Cửa hàng này với bên hàng bên hàng bồ là 1 nha, ăn bên nào cũng như vậy hà. Ngồi chỗ này thì chỉ có vỉa hè không được ấm áp bằng bên kia ngồi trong nhà nhưng mỗi bên có cái hay của nó. Bên này thì đông khách hơn, chen chúc nhau.
Thích nhất ngày lạnh đi ăn chén chè bà cốt xôi vò ở đây luôn á, thơm lừng sướng hết cả người. Ngày nóng oi thì làm cốc thập cẩm đỗ xanh-đen phủ dừa cũng ok hay tô tào phớ hoa cau cho nhẹ nhàng.
Giá không cao, phục vụ nhanh, có bánh cốm, chè con ong mua về ăn nữa.
Đang đi dạo bộ thấy quán đông, tên quen nên ghé vào
Đi cũng muộn , với cả mùa này nên lúc vào chỉ có chè mùa hè
Mình ăn thạch đen trân châu, nước hoa nhà thơm
Giá 20k 1 li
Có vẻ như ai tới đây cũng đều phải gọi món xôi vò và chè đỗ hết cả, có phân biệt chè mùa đông với chè mùa hè nữa nha mọi người. Mình ăn xôi chè thì thấy ngon thật, xôi tơi từng hạt mà ăn vẫn dẻo, 1 chén bé bé thôi vừa ăn lưng bụng lắm. Chè đỗ bạn mình ăn thì thấy bảo có vẻ hơi ngọt :D Ngoài ra thấy người ta hay kêu bánh trôi tàu nữa mà mình để bụng ăn thứ khác mất rồi
Quán bà Thìn đông lắm nè nha, đc cái là ngồi trong nhà sáng sủa, làn chè dọn lên cũng nhanh nữa
Xôi chè bà Thìn – 1 Bát Đàn, Quận Hoàn Kiếm
Trời lạnh 1 cái là hàng xôi chè của bà Thìn đông tấp nập khách đến ăn bánh trôi tàu. Mình thấy chị bán hàng khá là trẻ, chắc không phải bà Thìn, nhưng khá niềm nở, vui vẻ.
Xôi chè của bà bán ngon mà rẻ lắm chỉ từ 15 – 25k thôi. Mình rất thích ăn bánh trôi tàu ở đây, viên bánh thơm ngon dẻo ngọt, nhân đỗ xanh ăn ngon nhất. Nhìn nồi bánh trôi mê thật sự luôn ấy.
Chè đỗ đen ở đây mình ăn thấy bình thường. Xôi chè hoa cau ngon, đỗ mềm thơm ăn rất khác biệt với những nơi khác.
Chị bán hàng trẻ vậy kêu bà :))
Quán nhỏ xinh đầu phố Bát Đàn. Chỗ ngồi đẹp vs nhóm 2-3 thoai. Menu khoảng 15 món.
Chất lượng các món xôi khá ổn nhưng chè thì nx của mình là bt. Đc cái đậu xanh ngon hơn chỗ khác. Cái nồi bánh trôi trông khá hấp dẫn, lần sau phải thử mới đx ^^
Xôi chè 15k, chè đầy đủ 20k
Tiệm chè cổ truyền có tuổi đời khá lâu năm rồi và chúng mình có thể ghé ăn thử. Quán này thường mình ăn sau khi ăn sáng hoặc vào tối muộn bỗng nhiên thèm đồ ngọt.
Mình hay ăn xanh chè sen trân châu dừa vào mùa hè và xôi chè bà cốt vào mùa đông.
Chè được nấu truyền thống nên vị vẫn thế khá ngọt, thực ra mình thích chè ở đây mà giảm ngọt hơn.
Mỗi ly chè là 17K thì phải mình nhớ thế, có một số món mắc hơn. Chè nấu sẵn nên ra đồ siêu nhanh rồi, vì ngồi phố cổ nên thi thoảng gặp người nổi tiếng nữa. Vui ghê không!
Xôi chè bà thìn - hàng chè nổi tiếng, lâu năm trên phố cổ.
Quán chuyên bán những loại chè truyền thống, theo mùa
+ mùa hè bán chè đỗ đen, chè đỗ xanh đá, tào phớ
+ mùa đông bán chè đỗ đen nóng, lục tào xá, chí mà phù...
Hương vị truyền thống, ngon, ngọt, vừa miệng
???? Với những ai k quen đường phố cổ rất dễ bị đi qua nha. Nên nếu chưa nhớ quán thì chú ý địa chỉ k sẽ nhầm đấy
♻️ Quán vỉa hè nên khá chật chội, nóng bức. Chỗ ngồi k đc thoải mái. Vđề sạch sẽ cũg k đc coi trọng mấy
???????? Các cô chú nhanh tay nhanh chân lắm. Nhưng thỉnh thoảng đông khách cũg hơi cọc ????????
???? Chè j cũg ngon. Cá nhân mình thích nhất chè bà cốt, thơm thơm mùi gừng. Ăn kèm xôi vò bao phê :))) Xôi vò ở đây rất ngon nhé. Có ng còn ra mua xôi khôg về ăn cơ mà
???? K nhớ lắm vì ăn quen r nên k để ý. Nhưg rẻ hều à ♥️
XÔI CHÈ BÀ THÌN - SỐ 1 BÁT ĐÀN
.
Lâu lâu thời tiết lạnh ăn bát xôi chè hợp lí lắm nè mọi người ????
Mình ăn xôi chè ở đây lần đầu tiên luôn đó. Cá nhân mình thấy xôi vò thơm và tơi, đỗ mịn. Nhưng chè thì bị ngọt quá, cả mình và bạn mình đều không ăn hết một bát ????
Ở đây còn có nhiều loại bánh nữa, mọi người nhớ thử bánh cốm nha
.
#xoichebathin #vietnamesedessert #hanoi #foodyhanoi #foodyhoankiem