Vợ ck mình mới ăn tối ở đây, ko có chụp hình vì đi ngang thấy đông nên ghé vào thôi. Gọi 2 mì nước, 2 trà đá hết 64k. Quán ko có ớt tươi và ớt sa tế, chỉ có ớt tỏi ngâm thôi. Quán cũng đông khách lắm nên vc mình ghé ăn thử, ck mình nói ăn giống vị hủ tíu gõ ???? mình thì thấy ăn cũng ổn. Rau xà lách rửa còn dính dơ (giống cmt dưới nói có con sâu) . Đặc biệt là ck mình ngồi quay hướng vào trong nên thấy anh trai phục vụ dọn ly trà đá của khách cũ (uống còn nửa ly) vào trong rồi châm thêm đá xong mang ra cho khách mới vào. Ck mình kêu đừng uống vì sợ ly của tụi mình cũng vậy huhu chắc chắn là sẽ không bao giờ quay lại rồi, buôn bán ko sạch sẽ ????????. Được cái quán nhỏ nhưng nhiều máy quạt, ko sợ nóng.
Hôm nay mình đi tập thể dục về có ghé vào quán ăn hủ tíu mà bị dính 1 con sâu nằm trên đĩa rau. Hên là mình ko ăn dính con sâu. Vãi cả rau sạch nhưng có con sâu còn sống bò ngổn ngang thì ko thể chấp nhận được. Ko ăn trúng nhưng cảm giác mắc ói. Lỡ ăn trúng thì tởm vãi . Hứa với lòng sẽ nhìn kĩ trước ăn sau.
Hi!!! Review cho dân Gò vấp
- Vị trí: Nằm trên đường Lê Văn Thọ. Gần Chợ Xóm Mới. Vị trí liền với các quán ăn nên sẽ hơi khó tìm đúng quán. Quán chứa cỡ 25 người. Kế bên quán có bán đủ loại nước như rong biển, sâm , sữa đậu nành, vv ... mọi người ăn xong thì giải khát giá cả hợp lý.
- Thực đơn : Chỉ có hủ tiếu nước, hủ tiếu khô thôi.
- Hủ tiếu nước và khô không khác nhau là mấy:
+Hủ tiếu nước: thì nhìn tô hủ tiếu rất đẹp mắt. Cọng hủ tiếu hơi dai, nước ăn ngọt vừa ăn bỏ chút chanh vào tuyệt luôn. Tô hủ tiếu với đầy đủ các nguyên liệu chính như thịt bằm, tôm , trứng cút,... rất bắt mắt.
+Hủ tiếu khô: sốt tương đen trộn với mỳ vừa phải không mặn. Cọng hủ tiếu hơi dai nhé.Có đầy đủ thịt bằm , trứng cút, dồi trường, tôm ... húp chung với chén nước được bỏ riêng rất ngon. Phải cộng nhận nước hủ tiếu ở đây làm rất ngon.
- Dịch vụ : Ở đây quán bình dân thôi 29k-30k/tô. Bác nấu và bác phụ việc cũng chiều lòng khách. Chỗ gửi xe hơi bất tiện nếu quán đông khách.
Ai dân Xóm Mới,Gò vấp ghé quán ăn thử nếu có thể^^
Mình ăn chủ quan dùng tay ko bốc thức ăn cho vào tô Mà ko sử dụng bao tay ,,ăn cũng hơi ớn ớn,rau khách ăn dư bỏ vô cho ăn tiếp , mình thấy vậy nên chẳng cảm nhận nổi hủ tiếu ngon hay dở nữa