Nước bún ngon chua chua ngọt ngọt, riêu chả bình thường ăn hơi ớn, tô lớn 22k, tô nhỏ 20k. Ăn tô lớn muốn lòi họng. Thấy bùn chả cá cũng ngon, lần sau sẽ thử. Nv phục vụ nhanh vô là có bàn ngồi có đồ ăn liền có điều đông hết sức. Haha
Tuy là quán vỉa hè nhưng thích ăn ở đây. Riêu cua ngon và rất thấm. Chả cá cũng khá ngon nước lèo đậm đà và thấm. Giá cả cũng khá bình dân mà chất lượng lại khá ngon jơn so với giá cả.
Quán vỉa hè nhưng đông khách lắm. Bún riêu cua và bún cá ngừ ở đây đều ngon. Giá cả cũng vừa phải, 20-30k 1 tô. Riêu cua ở đây nấu chuẩn vị luôn, riêu ăn không bị ngán mà rất thơm. Tô bún cá ngừ được miếng cá ngừ to đùng luôn, ăn đã lắm. Mà thấy cô chủ ở đây thái độ không vui vẻ với khách mấy. Tuy vậy ngon nên sẽ quay lại.
Bún ngon, đậm đà, nhiều chả, mình đã cẩn thận gọi tô vừa ăn nhưng lú được đem ra vẫn thấy rất nhiều :)) ăn mệt nghỉ luôn.
Quán bình dân nhưng đông khách. Không có nhiều nhân viên, chủ yếu khách tự phục cụ từ để xe tới chọn chỗ và gọi bún :))
Lúc nào đi qua cũng thấy đông hết, xe để lan hết ra cả đường luôn. Quán đông nên việc chờ là đương nhiên nhưng cũng thấy bình thường. Có bảng giá treo sẵn nên ai thích ăn gì thì gọi to, siêu tiện luôn.:))
Chốt lại là bún ngon, RẤT NHIỀU, gọi tô nhỏ nhưng ăn cứ ngỡ là tô to, rồi tự hỏi hay là họ mang lộn. Cơ mà nhìn sang bàn khác thì hóa ra tô mình NHỎ thiệt...
Ăn cũng nhiều mà mãi mới nhớ chụp cái pic để lên cmt.╭(╯ε╰)╮
Quán Bà Toải này thì nói làm gì nữa, nổi tiếng nhất Đà Nẵng rồi, ngon cực kỳ lun, nhà mình xuống quán này mất 30p mà vẫn p xuống ăn thường xuyên ko vì thèm mà chết mất.