Với tiêu chí 1 tháng 1 lần cả nhà đi ăn baba cho sạch ruột, bố già mafia một hôm đẹp zời đưa ra đây ăn.
Quán sạch sẽ, dễ tìm nhưng trông bình thường, chẳng có j ấn tượng.
Nhà chỉ gọi 1 con baba làm rang muối với om chuối đậu với đĩa ngô chiên.
Baba ngon, ăn sướng mồm, cả nhà 5 ng ăn no lặc lè hết tầm 1 củ.
Nói chung là ngon, nhưng tính đa nghi nên k biết có bị tráo baba trong bếp k vì baba ngất rẻ tiền hơn nhiều ????
Vị trí : mặt đường Nguyễn Chí Thanh, biển hiệu to đùng, dễ nhìn, dễ tìm.
Decor: quán chỉ có 1 tầng, cũng khá rộng rãi, bàn ghế gỗ, ánh đèn vàng, nói chung trang trí không có gì đặc sắc.
Nhân viên: lúc nhà mình đi 3 người, không ăn nhiều thì nhân viên không nhiệt tình lắm, gọi mãi không thấy đâu. Lần khác đến đi bàn tầm 7,8 người thì nhân viên nhiệt tình hơn hẳn, có sẵn 1 em đứng đấy phục vụ, hết nước cái được rót ngay.
Đồ ăn: đây mới là điều đáng nói. Mặc dù nhìn thấy mấy em baba bị giết ngay tại chỗ nhìn rất thương nhưng thực sự là mấy em ý ngon quá. Nhà mình hay chọn chế biến rang muối và nấu chuối đậu. Ngon lắm luôn ý. Đồ uống thì có rượu tiết baba, một vài loại rượu khác và đồ uống đóng lon như coca.
Giá cả: tính theo cân baba thì phải, tầm trên 450k.
Kết luận: chắc chắn quay lại.
Mình chưa thử nên không biết ba ba ở đây thế nào, nhưng món cá chép om dưa của quán khá ok mọi người nhé. Một nồi cá chép om dưa là 350k, ăn kèm bún có thể cho khoảng 5-6 người, cá chép khá to và nhiều thịt. Điểm trừ là nước dùng bị ngấy vì quán cho hơi nhiều tóp mỡ, với cả ít dưa chua nữa. Món súp của quán có vị gừng ăn khá lạ miệng. Quán tương đối rộng rãi, sạch sẽ.
Vì gần nhà nên thỉnh thoảng nhà mình cũng ra đây ăn
Nằm ngay mặt đường Nguyễn Chí Thanh rất dễ tìm
Gọi món thì đợi hơi lâu một chút vì người ta cho mình chọn ba ba rồi mới đi làm thịt
Thích nhất là ba ba rang muối ở đây. Thịt thơm mà rang cũng vừa tới
Ba ba om chuối đậu cũng rất ngon và vừa miệng, chan ăn cùng bún
Ngoài ra còn các món ăn linh tinh như ngô chiên hay rau xào các thứ
Quán cũng rộng rãi sạch sẽ
Giá cũng ko phải rẻ nhưng mà vì ngon nên thỉnh thoảng có dịp nhà mình vẫn qua ăn :3
Mình có ăn với gia đình ở đây 1 lần, mới vào nhìn quán sang choảnh, nhưng mà lúc thanh toán thì cũng cũng khá vừa tiền, đồ ăn thì ngon thật, nhất là baba rang muối....ấn tượng nhất là anh phục vụ đẹp trai kinh khủng