Xếp hạng và đánh giá

2.1 / 5

5
0%
0
4
20%
1
3
60%
3
2
40%
2
1
80%
4
Bà Xã Đậu Hũ - Đội Cấn

Bình luận của người dùng
maiphuong16688
Sep 05, 2020
     
Đồ ăn dã man dở tệ!!!
Chưa bao giờ ăn bánh tráng trộn mà là trứng tráng như vậy. Ko hiểu làm theo kiểu gì nữa. Đã tráng r còn nhạt toẹt. Bánh tráng bở bùng bục, dính cục lại và cũng nhạt nốt. Kiểu này dễ trộn với với nước lọc quá. Vứt nguyên 2 hộp và ko bao giờ quay lại!!!

tu.thanh
Jan 31, 2017
     
Mong đợi gì..
Tôi đã mong đợi gì ở món đậu hũ :'( hôm mình đi ăn thấy chỉ còn đậu hũ truyền thống, lá dứa với sô cô la nên mình gọi 2 hộp đậu hũ lá dứa nhỏ. 15k/hộp nhỏ, 30k/hộp to. nhân viên có 2 3 người tập trung múc chè hết, chả thấy ai ra nên mình vào trong order r cầm ra ngoài ngồi. Lúc về cứ thế đứng dậy không trả tiền chắc cũng chả ai biết mất. lúc mở ra thấy có nước bên trong không biết có phải bị long chân không? Về đậu hũ thì ăn nhạt nhòa chẳng để lại ấn tượng gì, cũng không nghe mùi lá dứa mấy. Ăn kiểu như đậu hũ non đóng hộp thôi, loãng hơn đậu hũ non chút nhé. Quán bé xíu, bán cả chè với bánh tráng trộn, nem nướng v..v. nhưng mình chưa thử.

Heyrawrr
Feb 03, 2018
     
Bà Xã Đậu Hũ - Đội Cấn
25k một hộp đậu hũ singapore nguyên chất. Thực ra thì vị cũng ngọt và khá lạ so với đậu hũ của Việt Nam, tuy nhiên thì 25k thì hơi đắt so với dung lượng của hộp.

realphanhh
Dec 17, 2017
     
Nem lụi thì nên thử
Mình không ăn tàu hũ mà ăn nem lụi với bánh xèo ở đây. Nem lụi khá là ngon, ăn vừa miệng. Nước chấm ngon, rau sống tươi. Nói chung là ăn nem lụi thì các bạn nên đến quán này. Quán này nhân viên phục vụ nhẹ nhàng và dễ chịu lắm. Trước đó mình có đến một quán nem lụi khác khá nổi tiếng nhưng do thái độ của nhân viên không đón tiếp lắm nên mình đã chuyển sang quán này. Còn phần bánh xèo thì mình ăn cũng tạm được. Không chán cũng không đặc sắc. À nem lụi lúc mình gọi thì người ta mới bắt đầu làm nên là lúc ăn vẫn còn nóng. Chắc là mình sẽ quay lại để ăn.

hipchina9x
Jan 12, 2017
     
Giá đắt, ăn ko xứng với cái giá đó
Mình có ăn buổi sáng 2 tô hủ tiếu và 2 hộp bà xã đậu hũ, nước hủ tiếu nhạt, ko có vị gì đặc sắc, đậu hũ ăn cũng bình thường, ăn xong về bị tào tháo đuổi luôn nên sẽ ko quay lại!

haduong2k
Sep 18, 2019
     
Sẽ kbh quay lại !!!
Hnay mình oder 1 mì bò . Ăn phải gọi là chán kinh khủng . Sợi mì như mình chụp trong hình , cứng đơ , k hiểu mì xào hay mì áp chảo mà cứng như vậy ??? Và tại sao quán có thể giao hộp mì trong tình trạng như vậy cho khách ?? Quán làm ăn thế này thì hỏi lần sau có ai dám mua lại lần nữa không? Quá thất vọng !

minhcinh93582882
Feb 14, 2020
     
Bà Xã Đậu Hũ - Đội Cấn
Đã ăn nhiều lần ở đây nhưng mà hnay order một suất khác mà đồ ăn vẫn còn sống, lần đầu cũng là lần cuối đặt hàng ở đây

foodee_kieunguyen
Feb 22, 2018
     
Quán ăn bình thường
Mình từ Sài Gòn đến Hà Nội vào mua đông lạnh nhưng đậu hũ quán lạnh chứ ko nóng. Ăn ko ngon như Sài Gòn. Cốt dừa ko béo. Hơi nhạt

Ngoc2010
Sep 09, 2017
     
Bà Xã Đậu Hũ - Đội Cấn
Mình quên không chụp lại ảnh Mình gọi bánh tráng trộn ở đây . Nhìn thì xũng hấp dẫn nhưng hình như là giá hơi max một chút . Bán thì nó dính bồ nhau quá , nhiều bò khô và ít lạc . Tóm lại so với dân Nam bọn mình thì món bánh tráng ở quán được tầm mức trung bình khá Tào phớ thì có vẽ nhạt nhoà và giá chát

foodee_lhfmzc9u
Aug 10, 2017
     
Bà Xã Đậu Hũ - Đội Cấn
Quên k chụp ảnh lại để có bằng chứng xác thực, Nếu ai lỡ ăn rồi thì thôi còn ai định đi ăn quán này mình khuyên chân thành nên tránh xa đỡ bực m sau khi mất tiền. Tối nay 2 chị em rẽ vào quán gọi 2 bát tào phớ sữa đậu nành, ban đầu nhìn quán k có khách đã thấy nản rồi, cũng nghĩ trong đầu chắc k ra gì nên k ai vào, mình thực đang rất khát nên k nghĩ quá nhiều, gọi đồ uống, trước tiên là thái độ phục vụ nếu có điểm A B C mình sẽ cho C trừ, Về đồ uống, mình gọi tào phớ sữa đậu nành hy vọng đc thưởng thức thêm thạch chân trâu nhưng k có gì, chỉ có ít sữa đậu nành loãng toẹt và lèo phèo ít phớ, mình hỏi ko có chân trâu và thạch à? Chủ quán nói câu gọn lỏn "hết rồi" tầm mình vào quán là 10h kém buoi tối. Về vệ sinh, lúc chủ quán làm đồ uống cho m, m quan sát, chủ quán nêm nếm cái thìa mà múc sữa ktra xem vừa độ ngọt nhat chưa, riêng cái thao tác này đã làm mình hết hồn rồi, rồi xung quanh chỗ ngồi toàn mùi nước mắm lan toả, chắc vì bán thêm bánh tráng trộn, Kết quả : dù đang rất khát nhưng mình k thể uống nổi liền đứng dậy thanh toán, bn tiền cô ơi? 30k! Hả 30k á? Tôi hỏi, chủ quán bật lại Sao? Tôi ko muốn khó chịu thêm và trả nhanh tiền đi ra khỏi quán, Cạch đến già các ông ạ,

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm