Mình ăn ở Bách được 2 lần rồi...Hai lần trước mình hay ăn dimsum ở đây, ăn hợp vị, giá cả cũng khá hợp lý. Nhưng lần này làm mình khó hiểu thật sự về giá của quán...Mình có gọi delivery giao cho 2 phần súp: 1 nấm hải sản, 1 súp hải sản chua cay ( tổng hết 208k) ... Lúc anh deli giao mình bất ngờ thật sự luôn, chỉ là 2 chén súp nhỏ xíu luôn ,bên trong cũng không có hải sản gì nhiều, tại mua cho phụ quynh ăn nên không chụp được nhiều. So với giá và chất lượng thật sự mình rất thất vọng về quán quá.
P/s: Vì lúc đầu order hết món nên mình gọi anh delivery sửa đơn nên không có bill để các bạn coi.
Đi ăn ở đây 2 lần, lần nào cũng rất hài lòng. Nhà hàng có phòng riêng nếu nhiều người. Thái độ phục vụ cực kì tốt. Giá cả cũng khá rẻ so với các nhà hàng đồ Hoa khác. Không gian cũng rất ok.
Nhà Hàng BÁCH ... sự lựa chọn đáng tiền ở khu vực Gò Vấp
Nhà mình thường ăn bên Tân Hải Vân ( Phan Văn Trị - Gò Vấp ) Nay Vô tình thấy Nhà hàng BÁCH , nên vô ăn thử .
Kết quả trên cả mong đợi hihihi .
Dưới nhà đông , nên gia đình mình được xếp bàn trên lầu . Nhân viên rất tử tế , nhanh nhẹn ( 10/10 điểm ) .
Thức ăn mình không ngờ bếp làm ngon đến như vậy ( 10 điểm ) .
Order khai vị một mớ dimsum , rồi mực hoàng kim , sụn gà rang muối hongkong, hủ tíu xào , cơm chiên cá mặn , gà hấp nấm đông cô ,... nấu rất OK .
Chả giò hải sản theo khẩu vị của mình là không ngon ( khoái kiểu của Ngọc Sương hơn kekeke )
8 người hết 1trieu6 : 1t5 ( cả F&B ) + tip 100k
Cám ơn nhà hàng vì nấu ngon và nhân viên vui vẻ nhanh nhẹn tận tâm , giá cả hợp lý . Gò vấp ít nhà hàng Hoa nên BÁCH là khá ổn cho sự lựa chọn của mình :))))
Góp ý: Menu ráng đa dạng hơn :), chăm chút decor quán lại tí ( ghế siêu vẹo / ánh sáng + âm thanh 3/10 điểm )
Sẽ quay lại dùng bữa dài dài .
Ngày xưa giá cả ok tầm 3 40k rẻ hơn baoz nhưng gần nên cũng tạm nhưng giờ lên 5 70 giá còn cao hơn baoz nhưng chất lượng thì ko bằng baoz.nhưng baoz xa quá chứ gần cũng siêng ghé.baoz siêu ngon mà đa dạng dimsum,chắc nhiều món gấp 4 5 lần bách
Tôi thích ẩm thực Trung Hoa, tiện đương ghé vào ăn,nếu ai chưa đến thì đừng đến vì nó rất dở và nấu mặn chát. Há cảo và xíu mại ăn 1 miếng là ngán, ko gắp lần 2. Mấy món khác mặn tôi ko nói tới. Tôi gọi tráng miệng là táo xanh chua ko gọt vỏ,thơm ỉu, ổi chát. Giá 120k. Ko tin đến đó ăn thử.
Mình đãi sinh nhật gia đình ở đây, anh chị chủ quán siêu dễ thương nha, mình gọi đặt bàn trước, có bà nội mình đi xe lăn nữa, vậy mà lúc tới nơi anh chủ ra đón tiếp rất dễ thương, còn phụ mình khiên bà nội lên qua bật cửa nữa, nhân viên thân thiện lắm, vị trí gần nhà mình nên khá tiện, về món ăn thì ngon lắm, giá cả hợp lý, lên món cũng khá nhanh, lần sau sẽ quay lại hoài hoài...
Lần này là lần thứ 2 mình ghé và vẫn rất ưng ý với chất lượng món ăn. Nhà hàng không đông đúc lắm nên không gian yên tĩnh, nhân viên cũg rất dễ thương và chu đáo.
Combo vịt quay Bắc Kinh có lên giá so với lần trước mình đi, nhưng với chất lượng thì vẫn đáng đồng tiền. Da vịt giòn và thơm,lóc tại chỗ cho mình xem luôn nên ăn rất thích thú. Xương vịt rang muối và mì xào ăn cũng vừa miệng. Nhìn chung là rất hài lòng và nếu có dịch sẽ ghé nữa
Mình đi 2 người nhà hàng vắng khách , lúc vô chỉ có 2 bàn có khách mình là bàn thứ ba, nhưng trong nhà hàng cực kì hầm và nóng, mình và bạn mình đổ mồ hôi liên tục, k có quạt mà máy lạnh thì như k bật
ăn 4 món, 1 xíu mại hồng kong, sườn gì ngọt ngọt quên r, 1 bánh cuốn tôm, 1 phần sườn xá xíu hấp nhỏ nhỏ ( k nhớ tên ) , ngoài sườn xá xíu ăn ok béo béo, còn lại thì bthuong..k đặc trưng lắm,
hết gần 500k , ấn tượng ở bạn phục vụ cuối là mở cửa cho khách về , nhưng nóng quá nên k quay lại nữa