Mặc dù tên quán là bánh chuối thái nhưng mình thích ăn nhất là vị Sữa Dừa chứ k phải Chuối )). Ăn hoài k ngán do mình mê dừa non + béo béo của sữa đặc + vỏ bánh giòn rụm. Mình thường canh mua vào mỗi thứ 5 do được giảm 20%. Hí hí
Quán nằm gần ngã tư hàng xanh, đường Điện Biên Phủ nên hơi bất tiện. Chỉ có một cái xe đẩy ở trước một quán cà phê nên mọi người để ý một xíu. Bánh chuối trứng ngon nhưng ăn một người thì sẽ hơi ngán. Bánh dừa non với sữa đặc cảm giác đỡ bị ngấy hơn. Chú chủ tiệm dễ thương, vui tính lắm
Bánh của bên Thái du nhập dìa VN :)) Quán nằm trên đường ĐBP nên cũng ko thuận tiện lắm. Nói là quán nhưng thực ra chỉ có cái xe đẩy để trước, đèn sáng sủa.
Mình gọi phần đặc biệt có chuối. Bột bánh thơm, có chuối với phô mai nên ăn ko ngán, kèm với sốt sicula ngọt ngọt, ăn khá thú vị. Bánh chiên nhưng đc thấm dầu kĩ, ko bị ngấy, mua về đc đóng hộp gọn gàng và kĩ lắm. 28k cho 1 món bánh chất lượng!
Kiếm thêm đc một món ăn vặt nữa trong list của mình :))
Một buổi chiều đang lướt trên app now để tìm món gì đó ăn nhẹ , tình cờ phát hiện ra quán bánh chuối này , cộng thêm hôm đó quán đang có chương trình khuyến mãi khi đặt hàng qua Now.vn, nên mình lập tức đặt hàng liền. Bánh chuối thái của quán nhìn rất hấp dẫn , nhưng hơi ít hơn mình nghĩ . Bánh mềm, ngọt , kết hợp thêm vị sữa đặc thì càng ngon hơn nữa , ăn nhẹ buổi chiều là vô cùng hợp lý luôn .
Lần đầu tiên ăn bánh này là bên Thái Lan . Nhưng khi về Việt Nam được bạn giới thiệu chỗ bánh Bachutha này, thì cảm nhận ban đầu của mình là khá giống bên Thái Lan. Vỏ bánh thì hơi khác nhưng cũng không sao mỗi nơi mình thưởng thức một chút vị khác lạ cũng ngon mà. Đặc biệt có một điểm mình không thích đó là khi chiên bánh để quá nhiều dầu làm ảnh hưởng đến hương vị của bánh. Tóm lại, bánh ở đây ngon nhưng cần để ý đến lượng dầu khi chiên bánh!