Mình gọi 2 cốc: 1 chè bưởi và 1 chè khoai dẻo.
1. Chè khoai dẻo: phải gọi là chè khoai bở :)) vì khoai ở đây k dẻo như quán khác mình ăn, được cái k bị ngọt quá, cũng nhiều khoai. Nhưng nói chung mình k ưng món này lắm. 6/10
2. Chè bưởi: chè khoai dẻo chê bao nhiêu thì phải nói chè bưởi kéo lại bấy nhiêu. Ngon, bưởi còn còn, chè sánh lại. Nói chung là ưng. Mình sẽ quay lại vì món chè bưởi này. :)) 8/10
Mấy hôm thèm bánh trôi tàu lên foody lục lọi mà toàn quán ở xa.
May sao lướt facebook thấy page ( bán online ) lại gần chỗ mình nên ship về. Mình ăn từ mấy hôm trước rồi nên quên chụp ảnh . Hôm đấy quán tự ship, khá nhanh.
Mình gọi 3 bánh trôi tàu.
Đựng trong hộp giấy mà cứng cáp chắc chắn, 1 hộp thì phải đến 4,5 viên. Ăn ngon phết nhất là mùa đông. Ship đến vẫn nóng.
Giá cả ok.
Lại gần nữa sẽ còn ăn dài dài.