my hubby has been told me about this place for days. finally i could try it now. maybe because we order kinda late, so the place doesn’t have so many things to pick, so just plain xôi and chả + xôi xéo. they have good xôi, but chả is so so.
Làm cái gì cux lâu từ xới xôi đến đóng hộp. Thái độ chán. Mấy lần ăn r nhg thôi từ giờ next. Xôi ăn bth giá khá cao. Với 46k hộp xôi có chỗ ăn ngon và thái độ tốt hơn
Tất cả mọi người đều đến đây để ăn xôi và mua gipf chả, riêng anh bạn mình thì khăng khăng “cơm rang cua ở đây ngon cực, em phải ăn món đấy ở đây”
Công nhận là cũng ngon thật, rất nhiều cua luôn. Cơm vừa mềm nhưng vẫn thơm và dẻo. Ở trên được phủ rất nhiều thịt cua, hành tây và hành khô. Mình cho thêm 1 xíu xì dầu và hạt tiêu cho dậy vị nữa là ngon tuyệt.
Mỗi tội là 70k/1 suất này hơi ít, mình là kiểu ăn ít cơm rồi mà vẫn chưa no bụng cơ.
Cơm rang ở đây ăn rất ngon nhưng xôi thì cứ chán chán sao ấy ! Phố cổ nên quán cũng chật hẹp, bán rất đắt hàng tại sao ko đầu tư 1 chút xíu thôi cho không gian thoáng đãng và sạch sẽ hơn nhỉ, như vậy khách sẽ ghé lại ăn nhiều hơn
Xôi ngon chả cốm dẻo gọi thêm trứng ăn no ú ụ dễ gây nghiện :)). Cửa hàng mới sửa sang lại sạch đẹp, trưa nay hè nóng qua ăn nhưng rất mát mẻ thoải mái.
Thấy cửa hàng mới sửa chữa lại nên hết dịch Covid ghé vào ngay. Mình ăn tối nên gọi món cơm rang cua đặc trưng của cửa hàng. Thực sự ăn rất vừa miệng, đậm đà thơm vị cua rất rõ không ở đâu có. Nhất định sẽ quay lại ăn sáng món xôi chả cua.
Xôi bà Thảo mới tân trang lại nên nhìn không gian nhìn sạch sẽ thoáng đãng.
Hôm nay mình ăn xôi chả, pate. Giá 25k, ăn xong quên mất không chụp hình )))
Xôi là truyền thống ở đây nên ăn vẫn giữ chất lượng, miếng chả to, tầm nửa hộp xôi, pate ngon với không bị nhiều mỡ. Có một điểm trừ là hơi ít nước trộn nhưng không sao vì mình ăn khô cũng được. Ăn đủ để no. Giá cả có thể hơi cao so với một số chỗ nhưng vì thương hiệu nên có thể chấp nhận.