delivery có giảm 20% nên tí tởn đặt ăn thử.
Mình đặt 3 siêu phẩm phô mai trứng chuối và 2 phô mai Mozzarella.
Đến khi nhận hàng mình vô cùng hoang mang bối rối vì trên mỗi hộp không ghi tên từng loại để phân biệt.
Khi ăn mới phát hiện quán đã giao lộn món cho mình. Cụ thể là phần được giao gồm 2 siêu phẩm phô mai trứng chuối, 1 phô mai Mozzarella và 2 trứng!!?? Ok fine đành chịu lỗ 14k. Huhu công lý ở đâu???
Về chất lượng thì khá ổn, vị được và 1 phần cũng nhiều.
Lời khuyên hả? Tốt nhất đến ăn trực tiếp đừng đặt về như mình bị giao lộn món có mất tiền oan cũng không biết nói ai.