Quán xôi chỉ bán sáng nên cuối tuần phải đấu tranh tư tưởng giấc ngủ nướng để đi ăn sáng. May may thế nào 9h hơn ra vẫn còn, chỉ là hết thịt thôi. Ngồi vỉa hè nên hơi nóng ăn nhanh nhanh rồi đi.
Mình gọi xôi trứng ốp với lạp xưởng và giò. Thích cái ở đây chan đẫm nước thịt đúng gu mình, mà xôi nhiều ăn ứ hết được, cố được sạch topping là giỏi lắm luôn nè.
Không có dưa góp nên bị ngấy hoặc mình đến muộn quá hết sạch đồ cũng nên huhu
Ngon miễn bàn.
Một bát xôi đầy ứ. Hạt xôi dẻo, thơm cộng thêm nước thịt kho, gần như cặp bài trùng không thể thiếu một trong hai.
Thịt và trứng kho tàu thơm, ngon, vừa phải. Cắn một miếng tự nhiên làm mình nhớ lại nồi thịt kho tàu xưa mẹ mình đã nấu cho mình ăn từ lâu lắm rồi.
Cảm ơn những người lưu giữ ký ức qua từng món ăn.
Xôi Bà Thu - 57 Thợ Nhuộm
Hàng xôi khá nổi tiếng, mình đọc khá nhiều review của các bạn khen chất lượng xôi ở đây. Sẵn tiện nhân dịp trời chuyển sang đông lạnh lạnh nên quyết định mua về ăn.
Xôi ở đây giá khá cao mình gọi 1 suất xôi trứng ốp chả và 1 xuất xôi trứng ốp thịt. Giá 40k/ suất.
Xôi dẻo, hạt xôi to tròn mây mẩy, thơm lắm, rưới nước thịt vào ăn cùng rất ngon và chất lượng, trứng ốp lòng đào thơm ngon, thịt kho mềm rục ăn rất đã. Giá tuy có hơi cao so với mặt bằng chung nhưng chất lượng thì hơn hẳn nên cũng rất đáng tiền!
Đây là lần đầu đến quán và chắc sẽ kp lần cuối cùng. Xôi ở đây khá ngon, dẻo, thịt kho với mình thì hơi ngọt nhưng ở mức chấp nhận được. Nếu để so với xôi cô Sòn Cầu Gỗ thì xôi ở đây chưa bằng nhưng ở mức ngon sát nút, tức là xôi Sòn số 1 thì xôi này số 2. Phục vụ khá nhanh đến 1 cái là cô sẽ hỏi ăn gì :> nma nếu so chất lượng 1 bát xôi như hình với 40k thì mình thấy k xứng lắm. Quán này sẽ hợp với ai thèm xôi Sòn buổi sáng và có điều kiện :))
Recommend xôi thịt kho - trứng lòng đào
40k bát nhg rất đầy đặn, mặc dù khá đặt nhưng hương vị ngon nên mình thấy giá như vậy là hợp lý
hơi buồn vì chỉ bán mỗi buổi sáng
nhớ xin thêm dưa góp ăn cùng nha mọi người
Được mọi người review nhiều ở quán này nên mình cũng muốn đến ăn thử . Thực sự thì bây giờ trở thành khách hàng thân quen ở đây luôn rồi . Xôi mềm ngon , thịt kho tàu ăn rất vừa vặn , pate ngon . Dưa chuột đi kèm cũng ngon nữa .
Về phần giá cả thì mình thấy 55k khá đắt cho một phần xôi trứng thịt kho , pate . Nhưng ăn rồi thấy chất lượng rất xứng đáng với giá tiền .
Xôi dẻo, dưới nước thịt vào tách hạt, ko nát, hạt nào ra hạt nấy mây mẩy luôn. Thịt khi nhừ, chả thơm, lạp sườn nướng vị ngậy rất đặc biệt. Có mỗi trứng lòng đào ở đay ko hợp với khẩu vị của mình lắm. Cô bán hàng thì dễ thương haha. Nói chung là đắt thật, 4-50k cho 1 bát xôi nhưng mà sắt ra miếng, xứng đáng luôn. Mình ăn yếu nhưng lần nào cũng ăn đc hết đến hạt xôi cuối cùng. Hehe. Forever one love ????
Sáng chủ nhật mát mẻ tranh thủ đi ăn thử quán xôi trong truyền thuyết :3
Quán xếp ghế dọc đường, không có quạt ăn hơi cực xíu nếu trời nóng.
Mình gọi xôi thập cẩm (pate, trứng, lạp xưởng, chả), cảm nhận ăn rất thơm, đậm. Nhưng thịt kho tỉ lệ mỡ/nạc khoảng 2/1 nên ăn 1,2 miếng đầu rất thơm ngon nhưng ăn được nửa bát thì khá ngấy (có dưa chuột ăn kèm)