Phải nói thức ăn Ấn độ đậm đà và rất nhiều gia vị
Mình đã cố gắng phân biệt sự khác nhau giữa các món ăn nhưng bất thành, vì gia vị trộn lẫn vừa hoà quyện, vừa tinh tế và khiến thực khách khó lòng mà hiểu hết được
Phục vụ đa phần giao tiếp bằng tiếng anh. Lượng khách nước ngoài chiếm số đông. Món ăn rất cay, bạn nào ko ăn được có thể yêu cầu ko cay hoặc ít cay để có thể thưởng thức trọn vẹn ẩm thực Ấn
Nên book bàn trước, tránh đợi lâu
Mách nhỏ: nếu cay quá bạn có thể uống 1 ít trà masala, trà vừa ngon lại giảm hẳn cảm giác cay.
Cuối phần ăn, nhà hàng còn tặng món tráng miệng và giảm 5%
Menu chủ yếu là thịt cừu và thịt gà, thỉnh thoảng có cá. Menu hoang mang không biết gọi gì do có quá nhiều nên thôi cứ món nào có trái tim, được đánh dấu thì chọn.
Chicken 65 100k : món này là kiểu gà tẩm bột chiên giòn í, xong có mấy miếng như snack ăn cùng. Gà ướp chiên giòn vừa miệng, là món khai vị.
Masala naan 45k và South Indian Paratha 48k là 2 món bánh mình kêu ăn kèm, cái Masala là có khoai lang tây nghiền ở giữa nên ăn có vẻ ngon hơn món kia.
Mutton Sheek kebab 140k : thịt cừu cuốn lại, ăn là lạ
Butter chicken 120k : kiểu carry, đặc sệt, mùi vị nhè nhẹ thôi. Ăn kèm bánh khá ngon
Kashmiri pulao 60k : ăn cực ngon luôn, thơm thơm dẻo dẻo vị bơ nhàn nhạt, nho khô to, táo cắt nhỏ.
Mixed fruit lassi 45k : là sinh tố có dâu, chuối ( mình nhận ra được mỗi 2 loại ), ít đá lắm nên uống đặc.
Được tặng chè ăn nữa, vị chè như kiểu có chút gừng và nấu cùng táo, nho khô, hạt điều.
Nhân viên rất là dễ thương, nhất là anh biết nói tiếng việt, còn các anh khác hướng dẫn nhiệt tình lắm mà mình nghe không hiểu mấy.
Mình thích không gian ở đây rất ấm cúng. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình. Cơm ở đây xài cơm ấn độ luôn, hạt cơm dài và ốm nhìn lạ lạ. Ăn bùi bùi ngon lắm, mình thấy đỡ ngán hơn cơm VN nữa, cơm VN thì ngọt hơn. Cà ri ở đây làm ngon, đúng vị ấn, nhiều gia vị nên rất thơm và đặc biệt. Đồ ăn ở đây ngon món cà ri hấp dẫn, nhìn thấy hay hay. Quán này nhiều khách tây lắm, nằm ngay khu phố tây nữa. Chủ quán khá dễ thương, biết nói tiếng anh. Giá cả thì cũng hơi cao nhưng mà đúng với chất lượng của món ăn.
Ummm hum nay đi học xong chạy lại đây ăn thử. Mới vào quán thì thấy toàn người nước ngoài ăn không à. Anh mình order cari gà cay vs bánh gì á ko bik ghi tên é è. Cari thì ngon nè, nhưng so vs mình thì hơi lạc mình phải bỏ thêm gia vị là xoài cay, haha trộn lại thấy ngon lém. Bánh kia thì có sốt cay, nhân có khoai lang vs đậu nữa, khá ngon có thêm sốt cay nữa, sốt xanh xanh thì mình ko biết nó là gì nữa. Có chú người Ấn ra order cho mình, chú thân thiện lắm, anh mình định kêu thêm nhưng chú đó nói đủ rồi kêu kêu nữa ăn không nổi đâu. À quán có tặng thêm chè nữa, ăn khá lạ miệng, mình hỏi thì chú nói là có sữa dê, dừa, hình như có bột bán thì phải. Nói chung là ngon. Có thể sẽ ghe lại.
Lâu lâu đổi khẩu vị đi ăn món Ấn "auth" do chính người Ấn mở.
Vào quán ăn cảm giác như đang đi du lịch Ấn Độ vậy ???
???
- Nhân viên cực vui vẻ và nhiệt tình
- Quán nhỏ nhưng sạch sẽ, đặc biệt là không có "mùi" đặc trưng như mình hay nghĩ.
- Đồ ăn rất thơm
- Nước và khăn lạnh miễn phí
???
- Đồ ăn nêm nếm rất lạt, không phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam! Mình , trang trí món ăn đơn giản.
- Món chè (miễn phí) rất ngọt
Nếu bạn nào thích cà ri dê Ấn Độ thì có thể đến Musa ăn thử nhé, phiên bản Việt dành cho người Việt ???
Mình gọi cơm chiên, bánh mì cà ri đơn giản thôi mà rất no. Cà ri đối với mình k ấn tượng mấy, gia vị ăn được nhưng k hợp khẩu vị? cái ok nhất chắc là cơm chiên. Hạt gạo của Ấn Độ dài dài, chiên hợp vị. Chè bắp k ngon. Lassi cũng pha k ngon như bên Myanmar mình uống. Bánh Naan ăn ok nè.
Điều mình ấn tượng nhất về quán là phục vụ. Các anh người Ấn phục vụ siêu ân cần. Ăn xong còn đưa mỗi người 1 bảng review chất lượng phục vụ và món ăn như thế nào để tiếp thu và cải thiện, mình vô cùng thích điểm này.
Anh bạn ng Ấn của mình nói vị khá là giống vị gốc nên recommend mọi người đến quán!
It’s been long time coming here. They keep same good taste! Specific combination of spices to each dish which gives good distinctive complexity aroma. Definitely come again.
Everybody's reviews and comments are right!! I enjoyed their hospitality and of course, foods.
Started from Vegetable Samosa,,,Larger than expected, can serve for 4. Then enjoyed curry and masala,,,, rich creamy Butter Chicken, well balanced spices of Chicken Masala, Mutton Roganjosh was full of mixed spices with tender mutton, one of my favorite masala is Chana Masala, excellent. After enjoying spice wonderland, they serve rice pudding and this is delicious. Well, if they can serve better (more bench time to gain full texture, I think) Naan, it would have been perfect Indican dinner.
This has to be the best Indian in the city. I've tried quite a few other places, and they're not bad, but this one is above the rest. Not just in service, but also in the overall quality. It is conveniently located right in the backpacker area.
Vô tình thấy quán được rate khá cao trên tripadvisor nên mình rủ bạn đến đây ăn thử. Tụi mình gọi 1 chicken chilli, 1 cừu masala, 1 cheese naan, 1 plain pulao. Chicken chilli ngon, chua chua ngọt ngọt dễ ăn, ko hề cay tí nào luôn ấy, có ớt chuông, hành tây nữa. Cừu masala ăn cũng ngon, mùi quế nhẹ nên bạn nào kị quế nên cân nhắc. Cá nhân mình thấy ai ăn ko quen đồ Ấn nên gọi chicken chilli. Cheese naan thơm, siêu ngon. Cơm pulao hơi béo, bơ nhiều quá, chiên chung hành phi nên rất ngấy. Trên bàn lúc nào cũng có 4 hũ gia vị ăn kèm, quán mang ra thêm 1 sốt xanh nữa, mình thử hết và thấy cái sốt màu đen ăn ok nè, kiểu na ná nước me nhưng ko chua lắm, sốt màu cam thì được giới thiệu là green mango, mà sao ko thấy giống gì hết, bạn mình kêu giống đào hơn :)). Lúc tính tiền làm feedback dc giảm thêm 5%, free nước lọc, khăn lạnh, free tráng miệng. Tráng miệng theo mình là hơi ngọt, na ná nếp, khá ngon. Phục vụ dễ thương, tiếp nhận góp ý của mình rất vui vẻ, để ý khách, giải thích món ăn luôn. Giá mình đánh giá là ok, ko mắc. Một phần ban đầu nhìn ko nhiều nhưng ăn 1 hồi thấy no quá trời luôn. Sẽ quay lại nếu có dịp.
Mình và bạn gọi butter chicken và 1 món thịt cừu gì ấyqueen mất tên rồi, nhưng nó là món popular nhất trong team thịt cừu :))). Cả 2 món đều là cà ri, và có gọi thêm 2 set bánh để ăn kèm nữa. Nhìn niêu cari mang ra nhỏ nhỏ thế thôi mà ăn no tắc thở, ăn k hết phải bỏ lại chút. Nhìn chung đồ ăn khá dễ ăn. Lúc đầu 2 đứa đói nên ăn ngấu nghiến, sau k ăn nổi 1 phần vì no (mấy cái bánh bột nên dễ no) và ngán mùi cari. Làm feedback dc giảm 5%, và ăn xong có món chè tráng miệng nữa. Ôi món chè ngọt kinh khủng, bánh trung thu của mình phải gọi bằng cụ :)), mình k ăn dc nên bỏ lại, bạn mình ăn dc 1/2 thì đầu hàng. Phục vụ tốt, ra món nhanh, mấy anh ng Ấn nhìn cũng hiền và khá chiều khách. Ăn xong mình và bạn đi dạo loanh quanh khu Bùi Viện, xin để ké xe trc cửa quán và họ cũng đồng ý mặc dù diện tích mặt tiền của quán cũng nhỏ. Nhưng mà chắc k ghé thg xuyên đâu vì vẫn còn ngán cari lắm hahaa
Perhaps the best Indian Cuisine in HCMC even though there are a lot of Indian Restaurant. You can have dinner/lunch there but if you are gonna have dinner, in advance you should book the table otherwise you have to wait for a while. You can try Butter Chicken, mutton Mojanlan (I dk how to write) plant pilao, Somasa and nan. I suggest you should ask waiters if you are not sure because not every dishes have pictures :( price is not high like 2 people 400-500k vnd depends what you wanna eat n drinks. Staffs are very nice and friendly. Note don't order spicy if you are not Indian or Mexicon otherwise you must drink 2-3l water :))
If you wanna have Indian Food, you must taste Baba's Kitchen. It's one of the best Indian Food in Hcm City. Especially service is very perfect. Before you paying your bill and they give you about small form, the best is they always back to you about your form. If you wanna go there for dinner especially over 6 people, you should make reserve otherwise you have to wait. As we know, perfect food quality and service always the firat options for eaters.
Hợp nay đc bạn rủ ra đây ăn.
Bánh naan 1 tỏi và 2c bình thường : Có lớp mềm, giòn, dẻo, ăn cũng đc.
# Xin lỗi mình gọi chung các món chính là curry vì mình ko rõ về món ấn lắm.
+ Curry gà và curry đậu : 2 món này ăn riêng thì ok, nhưng ăn cùng bánh Naan thì rất nhạt nhẽo.
+ Curry đậu hà lan và phô mai viên : lúc đầu mang ra tưởng đậu hũ nhưng chị đi cùng nói đó là phô mai. Mình là 1 ng cuồng phô mai nhưng phô mai này mình ăn ko thích lắm, cứ sượng sượng ko béo. Đậu hà lan rất ngon, món này cay kinh khủng, dạng ăn vào ko cay lắm nhưng nó cay kiểu nóng ấm từ từ. Cay quá nên làm giảm mất phần nào khẩu vị của mình.
Phục vụ OK, thức ăn lên hơi khá lâu. Ăn xong có phiếu đánh giá NV đưa cho mình. Ở đây menu về món ấn rất đa dạng.
Đi 3ng khoảng 350k ( free nước lọc ), giá ổn.
Sau khi đọc review và suy nghĩ kĩ cuối cùng đã quyết định chọn quán này.
Ở Việt Nam có khá nhiều quán Ấn nhưng mình đã ăn đồ Ấn gốc nhiều nên mình khá kén chọn, có lần mình vào một quán gọi món matar paneer phục vụ mang ra paneer là đậu hũ , không còn gì để nói luôn nên đi ăn đồ Ấn phải xem kĩ không lại vừa ăn vừa bực tức
Quay lại quán này, món ăn ở đây rất ngon và vừa miệng mình . Mango Lassi mình thích có vị cardamom nhưng có lẽ do ở Việt Nam nên quán cũng thay đổi cho hợp khẩu vị . Mình gọi một số món cari rau củ để thử sốt thấy rất ngon . Paneer ở đây đúng kiểu Paneer làm từ sữa bò đậm béo ăn với sốt hết xảy . Bánh naan cũng ngon , có lẽ quán làm
Phục vụ rất tốt và thân thiện, hồi mình đi chỉ nhận tiền mặt
Mình đã ăn nhiều đồ Ấn ở Missisauga do cộng đồng người Ấn nhập cư lớn nhất tại Canada. Chưa ăn đồ Ấn tại Ấn nhưng chắc chắn rằng Baba’s Kitchen thiếu rất nhiều vị đặc trưng của món Ấn.
Ưu điểm: Chicken 65 thơm mùi bạch đậu khấu, ăn khá đặc biệt. Khay nước chấm hội tụ đủ các vị chua, cay, ngọt.
Nhược điểm: Chicken 65 gà cắt miếng quá nhỏ, chiên quá lâu nên bị khô. Rogan Josh không dậy được mùi gia vị Ấn, không có vị hăng nồng của ớt Ấn Độ. Món ăn chỉ toàn là cà chua và hành tây, cứ tưởng mình đang ăn tomato soup chứ không phải Rogan Josh.
Điểm: 4-5/10
Xếp loại: Không ngon
P/s: Nhân viên phục vụ RẤT nhiệt tình
Bữa đó mình được nhận cái voucher nên cùng gấu ghé quán ăn thử.
Bước vô là người ta đưa tụi mình cái menu dành cho người Việt, cơ mà nhiều món quá nên ko bik nên chọn món nào.
Cuối cùng chọn được 2 món chính 1 khai vị và 2 rổ bánh pathaya ăn kèm (có tính phí kèm ấy nhé)
Mình ko nhớ tên món khai vị lắm nhưng món chính là cà ri chicken butter và chicken chilli, nghe nói 2 món này được yêu thích ở đây. Món butter thì mình ăn ko quen lắm, hơi lạ miệng, nhưng gấu mình càng ăn càng khen ngon. Nhưng chilli cực dễ ăn, hợp khẩu vị cực. Mình thích ăn cay nhưng ăn món đó vẫn phải xuýt xoa vì cay trong khi đó là món ít cay rồi TT cuối buổi còn tặng miễn phí 2 chén chè để làm dịu miệng nữa. Không gọi đồ uống cũng được, có nước lọc miễn phí ^^ chỉ có cái rổ bánh pathaya mắc quá TT nhưng được cái ngon thiệt ?
Nhân viên quán khá chu đáo, chỉ rõ mình các loại nước chấm, tư vấn món nào cay hay rất cay, lâu lâu đi qua hỏi đồ ăn ăn được không, ngon không, luôn rót đầy ly nước lọc nữa ^^
Mình có voucher còn được giảm 5% nữa nên chỉ trả khoảng gần 100k nhưng chi phí cũng khá cao, có điều ăn cực kỳ no :) Cuối bữa còn phiếu khảo sát cho quán nữa nè
Nếu có cơ hội mình sẽ quay lại ?
Đi qua bùi viện, tự nhiên món ăn cái gì đó lạ lạ nên nhảy vào quán này, nhân viên phục vụ tốt lắm nhé, do lần đầu tiên đến quán nên mình nhờ anh ghi món người Ấn tư vấn, ảnh biết nói tiếng Việt luôn, chêm thêm tiếng Anh nữa, ảnh kiu tụi mình chọn món cà ri cay dịu dàng :)) mình chọn luôn,
Xong tới chọn bánh mì nan phô mai j í, cái mình vơi bạn tính chọn nữa, mà anh đó xua tay ngăn cản, kiu mình ăn hết rồi chọn típ, thiệt biết ơn ảnh hết sức, 2 đứa mình là 2 con ăn như hạm, nhưng do ko quen nên ăn không hết nổi 1 phần cari lun :))
Vị j ấy, lại lắm, dọn kèm mấy gia vị quá chừng, nồng hơi là nồng, tóm lại là khó ăn đó, ăn cà ri sao cuối cùng thấy bánh mì ăn ok nhất, à, trà ấn cũng ổn lắm, uống thơm và ngon, nhân viên phục vụ tận tình, cơ mà hok hợp với gia vị nồng nên chắc sẽ ko quay lại.
Quán rất đông . Đầu bếp và phục vụ đa phần là người Ấn có cả người Việt cho khách Việt nữa. Đồ ăn ngon và thơm cay đậm vị ấm có các món ăn kèm . Phục vụ rất chu đáo và sạch sẽ. Cuối bữa còn được quán mời ăn chè nữa hơi bị ngon lạ miệng nữa
Món ấn nổi tiếng với món ăn nhiều gia vị trộn với nhau nên mùi vị hơi nồng lạ miệng và hơi khó ăn. Nhưng cũng đáng để thử. Menu toàn tiếng anh ghi nguyên liệu nên cũng hơi khó hình dung món ăn như thế nào. Mình kêu 3 món mà món nào cũng không cay chỉ hơi khó ăn thôi. Bánh naan và roti ngon rất vừa miệng dễ ăn. Quán rất đông chủ yếu là người tây. Phụ vụ hơi lâu vì quán đông. Người chờ bàn ra tới tận cửa nhưng phục vụ rất nhiệt tình. Nước lọc và chè tráng miệng free
Tối mùng 2 cả đám long nhong phố Tây rồi được người bạn giới thiệu ghé vào đây. Anh chủ quán người Ấn nói chuyện dễ thương và nhiệt tình với khách nhưng khổ nỗi nói tiếng Anh pha Ấn nên hơi khó nghe tí, có phục vụ người Việt Nam nữa, nên các bạn nào dỡ dỡ tiếng anh như mình khỏi lo nha :)) Không gian quán trang trí theo kiểu gia đình nhẹ nhàng, treo tranh ảnh phong cách Ấn. Nếu hên hên order đc bàn ngồi ngoài trời trên lầu thì thích hơn. Quán nho nhỏ mà đông khách nên bạn nào có ý định ghé trước thì nên đặt bàn để khỏi phải chờ nha. Về giá cả thì tạm chấp nhận cho việc thử các món mới mà đó giờ chưa thử đó. Hương vị đồ ăn có thể sẽ ghé lại vì menu nhiều quá chưa thử đc hết mà. Các bạn ăn xong viết feedback sẽ đc discount 5% trên tổng bill nha + free chén chè Ấn nhỏ nhỏ nữa
Excellent service, very attentive and prompt. Reasonable price. Flavourful food. Relaxing environment despite the hectic street outside. What a great experience overall! We are definitely coming back on some nearby date. :)
Mình đã từng ăn món Ấn ở quán khác nhưng không ấn tượng mấy. Nhưng sau khi ăn ở Baba's kitchen mình đã thay đổi suy nghĩ đó vì đồ ăn ở đây được nêm nếm vị rất ngon. Cà ri tôm và gà khá ngon, các món khác ăn khá lạ nhg cũng rất vừa miệng, đặc biệt họ còn có rất nhiều loại sốt để m dùng kèm. Sau khi ăn xong quán còn tặng 1 món tráng miệng free nữa. Overall thì Baba's kitchen là 1 sự lựa chọn tốt nếu bạn muốn thử đồ ăn Ấn.
Nhờ bạn mình dẫn đi nên mình mới biết đến quán này, mình ăn từ năm 2018 đến nay cũng khoảng 4 - 5 lần gì đó. Thật tuyệt vời khi thưởng thức ẩm thực của Ấn Độ. Quán của người Ấn luôn, nên mình nghĩ hương vị tất cả đều đúng vị Indian. 2 người kêu 1 phần Curry với bánh Naan thôi là no xỉu luôn, mình cực thích bánh Naan ở đây, siêu ngon luôn thơm béo phô mai và vị tỏi. Đặc biệt mình thích món Curry Cá Xoài í, mn đến nên ăn món đó vì nó đặc biệt, lạ miệng và thơm ngon lắm. Trong hình là bạn mình kêu món gì mình cũng chẳng nhớ haha, nhìn cái nồi bé vậy chứ hai đứa ăn hỏng hết luôn á. PERFECT ☺️
Quán nho nhỏ trên con đường Bùi viện, quán còn có tầng trên, mình vào khung giờ trưa thấy quán khá đông đúc và nhộn nhịp. Không có người giữ xe máy, bạn để xe đằng trước rùi vào ăn thôi, tốt nhất nên không nên đi vào khung giờ vàng, không có chỗ để xe. Mình khá choáng khi nhân viên trong nhà hàng toàn người Ấn, họ nói được 1 chút tiếng việt thui, mà tiếng anh thì khó nghe cực kỳ, chịu khó dùng ngôn ngữ cơ thể nhé. Đặc biệt trong quán không có mùi gia vị nồng nặc, có máy điều hoà, cảm thấy rất sạch sẽ và thoáng mát. Nước lọc được phục vụ miễn phí, có 4 loại sốt đặc trưng của quán, mình thấy cái sốt màu nâu là ngon nhất, có vị chua giống sốt me.
Chicken 65: món gà chiên theo kiểu ấn độ, hơi khô, nhưng chấm với nước sốt ăn khá được, ướp gia vị nên ăn giống gà lắc bột cà ri.
Thịt cừu nướng Sheek Kebab: người ấn không ướp mặn nên hơi nhạt, nhưng gia vị ướp rất thơm.
Butter curry: món cà ri gà này ngon lắm, thịt gà mềm mại với nước sốt cà chua kem, mùi cà ri không hăng như mình nghĩ lúc đầu. Ăn kèm với bánh roti hay naan khá ngon
Kashmiri: cơm ấn trộn với nho đen, hạt điều và táo, ăn cực ngon, hạt cơm dẻo không dính, mùi thơm, béo béo. Ăn với cà ri quá hợp luôn.
Mình ăn kèm với bánh Naan masala và parathi south indian. Bánh bột chiên kiểu ấn độ, không dầu mỡ nhiều ăn kết hợp cà ri hay sốt đều ngon.
Lassi mixed fruit: giống sinh tố trái cây vậy, uống ngọt thanh ngon cực.
Mình chưa ăn món Ấn bao giờ, nhưng tới đây xong cảm thấy rất thích và đồ ăn ngon nữa. Đặc biệt nhân viên người Ấn cực kỳ dễ thương, hay hỏi khách đồ ăn có ngon không.
Lần đầu tiên ăn món Ấn Độ nên cũng hơi bỡ ngỡ. Món ăn có vị rất lạ, rất đặc trưng nhưng cũng rất ngon. Mình ăn Chicken Chili với độ cay là medium nhưng cũng không cay lắm, rất dễ ăn và thịt gà cũng rất mềm. Có anh đầu bếp người Ấn rất dễ thương, tư vấn nhiệt tình và còn hỏi thăm món ăn ra sao nữa ^^. Phục vụ rất tốt, nước lọc miễn phí và luôn được nhân viên rót đầy. Nói chung là quán rất ok và sẽ tiếp tục đến ủng hộ ;)
Lần đầu thủq món Ấn nên khá là phấn khích. Quán nằm ở vị trí dễ tìm. Không gian bên trong đẹp. Phục vụ cực kì nhiệt tình luôn :))
Mình bị cuồng các loại sauces ăn kèm. Ngon cực luôn.
Mình gọi 3 loại bánh, mà quên mất tên rồi. Bánh cực kì ngon luôn. Mình thích cả 3 loại ấy.
1 cái súp thịt cừu: vị ổn, mùi khá đậm.
1 cái sốt thịt gà: cái này ngon, bỏ thêm tí ớt là tuyệt vời ông mặt trời luôn ik.
Sau ăn đc cho chén chè nhỏ nhỏ, khá thơm, ăn cực kì lạ miệng luôn ấy.
Làm review tại quán, đc discount 5% nhé :d
Mình đi 3 đứa ăn từng đó hết 333k :))
Phải nói là quán rất ok lun! Mẹ mình ko hảo vị ấn độ lắm mà ăn khen ngon kinh! Phục vụ của qán cũng là người ấn độ! Bánh naan cheese rất ngon giống pizza phomai nhưng mặn mặn ngọt ngọt ! Good
Curri thì ok lém! Mình thử 3 loại curri và phải nói là cái nào ăn cũng ok hết!
Ăn xong có tráng miệng nữa! Bạn xin thêm tráng miệng cũng đc nữa ak! Tráng miệng thì free :))
Phong cách phục vụ nhiệt tình, thoải mái. Nhưng thật tình là không hạp món Ấn cho lắm. Rasam Soup (50K) vừa chua lè vừa nhạt. Bánh Fried Papadam (12K) thì quá mặn và còn nhiều dầu. Indian Masala Tea (30K) thì đậm mùi gừng và lạt cực kì.
Món chính mùi vị cũng khá ổn. Prawn Vindaloo Curry (105K) có vị cay nhưng dù chủ quán nói là very spicy nhưng thực sự không cay lắm. 1 chén bằng hai chén ăn cơm bình thường nên nếu mới ăn món Ấn lần đầu thì 2 người ăn 1 phần là okie. Prawn Mushroom Curry (99K) hương vị tương tự như Vindaloo, mà thực ra mùi vị các loại curry là như nhao hết, chỉ khác thành phần thịt và độ cay thui. Bánh Cheese Nann (40K) cũng ngon nhưng mau ngán. Mà curry nên ăn với cơm sẽ ngon hơn với bánh Nann. Cuối cùng là Kheer Pudding, một loại pudding gạo truyền thống của Ấn, đựng trong chén bạc bé xinh xinh, nhưng cũng hơi khó ăn, nửa kiểu zống cháo nửa zống ya ua. Phần pudding này được tặng free kèm theo bữa ăn.
Quán vị trí cũng dễ tìm, không gian rộng rãi đơn giản. Ăn xong viết review thì được discount 5% :D
Ngon lắmmmmm!!! Cay tuỳ ý. Nhân viên tận tình và dễ thương, người Ấn. Dọn đồ ra nhanh. Đồ ăn ngon và dễ ăn. 2 người ăn ê hề 400k.
Rất đông khách, đặc biệt là người nước ngoài.
Trên bàn có sốt để sẵn, chấm với các bánh nan thôi đã ngon rồi.
Sẽ quay lại thường xuyên.
I've eaten many times at Baba's (Hcmc), and must compliment the consistency.
Of food, service; everything is good. I frequently order for delivery too; they have a kitchen in Thao Dien too.
- Quán nằm trong con đường Tây - Bùi Viện, quán do đầu bếp người Ấn nấu.
- Đánh giá là món ăn ngon , lạ, giá ko mắc lắm. mỗi món 80-110 ngàn. 4 người ăn quá trời hết 1 triệu.
- Về phục vụ thì có điều mình thấy lạ, là nhân viên người Việt Nam lại ko nhiệt tình với người Việt vô ăn, trong khi ông quản lý người Ân lại ra ghi món và nói chuyện rất nhiệt tình và vui vẻ. Nói tiếng Anh xen kẽ tiếng Việt. Xét về tiền bo sau khi ăn mình thấy còn cho nhiều hơn mấy ông Tây về ăn.
Tôi đến đó vào một chiều mưa.
Quán với những mảng tường màu tối và ánh đèn vàng.
Chủ quán người Ấn đến chào tôi và bắt đầu gọi món.
Khi ấy tôi cứ cảm giác mình đã đặt chân đến đất Ấn.
Thức ăn ở đây có gì đó là lạ, nhạt hơn, nồng hơn, cay hơn so với khẩu vị của người Việt Nam. Với những thức chấm đi kèm với vị độc đáo.
Chủ quán còn tặng chúng tôi thêm một phần bánh mì nữa, ông luôn ân cần, niềm nở với chúng tôi.
Trước khi về, tôi được thưởng thức một món tráng miệng lạ, chẳng biết phải gọi nó là gì nữa. Thơm mùi sả, thoảng mùi quế, khi uống thật nhanh thì thấy vị béo nhẹ từ sữa, không quá ngọt, vừa phải.
Sau khi ăn mà được uống món ấy thì cứ như bay liên thiên đường.
Khi về, chúng tôi làm một phiếu khảo sát cho quán, và lại được giảm 5% nhờ vào phiếu đó, tôi ghi thật nhiều, với tất cả cảm xúc của mình :)
Quán ngon, phục vụ là mấy anh người Ấn nhiệt tình rất dễ chịu. Curry ăn với cơm ngon cực kỳ luôn, cực thích vị curry, thích mấy loại sốt ăn kèm ở đây nữa >3< Có điều bánh Naan nướng hơi khét với hơi nhiều dầu, món soup gà chua cay nói thiệt không được ngon lắm, không khuyến khích gọi món này, còn lại đều ngon. Khẩu phần chụp thấy ít cơ mà nhiều lắm, nhiêu đó hai người ăn no căng bụng luôn phải gói đem về nhà haha ?Đặc biệt là vô quán toàn người nước ngoài ghé không à, ít thấy khách VN >_>
Cà ri ở đây siêu ngon nha mọi người, mình gọi cà ri tôm nấm (món được recommend trong menu) phải nói là siêu ngon luôn ấy, béo béo bùi bùi không biết tả sao cho chuẩn nữa nhưng nói chung tuyệt vời. Biryani cừu cũng rất ngon, nhìn nhỏ vậy thôi chứ nhét đầy á, ăn ngập họng. Phần biryani có raita đi kèm (đại loại là rau củ trộn sữa chua, hơi khó ăn vì chua quá). Bữa mình đi Trung thu không biết sao được tặng thêm phần bánh, không biết phải bánh naan không, chắc Trung thu nên tặng cho vui chứ hình như bánh này phải order riêng. Có được miễn phí món khai vị là bánh chiên pakora và tráng miệng là chè gạo gì đó. Các loại gia vị chấm cũng ngon nha hu hu nói tới thèm quá!!! Đặc biệt là mấy anh phục vụ người Ấn siêu nhiệt tình thân thiện nha!!! Ai thèm đồ Ấn thì Baba’s kitchen là lựa chọn tuyệt vời nhé ?? Làm đánh giá trong quán còn được giảm thêm 5% nữa ⭐️ (đánh giá thức ăn và phục vụ tại quán chứ ko phải viết review như này nên mn đừng hiểu lầm nha ?)
Lần nào vào quán này mình cũng gọi 1 phần cơm cari !! Ăn ngon nghẹn luôn @@! Giá nhìn chung khá ổn nếu so với mặt bằng chung của khu vực quận 1. Quán nhỏ thôi nên nếu đi nhiều người thì hơi chật đấy nhé, bù lại thức ăn khá "chất". Bonus cho các bác đĩa cơm cari của em hihi
Mình chưa ăn ở Bùi Viện bao giờ nhưng đã ăn ở q2 rất nhiều lần. Chi nhánh ở q2 nhỏ, ko chú trọng về trang trí trong nhà hàng lắm
Vì hầu như chỉ dành cho khách gọi mang về. Quán phục vụ khá khuya, hôm nọ đến lúc 10:30pm quán vẫn mở cửa. Giao hàng miễn phí.
Thức ăn của quán khá nhiều, giá rẻ. Nhưng có lẽ vì giá rẻ nên quán sử dụng nguyên liệu có phần không được chất lắm, nhưng nhìn chung là tạm ổn.
Nhà hàng phục vụ vui vẻ, giao hàng nhanh, đúng giờ
Sẽ quay lại
Biết đến quán qua Tripadvisor và 2 vợ chồng khá có thiện cảm với món Ấn nên quyết định ghé ăn thử dù thiệt tình là không thích khu Bùi Viện. Phải công nhận là đồ ăn quán làm rất ngon, đúng chất Ấn Độ mà lại được cái không gian sạch sẽ chứ không quá nồng nặc mùi curry như nhiều người hay tưởng tượng về quán Ấn. Samosa và kebab đều ngon và thơm lừng đủ loại gia vị đặc trưng. Dĩ nhiên là nhớ ăn kèm với các loại sốt để sẵn trên bàn nhé, ăn món Ấn mà không có mấy loại sốt truyền thống này là mất hẳn cả 1 bầu trời nghệ thuật. Naan cheese bread và loại trà Ấn truyền thống (tự nhiên mình lại quên mất tiêu tên gì rồi) thì mình thấy chất lượng ở mức bình thường thôi.
Nhân viên nhìn chung đàng hoàng và lịch sự, mặc dù tiếng Anh không được tốt lắm nhưng vẫn tận tình thuyết minh cho mình hiểu về các loại gia vị. Túm lại là nếu quán ở khu khác thì mình sẽ ghé dài dài luôn tại vì rất là không thích sự xô bồ của khu vực này.
Nằm trên phố Tây, ngay mặt tiền, rất dễ nhận ra vì quán trang trí màu khá nóng.
Điểm tuyệt nhất ở đây là phục vụ rất dễ thương, từ người giữ xe đến người gọi món.
Món ăn rất ngon, lại nhiều nữa, nên nhìn vào menu tưởng mắc, hóa ra giá rẻ, chấp nhận được, ví dụ như nhóm mình đi 7 người, gọi 3 món cà ri, 2 món bánh, 1 món ăn chay, thế là no lắm rồi, chia ra mỗi đứa có 70k thôi.
Ăn xong còn được có chè bưng ra miễn phí nữa.
Nước ở đây rất ngon, mình rất hảo món sinh tố say thập cẩm do anh chủ quán giới thiệu.
quán nằm trên khu phố Tây Bùi Viện rất sầm uất luôn.
vừa vô quán thì thấy toàn người nước ngoài ăn thôi.
quán có không gian sang trọng, ấm áp lắm.
người order là người ấn độ. thực đơn toàn bộ là tiếng anh. chỉ cần biết chút chút là ns được r ha :)
mình đi hai người, gọi ba món vs một phần bánh naan.
cà ri thịt cừu. ngon lắm luôn,,cà ri rất đặc sắc, sệt vừa ăn nhưng mà k cay lắm.
gà nấu với rau củ và ớt đỏ. ngon và có vị hậu cay.
salad dầu giấm rau củ tươi, cũng ngon ăn vs cà ri đỡ ngán ha.
bánh naan. ở đây k có bánh mì ha. bánh này là bánh của Ấn độ, hình giống bánh tráng, nhưng nó mềm và ngon, ăn vs món ăn thì hợp vô cùng. vì k biết nên mình gọi có một phần ít ah. nên gọi mỗi ng moitj phần ha. :)
cơm trắng để ăn cũng có, 20k hay s ak.
mỗi món giá tầm 90-110k thôi.
ăn lạ và ngon. giá cả ok. (ah. thực đơn đọc hơi bị lâu k chỉ vì băg tiéng a mà còn vì n sao mà n món quá lun ak hjhj)
quên chụp hình để review lại rồi. :(
sẽ còn ghé lại an thêm n món khác.
Nói chung món Ấn rất đậm vị. Nhất là vị hành. Mình gọi 1 cà ri gà, 1 cà ri cua, bánh ăn kèm và trà Ấn. Ở đây có thể yên tâm về chất lượng món ăn, rất tươi ngon. Nhưng về mùi vị thì tùy vào tưng f người. Riêng mình thì hình như không được hợp với món Ấn lắm nhưng mình ăn thấy rất ok, bánh ăn kèm cà ri thì hơi giống bánh xèo của VN mình nhưng khô và dẻo hơn. Về phần trà thì hơi nặng mùi quế và mùi gì đó mà mình không nhận ra nhưng thật là khó uống ?? ăn no xong xui được tặng 1 chén chè nhỏ rất là ngon.
Nhân viên ở đây rất nhiệt tình và thân thiện nhé. Có anh người Ấn biết nói tiêng việt hướng dẫn rất chi tiết về các loại thức ăn. 3 người mình muốn gọi thêm món ăn mà anh bảo chừng đó là no rồi không nên gọi thêm. Haa. 3 người mình thuộc dạng ăn ít nên chừng đó là quá no. Ăn xong còn cho khách viết feedback nữa. Nói chung ai chưa từng ăn có thể đến thử. 3 người ăn khoảng 400k là vừa.
Lần đầu tiên ăn thử món Ấn Độ, được anh đồng nghiệp chỉ ở đây , bảo là có nhân viên người Ấn và chef người Ấn lun
_Nhà hàng : hơi nhỏ và hơi cũ , nhưng ngồi rất thoải mái và thoáng mát . Có điều lối đi giữa các bàn hơi hạn chế , chổ để xe trươc quán thì ko thấy có nhân viên sắp xếp nên hơi lộn xộn tí ???
_ Món ăn : hơi lạ miệng , các loại sauce đi kèm cũng vậy . Bạn nào ăn ko qen thì cảm giác hơi khó ăn , món thì hơi chua , món thấy hơi nhạt , món hơi mặn . Nhưng ăn kết hợp với nhau và các loại nước sauce thì rất ok ??????
_Nhân viên : các bạn nhân viên người Ấn rất nice , friendly , nhiệt tình .châm nước uống liên tục. Lúc mình mới vào gặp a nv người Ấn và nói lần đầu đến đây nên có thể recommend vài món signarture ở đây được không và được ảnh chỉ rất nhiệt tình ❤️❤️????.
_Giá cả : rất hợp túi tiền , 2 đứa ăn 3 món chính , 2 món ăn kèm và 2 nước tầm 400k . No căng bụng , lúc sau dc tặng 2 chén dessert ăn có vẻ giống chè nhưng hơi quá ngọt .
Vì thèm đồ Ấn nên lò mò kím đc tiệm này, phải nói là tiệm này ăn rất ngon, hợp khẩu vị. Đồ ăn ko cay quá, nếi bạn muốn cay hơn có thể yêu cầu. Địa điểm thì ngay bùi viện, quán hơi nhỏ 1 chút, giá cả thì rất đc, 2 đứa mà chỉ có 300k , mà là ăn no nê, lết về luôn (làm hại mình ko đi ăn tăng 2 đc :'( ). Điểm trừ duy nhất là phục vụ ko nói đc tiếng việt, vì là ng' Ấn, nên giao tiếp chủ yếu là tiếng Anh.
Độ nổi tiếng của quán thì khỏi bàn rồi. Quán nằm ngay khu Bùi viện, khá đông vào cuối tuần tầm chiều tối, lần nào tới cũng phải xếp hàng dài đợi bàn. Đây là quán bán món ẤN phải nói là ngon nhất SG, đối với các bạn ăn cay ko đc thì có thể nhờ phục vụ chỉnh lại độ cay trong món ăn của mình. Quán có cả menu tiếng anh & việt lun nhé....Nên thử các món cà ri của quán, nếu bạn ko hiểu thì nhân viên sẽ giải thích rõ cho bạn luôn....
Phục vụ cực thân thiện, luôn check khách thường xuyên, và quan tâm tới món mình đang ăn.....
Quán có free nc lọc, nhưng bạn có thể thử qua trà sữa masala cũng khá là ngon. Sau bữa ăn đc free típ tráng miệng là chè Ấn ( ghiền lun quán này cũng nhờ chén chè bé bé xunh xinh )
Khi tính bill, nếu bạn viết survey cho quán thì sẽ đc giảm 5% tổng bill lun
Mình đang và sẽ lun là khách ruột của quán
Mình đi ăn ở đây 2 lần rồi và lần nào cũng thấy OK. Lần đầu ăn ở tầng trệt không gian mát mẻ máy lạnh hoạt động tốt.Lần 2 ăn ở trên lầu hơi nóng nực 1 tí ( cũng có máy lạnh ). Nhân viên max thân thiện, tư vấn rất kỹ. Đồ ăn ngon, có món cơm biriyani hơi khó ăn 1 tí.
Quán có món butter chicken ăn với nan rất tuyệt. Với những ai chưa ăn quen đồ Ấn có thể gọi thử butter chicken là món cary gà được nấu với bơ và cà chua.
Điểm trừ là món ăn ở đây hơi nhiều dầu. Để nấu cà ry thì phần base (phần nước carry) thường đã được nấu trước với nhiều dầu ăn để đảo thơm các loại hạt gia vị. Rồi khi nấu từng loại cà ry thì lại dùng thêm dầu ăn nữa nên món ăn thành phẩm thường bị khá nhiều dầu ( Điểm này bạn có thể dặn bếp dùng bớt dầu lại. Anh chủ người Ấn vô cùng thân thiện và nhiệt tình.
Bánh naan ăn cùng cà ry mềm thơm.
Bánh samosa (giống như bánh gối ở miền Bắc) có nhân rau củ khá ngon.
Nói chung chưa tới Ấn Độ nên chưa biết món Ấn thật sự như thế nào nhưng mà món ăn ở đây rất vừa miệng, giá cả hợp lý. Chủ quán là các anh người Ấn khá vui vẻ dễ chịu. Không gian hơi nhỏ một chút vì năm trong khu Bùi Viện - Phạm Ngũ Lão nhưng bù lại khách ăn ở đây đa quốc tịch nên tao một không khí rát náo nhiệt.
Quán có không gian nhỏ ấm cúng, trên tường có treo những bức tranh về Ấn Độ lạ mắt. Âm nhạc trong quán khiến mình có cảm giác dù chưa nếm thử món ăn nhưng một phần Ấn Độ đã sống động trong mình.
Món ăn khá lạ, một số món hơi khó ăn, một số món khá ngon. Ấn Độ nổi tiếng về các loại gia vị và các nước sốt nên trước hết trên bàn bày ra là các loại nước sốt ăn kèm với các món ăn, mình thích nước sốt táo nhất. Thực đơn sắp xếp khá đơn giản, nhưng cũng hơi làm mình bối rối vì các món hơi giống nhau. Hôm đó mình ăn bánh chapati (nhiều loại lắm nên cũng không nhớ loại nào), cà ri và món gà nướng. Sau khi ăn xong tụi mình được mời món chè tráng miệng vị quế của Ấn trong 1 cốc nhỏ bằng sắt khá dễ thương, và hôm đó rất hên là được giảm 10% .Khá hài lòng, vì giá ổn và có trãi nghiệm mới.
Phục vụ cực kì dễ thương. Hôm đó một người Ấn phục vụ tụi mình, tư vấn nhiệt tình, thân thiện và quan tâm đến khách hàng. Khi mình hỏi wifi thì chú này vừa nói, đánh vần chữ cái để mình có thể nghe chú rõ hơn, thậm chí chú còn quay đi viết password lên 1 tờ giấy ăn và đưa cho mình và cũng không quên mỉm cười thân thiện.
Quán phục vụ tốt, đồ ăn ổn, giá ổn. Nói chung là lần đầu đi ăn đồ ăn Ấn của minh khá thành công m/
Nhân viên rất nhiệt tình, quan tâm tới khách.
Không gian hơi nhỏ, nếu đi nhiều người thì phải lưu ý chỗ gởi xe.
Quán sạch, không mùi, có điều hòa.
Mỗi một bàn ăn được phục vụ 5 loại sauce khác nhau. Loại sauce màu đen có vị me thì mình ấn tượng nhất.
Miễn phí pakora khai vị và 1 chén chè nhỏ tráng miệng.
Thực đơn phong phú. Không biết vị có gần với nguyên gốc Ấn Độ hay không hay có biến tấu để phù hợp với khẩu vị địa phương, nhưng ăn rất hợp miệng. Bánh naan ngon hết sẩy, các loại cà ri thì từ ok tới tốt.
Khách nước ngoài nhiều (do ở khu phố Tây), chủ yếu là người Ấn hoặc người tuân theo chế độ ăn halal.
Chỉ phiền duy nhất một điều là hôm mình đến có 1 nhóm người Việt đã vào trước và đang dùng bữa. Người ta hay nói hai người đàn bà và một con vịt thì thành cái chợ mà đằng này lại có tới 5 bà U30 nên thành ra...
Vị lạ, khá ngon. Món cà ri là siêu siêu ngon. 4 loại sốt ăn riêng thì kinh khủng, nhưng trộn chung lại rất hợp. Tụi mình đi 3 người, gọi 4 món + bánh garlic + nước mà có 550k. Giá cả hợp lý. Còn được tặng kèm 3 miếng bánh khai vị và tráng miệng (giống chè). Cá nhân mình không thích món chè. Nó quá ngọt và vị gừng đậm quá. Tổng thể thì rất ổn. Nhất định sẽ quay lại
When I just arrived in Saigon, I definitely wanted to taste a Halal fold that recommended in the halal blog, so i went to this Indian restaurant that luckily very near to my hostel in Bui Vien area.
I ordered Chicken Masala along with the Garlic Naan.
Love their Chicken Masala!! The chicken was cut into chunks, with no bones at all. Seasoned well with green masal, which really give good combo on the food. The chicken also served with the salad that gives Vietnamese feeling inside.
I love it!
The garlic naan was also good. Too bad that it is fried (too oily) and not baked like we used to know. The garlic was not so smelly so it's a good sign definitely.
In the end of my meal, they give complimentary, a rice pudding whic was a nice dessert I have ever taste!
Good job!
Mình đã đi ăn ở nhiều nhà hàng Ấn tại Sài Gòn nhưng mình phải công nhận hương vị ở đây là giống đặc biệt nhất. Cả bạn trai mình là Ấn cũng bảo trong các nhà hàng thì ở đây nấu giống ở nước bạn nhất. So với khẩu vị người Việt thì có hơi nồng và cay, nhưng nếu bạn muốn có một trải nghiệm lạ thì nên đến đây một chuyến nhé!
Ngoài ra thì nhân viên phục vụ hết sức nhiệt tình và đáng yêu rồi.
The best Indian fried chicken ever! Very afordable price with such big portion. It is also very nice that they give us some small free portion of curry soup to eat with the roti bread even they didn't order any curry.
The best Indian fried chicken ever! Very afordable price with such big portion. It is also very nice that they give us some small free portion of curry soup to eat with the roti bread even they didn't order any curry.
Hôm nay mới quay vào Sài Gòn đi chơi tết với bạn bè sau những ngày về quê. Địa điểm chọn ăn trưa là Baba's Kitchen, vì cả 3 đều thích món Ấn. Cảm giác đầu tiên khi bước vào quán thì thấy nhân viên rất thân thiện. Khi chọn món ăn, nhân viên của quán là 1 anh người Ấn luôn, nói chuyện rất dễ thương. Sau khi gọi 2 phần curry + bánh và lemon rice, bọn mình định gọi nữa nhưng anh ấy xua tay bảo khi nào hết hãy gọi, gọi nhiều quá không ăn hết thì phí lắm.
Thời gian đợi món ăn cũng khá nhanh, được free 1 món bánh và kheer. Khi thức an được đem lên thì ngỡ ngàng, vì nếu lúc nãy mà gọi nhiều hơn thì thực sự là sẽ không ăn hết. Và thích nhất kheer ở đây vì không quá ngọt. Nó có vị ngọt thanh, thơm mùi sữa, ăn nhanh thì có vị hơi béo 1 chút. Sau đó viết cảm nhận thì được giảm 5% trên hóa đơn.
Nước suối thì free nhé, có chỗ để nón bảo hiểm, ko sợ bị mất.
So với lần đầu đến quán thì lần thứ 2 đã không còn ngơ ngác nữa. Lần này thì chọn 2 Naan cheese, 1 Lemon rice, 1 Chicken chilli, 2 Masala chai tea. Tổng cộng bữa ăn là 225k.
Naan chesse thì mềm, thơm mùi cheese rất rõ, ăn thấy mềm và hơi có vị béo
Lemon rice thì không có gì phải bàn, rất ok.
Chicken chilli thì chỉ có bị hơi the, không được cay.
Masala chai tea thì rất ngon, uống xong vẫn muốn uống thêm 1 ly nữa.
Nhân viên và chủ quán vẫn rất thân thiện, nhiệt tình. Cũng được tặng 2 món là beark và kheer như lần ăn trước. Kheer thì ngon, ngọt thanh, đậm mùi sữa.
Điểm trừ duy nhất của lần này là quán không được mát mẻ như lần trước (chắc do sắp vào hè nên dù những cây quạt hoạt động hết công suất vẫn không mát được).
Hồi sinh viên, do quán gần trường nên đi ăn nơi này nhiều lần rồi, lần này là em gái đòi ăn thử nên dẫn bé đi.
Đi grab, mà giờ đó đường còn vắng nên cũng dễ nhìn (quán đối diện Luna Hotel).
Về không gian thì quán vẫn bé, nhưng mát mẻ hơn lúc trước.
Về đồ ăn: có cảm giác ngon hơn, nhiều hơn trước nay tui từng ăn (nhất là cơm á). Chỉ có cái là naan lần này không ráo dầu như những lần trước nên ăn hơi ngán.
Mấy anh Ấn thân thiện và vui vẻ lắm nhé, hỏi thăm xem món ăn có hợp khẩu vị hay ko nữa.
Cuối buổi ăn thì có 1 món free (chắc là gạo nấu với sữa) có thêm toping như nho khô, hạt điều. Và nếu đánh nhận xét thì discount 5% trên hoá đơn.
Mình order đồ ăn ở nhà hàng này ba lần và đến ăn một lần. Thức ăn lúc nào cũng ngon, nhân viên phục vụ rất chu đáo. Chỉ có điều không gian hơi nhỏ mà lúc nào cũng đông. Nếu đi nhiều người thì tốt nhất là nên đặt bàn trước để khỏi phải đợi.
Chắc chắn sẽ quay lại!
The restaurant had a unique style 'n relaxing atmosphere. Went there to have lunch with my friends and I had a Southern style thali with chicken (120K) and ice coffee with milk (30K). That thali was quite big but it's savory and delicious. The service was excellent. Surely I will come back again.
Nói thiệt là mình chả biết rành về món Ấn lắm. Nhưng ăn thấy rất ngon. Hài lòng lắm. Ăn là xếp hàng đợi á.
Nhưng mà mình thấy vậy lại hay. Vì bạn đi 1 người hay nhiều thì bạn cũng không ngồi nghép.
Mấy anh trai Ấn đen thui chạy nhiệt tình nhình thấy thương lắm.
Đi ăn lâu rồi mà giờ tự nhiên thèm nên viết cái đánh giá rồi đi luôn :)) bị ảnh hưởng phim cô dâu 8 tuổi nên đi ăn cái là thấy y chang phim, ăn kiểu gì cũng phải có bánh mới ngon, lần đó anh phục vụ người Ấn nói tiếng Việt nghe không rõ, mình chọn món cay mà ảnh kêu cay lắm đừng ăn :)) mà không biết cay mức nào nên nghe lời ảnh không dám ăn, chọn món cari gà.... Với đứa thích ăn cay như mình thì nó không có cay gì hết trơn :)) bởi bữa nay kiểu gì cũng phải ăn cay cho chết mới chịu. Mà mình thích mấy cái bánh, kêu 2 loại 1 loại thường 1 loại xốp, loại nào cũng ngon :3 Mấy cái topping để ăn kèm thì mình thấy hơi khó ăn và không có liên quan gì hết :)) giá cũng tạm ổn so với khu vực đó, về phục vụ thì chú người Ấn dễ thương, ra giới thiệu mấy cái topping thân thiện lắm. Nhưng không gian với mình thì hơi ngột ngạt, không biết có cho mua về không nhỉ :))
Mon an o day ngon,thix hon la dau bep cung la nguoi an nhe!mon an la va ngon nhung con bo ngo.minh muon thu nhiu hon nua...moi vai mon la da no day bung.chac phai hen lan sau thu tiep wa!nhan vien than thien tang nhiu wa minh cung ngai hihi
Quán có phong cách trang trí đậm chất Ấn. Menu trình bày chi tiết, rõ ràng, có chú thích món ăn đi kèm bằng tiếng Anh. Giá cả rất hợp lý, và các món ăn rất ngon. Món cà ri vị rất khác so với cà ri Việt, và mình đã mê ngay từ lần ăn đầu tiên. Sẽ còn quay lại quán nhiều lần nữa để thưởng thức các món ăn khác.
Đây luôn là 1 trong những quán Ấn ưa thích của mình tại Sài Gòn. Đầu bếp người Ấn nên các món ăn rất authentic (theo các bạn Ấn nói). Menu thì cực nhiều sự lựa chọn mà giá cả lại rất phải chăng. Sau đây là 1 số món yêu thích của mình (lần nào tới cũng gọi), và mình nghĩ là dễ ăn đối với các bạn Việt Nam nói chung ko quen ăn những món Ấn nặng mùi gia vị:
- Chicken pakora
- Chicken masala
- Paneer butter masala (ăn kèm với nan)
Ăn xong ghi feedback thì được giảm 5% hoá đơn.
Quán này theo mình là ngon nhất trong số những quán Ấn mình ăn trên đường Bùi Viện. Đồ ăn ngon, giá hợp lý, nhưng hơi bị lâu, do đông khách nên ngồi chờ thức ăn cũng khá lâu. Nhân viên cũng dễ thương, toàn là người Ấn
Mình đến ăn vs ôg anh,chưa ăn đồ Ấn pao h nên ổg dẫn đi, 2 người ăn mà no căng lun ấy,phục vụ nhjệt tjnh,ôg người ấn ra chỉ,gjảj thjch các món chu đáo,khổ nỗi tiếg anh pha ấn khó nge wá toàn nhờ ôg anh nói lạj:)),đồ ăn lên nhanh,ngon và rất lạ miệng,lạj đc thêm chén chè gj ngọt ngọt ấy,gjá kả hợp lí,sẽ quay lạj khj có dịp
Đồ ăn đc, mà hơi ngán vì gia vị nhiều quá. Thích cái bánh cheese ấy :3 quản lý khá chuyên nghiệp.
Kêu cũg ko bn mà hai ng là no căg , giá cả cũg chấp nhận đc.
Điểm trừ là cà ri cừu ko đc ngon cho lắm.
Nhân viên và chủ quán ở đây khá hiểu tâm lý khách. Vì lần đầu mình tới đây, kiểu ngơ ngơ, ng ta sợ mình là khách mới vs ko quen ăn cay nên làm đồ ăn ko cay :( nhưng lại rất ngon ;)
Lần thứ hai mình tới đây..có vẻ như nhân viên nhớ mặt vs lại mình cũng có kinh nghiệm gọi món hơn nên nhân viên làm đồ ăn cay hết cỡ :))) mà bù lại là quá ngon >:o
Sau khi ăn xong, ng ta sẽ cho mỗi người một chén chè (hình như là chè :) ). Thiệt tình đồ miễn phí mà không lẽ kêu thêm ^^
Có điều lạ là lúc nào vào quán mình cũng thấy mỗi bàn chỉ có một dĩa mà bàn mình lại trên 4 dĩa đồ. Mún đội quần gê..chắc người ta ngĩ mình ham ăn :)) Mà trời phạt cái là no ná thở :(
Ai muốn ăn đúng phong cách Ấn thì nhớ rửa tay cho sạch nhé ;)
ở đây món Lamb vindaloo và Chicken chettinad rất ngon nhé....mình thường order cực cay....ăn rất đã, + thêm anh quản lý rất nhiệt tình và sẽ gợi ý món ăn nào nên thử cho những khách hàng mới, nói chung là quán món Ấn mình thích nhất.
đã đến ăn thử những món các bạn cm . phục vụ dễ thương , quán ban đêm đông . mình hỏi còn món nào ngon k? anh ng ấn giới thiệu món cá gì đó ( nhìn như món gà 6 gì đấy mà ngon hơn cực mềm mà k cay đâu )
Hôm bữa mình và nhóm bạn có đến đây ăn. Vẫn gọi các món yêu thích của nhóm mình la bánh cheese naan với cari dê. Các món ăn ở đây đậm hương vị Ấn, nếu bạn nào biết ăn các gia vị của nó mới cảm nhận được ngon cỡ nào, chứ không thì hơi khó ăn. Còn bánh naan thì ngon tuyệt, ăn không cũng ngon. chắc chứn sẽ quay lại.
Mình đến đây ăn vào 1 ngày cuối tuần, quán cũng khá đông khách. Tuy không ào ạt nhưng luôn có khách ra vào thường xuyên. Quán chủ yếu là người tây nên không gian rất lịch sự, ko xô bồ.
Chủ quán rất thân thiện, tư vấn về món ăn nhiệt tình.
Đồ ăn khá ok, tuy có món bạn mình ăn không được do chưa quen với khẩu vị. Nước sốt lạ và ngon, món ko cay lắm.
Mình ăn 3 món : cà ri cừu (ngon, thịt mềm, món ăn nhiềi, ăn kèm vơi bánh mì hoặc cơm trắng tuỳ chọn), cơm gà (cơm ngon, nhưng có 1 số thứ trong này mình ăn không quen nên thấy mùi hơi nặng), gà nướng 65 ( ko hiểu sao nó có tên này, thịt nướng, mềm, đậm đà). Ở đây hầu như món nào cũng vắt chanh cả.
Điểm mình thích nhất ở quán là khách vừa vào là cho mỗi ng 1 ly nước lọc miễn phí, vì nhiều loại nc mình ko biết kêu loại nào và đc gợi ý là uống nước lọc cho dễ thấm hết mùo vị của món ăn.
Đây là quán bán món ấn độ ngon nhất mà mình từng ăn. Ăn xong 3 người bill hết có gần 400k.