Chỗ này thấy Foody post bài nên kéo qua quán ăn thử mà đông quá. Gửi xe cách đó khoảng 50m nhé, free luôn.
Lúc tới thấy khách đứng chờ mua về và đợi bàn quá trời, mình cũng chung số phận hixxx.
Món đặc biệt của quán là bạch tuộc, bạch tuộc nướng và bạch tuộc nhúng dấm. bahcj tuộc nhỏ chứ ko lớn nên món nhúng dấm thấy ok hơn nướng.
Ngoài ra còn kêu thêm 1 phần chẳng dừng nướng, mình thấy món này cũng ngon.
Tổng thiệt hại 2 người hết 400k, ko quá mắc, ăn cũng ok.
Quán này gần nhà mình nên bữa trước có ghé qua ăn. Quán buổi tối thì siêu đông, bàn san sát nhau. Không gian ngồi trong nhà nên ngập tràn mùi khói nha. Chẳng dừng nướng ướp thấm ăn cũng ok 60k/dĩa. Bạch tuột nướng 1 dĩa khá nhiều nướng sẵn luôn ngon, nóng hổi chấm cùng muối ớt xanh 70k/dĩa. Còn món bạch tuột nhúng giấm ăn ổn, 1 dĩa nhiều, kèm theo rau bún bánh tráng. 1 phần 160k. 2 người ăn là no luôn. Quán đông phục vụ hơi lâu. Gửi xe free gần đó.
Chỗ này chuyên bán bạch tuộc luôn, kiểu món gì về bạch tuộc cũng có á.
mình gọi 1 bạch tuộc nướng và 1 bạch tuộc nhúng dấm. bạch tuộc khá tươi vfa ngon, chấm cùng muối ớt xanh thì hết sảy luôn, 1 dĩa cũng đầy đặn chứ không quá ít
Bạch tuộc nhúng dấm: là bỏ bạch tuộc vô nhúng thôi, mà dấm chua chua ngọt ngọt khá vừa miệng. tụi mình hay gọi đây là món lẩu bạch tuộc vì cho cả bún vào nước nhúng dấm để ăn luôn,, khá ổn đó nha. ai thích thử giống tụi mình okie nè
ăn lâu rồi ko biết chất lượng còn như xưa ko hoi :))
Lần đầu tiên được ăn món bạch tuộc nhúng dấm, lạ miệng nhưng rất ngon. Con bạch tuộc baby siêu xinh luôn, nhìn không nỡ ăn. Mình đi 2 người nên gọi 2 món ăn thử, bạch tuộc nướng và nhúng dấm nhỏ. Phần nướng được ướp đậm đà ăn kèm rau răm, đậu bắp nướng và dưa leo. Phần nhúng dấm ăn kèm rau, bún như ăn lẩu vậy, nước dấm ngọt ngọt, chua chua, cay cay cũng rất ngon. Mình thích nhất là nước chấm ớt xanh, pha vừa ăn rất hợp để chấm đồ nướng. Nhân viên cũng nhiệt tình.
Chất lượng ngày càng đi xuống, lên giá mà số lượng bạch tuột tỷ lệ ngịch lun, đứng chờ mua mang về thì quá lâu, cỡ nửa tiếng hơn, ngồi bàn lại càng lâu nữa, vô ngồi k ai thèm lại hỏi ăn j lun, phải kiu nv mấy lần, kiu r cái ngồi chờ mòn mỏi mới lên món, kiu 1c lẩu vs 1chảng dừng mà ăn hết lẩu cỡ 20p mà k thấy món tiếp phải hỏi mấy lần nữa, không gian thì ngột ngạt ngộp khói, bữa đi trời tạnh mưa khá lâu r, quán kéo mái che vô làm nc bẩn rơi xuống đầy mình...nói chung là chán, dù món có ngon thế nào mà chất lượng phục vụ tệ hại thì chẳng bao lâu lại mất hết khách, never comeback!!