- Nếu bạn chịu "để ý" Hanoi 1 chút, thì bạn sẽ biết hàng ô mai này, bên cạnh tên tuổi của các hàng ô mai Hồng Lam, Gia Thịnh, Tiến Thịnh,.. trên Hàng Đường, thì những hàng ô mai của Ninh Hương, Hoàng Linh, Bắc Nam,.. cũng ít nhiều để lại trong lòng người ta những kỉ niệm nhất định. ❤️
Phố Hàng Điếu, trước đây, là phố chuyên bán điếu, tẩu thuốc,... "vang bóng 1 thời". Bên cạnh đó, thì những cửa hàng bán ô mai, mứt, bánh xu xê,... cũng còn lưu lại 1 chút vẻ truyền thống, cổ kính của người Hanoi.
- Cửa hàng khá cổ kính trên phố cổ, đông người qua lại, và cũng đông khách nữa ^^
- Cửa hàng bán đa dạng các sản phẩm cổ truyền, từ ô mai, bánh, mứt,... cho đến bột sắn,... Ô mai ở đây, ăn có vị rất riêng. Ô mai có nhiều loại, mình lựa chọn loại Chua ngọt.. Trông thế mà "cuốn" lắm nhé, ngồi 1 lúc có thể xơi hết hơn nửa hộp rồi ^^